Chung kết Hà Lan - TBN: Từ trái tim đến trái tim

11/07/2010 11:23 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - 25 trận liên tiếp không thua. Thắng 8/8 trận ở vòng loại. 6/6 trận ở World Cup 2010. Có thể Hà Lan đã không chơi tưng bừng như sự kỳ vọng, nhưng nói gì thì nói, đội bóng của Van Marwijk vẫn đang là một tập thể không thể bị đánh bại. Muốn bước lên đỉnh cao, TBN không còn sự lựa chọn nào khác là phải làm được cái điều không thể ấy.

Qua những gì Hà Lan đã thể hiện từ đầu giải, thì tuyến đáng tin cậy nhất của đội bóng áo Da cam, thật đáng ngạc nhiên, lại là hàng thủ. Xét trên từng cá nhân, hàng thủ ấy chẳng gợi lên điều gì liên quan tới sự chắc chắn; đó chỉ đơn giản là tập hợp của những cầu thủ mãi không lớn (Heitinga), quá tuổi (Van Bronckhorst), vô danh (Mathijsen) và còn ở dạng tiềm năng (Van der Wiel). Nhưng trong hệ thống phòng ngự của Van Marwijk, và đặc biệt là dưới sự bảo vệ của cặp tiền vệ phòng ngự Van Bommel, De Jong, tập hợp của những con người nhiều vấn đề đó lại trở thành một khối không dễ bị bóc tách. Không có được một hậu phương chắc chắn như thế, các cầu thủ tấn công của Hà Lan khó có thể yên tâm mà theo đuổi lối chơi rình rập và chộp giật.


Vị trí của Van Bommel là nơi TBN có thể khai thác - Ảnh: Getty
Điều đáng mừng cho TBN là hàng thủ của Hà Lan khó bị đánh bại, chứ không phải là không thể bị đánh bại. Ở vòng bảng, các đối thủ của Hà Lan chú trọng quá nhiều tới phòng ngự, lại đều là những đội không có hàng tiền vệ đủ mạnh để tranh chấp với hàng tiền vệ của "Oranje", nên áp lực xuống khung thành của Stekelenburg là không thực sự lớn. Vào giai đoạn knock-out, khi chất lượng của các đội bóng đối địch tăng lên, hàng thủ ấy đã để lộ không ít những lỗ hổng chết người. 3 trận vòng bảng, Hà Lan chỉ để thủng 1 bàn. 3 trận vòng knock-out, họ có tới 4 lần phải vào lưới nhặt bóng. Lỗ hổng lớn nhất, thậm chí có thể gọi là gót chân Achilles nơi hàng thủ Hà Lan, lại chính là vị trí tưởng chừng đáng tin cậy nhất: Vị trí của Van Bommel.


Con rể của Van Marwijk thông minh, rất nhạy cảm về không gian và vị trí, tắc bóng giỏi và chơi tiểu xảo cũng không tệ. Nhưng anh ta chậm. Khi Hà Lan làm chủ được thế trận thì không sao, nhưng khi Hà Lan buộc phải phòng ngự, điểm yếu này của Van Bommel có thể trở thành gót chân Achilles của cả đội bóng. Một pha phối hợp một hai ở tốc độ cao hay một tình huống đột phá cá nhân đều có thể khiến anh ta bị bỏ lại phía sau. Đây là lý do tiền vệ của Bayern Munich gần như "mất tích" ở cuối trận gặp Slovakia, hiệp 1 trận gặp Brazil, hay trong quãng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 trận gặp Uruguay. Đó là những thời điểm mà các đối thủ của Hà Lan, chủ động như Brazil hay "bị động" như Uruguay, Slovakia, dồn toàn lực cho mặt trận tấn công.

Để đánh bại được Hà Lan, TBN cũng cần phải khai thác được tối đa điểm yếu chết người ấy của họ. Muốn thế, hàng tiền vệ của "La Seleccion" dứt khoát phải chơi bóng với tốc độ, cả tốc độ di chuyển của người lẫn tốc độ luân chuyển của trái bóng, cao hơn nữa. Nếu Van Bommel bị đánh bại, De Jong hay Sneijder sẽ phải rời vị trí của họ để lấp vào chỗ trống của người đội trưởng. Khi ấy thì cả thế trận phòng ngự lẫn phản công của Hà Lan sẽ đều bị ảnh hưởng, bởi nếu Sneijder mà không được rảnh chân kiến tạo thì hàng công của Hà Lan cũng chẳng khác gì những cái bóng vật vờ. Nhưng đây mới là điều hay nhất: Khi không được sự che chắn của các tiền vệ trung tâm, hàng thủ của đội bóng áo Da cam sẽ tự khắc tự phô bày sự tầm thường.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm