Mỹ phẩm rợn người

29/08/2010 05:04 GMT+7 | Làm đẹp - Thời trang

(TT&VH Cuối tuần) - Hai chị em Kate và Laura Mulleavy đã thành lập nhãn hàng thời trang Rodarte vào năm 2005, đang ăn nên làm ra, nhưng mới đây đã bị phản đối khi bộ sưu tập mới nhất của họ được lấy ý tưởng từ thành phố Juarez ở Mexico, nơi được mệnh danh là “nguy hiểm nhất thế giới” với các vụ giết chóc và hãm hiếp phụ nữ triền miên.

Bộ sưu tập thu - đông 2010 - 2011 của Rodarte phảng phất “những hồn ma các nạn nhân của cuộc chiến buôn lậu thuốc phiện”, với những đôi mắt thâm quầng và đầy hốt hoảng trên khuôn mặt người mẫu! Công chúng kinh hãi và buộc tội Rodarte xem thường nỗi bất hạnh của phụ nữ tại thành phố Juarez.

Song, hãng mỹ phẩm M.A.C lại thích thú và đã đặt hàng Rodarte thiết kế các gam sản phẩm cùng chủ đề trên cho dòng mỹ phẩm mới nhất của mình. Thế là, hai chị em Mulleavy đã hình dung ra các loại phấn thoa mặt, phấn vẽ mắt, son bóng môi và sơn móng tay với các tên rất kêu như “Juarez”, “Del Norte” (tên một thành phố ở Mexico), “Quinceañera” (lễ mừng một thiếu nữ tròn 15 tuổi ở Nam Mỹ, hàm ý các nạn nhân trẻ tuổi tại Juarez), “Thành phố ma” và cả “Nhà xưởng” (ám chỉ những nữ công nhân làm việc tại Juarez bị mất tích trên đường đi làm). Với giá bán 10 - 20 euro/sản phẩm, các mỹ phẩm dự định sẽ được tung ra thị trường vào mùa thu năm nay.

Và cũng như Rodarte, M.A.C bị dư luận hạ búa rìu, khiến họ phải đổi tên các mỹ phẩm này và ngây thơ giải thích rằng “sự bất công tại Juarez đã cuốn hút chúng tôi và chúng tôi chỉ muốn bày tỏ lòng cảm phục trước con người và cảnh vật nơi đây”.

Song dù cố gắng biện minh, hồi kết đã rõ ràng: M.A.C buộc phải ra quyết định không thương mại hóa dòng mỹ phẩm trên.

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm