Hàng công của ĐT Hà Lan: Số 9 đích thực là ai?

23/05/2012 16:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Hà Lan sở hữu hàng công số 1 tại vòng loại  EURO 2012 nhưng HLV Bert van Markwijk đang phải đau đầu với hàng loạt vấn đề, từ tích cực tới tiêu cực, của tuyến trên.

Trong khi nhiều đại gia như Tây Ban Nha, Anh hay Italia tìm mãi không ra một tiền đạo cắm đẳng cấp thì Hà Lan lại có tới hai trung phong xuất sắc bậc nhất châu Âu hiện nay là Robin van Persie và Klaas Jan Huntelaar. Van Persie đã ghi tới 37 bàn cho Arsenal và vừa giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 30 bàn thắng. Trong khi đó, Huntelaar, vừa trở thành chân sút số 1 Bundesliga, thậm chí còn sở hữu thành tích khủng khiếp hơn với 48 bàn cho Schalke và 13 bàn cho ĐTQG trong mùa giải vừa qua.



Van Persie liệu có xuất sắc nhất trên hàng công của Hà Lan - Ảnh Getty

Tuy nhiên, chính việc sở hữu hai tay săn bàn đẳng cấp lại khiến HLV Bert van Marwijk phải đau đầu bởi “Cơn lốc màu da cam” đang theo đuổi sơ đồ 4-2-3-1, tức chỉ cần một trung phong cắm. Van Persie có ưu điểm thi đấu toàn diện hơn, có thể di chuyển rộng và cũng là một chuyên gia đá phạt trong khi Huntelaar chỉ xuất sắc trong vòng cấm. Nhưng bù lại, “Thợ săn” đang có duyên ghi bàn tại ĐTQG hơn với 12 pha lập công trong chiến dịch vòng loại EURO 2012, gấp đôi Van Persie.

Do loại chân sút nào cũng đều đáng tiếc, thậm chí gây mất đoàn kết nội bộ, vốn là một căn bệnh khiến Hà Lan nhiều lần điêu đứng, nên ông Van Marwijk vẫn chưa có quyết định cuối cùng, thậm chí thay đổi liên tục. Hôm 8/5, HLV này cho biết sẽ chỉ sử dụng một nhưng một tuần sau, lại nói có thể dùng cả hai. Trên thực tế, phương án kết hợp cả hai, Van Persie đá cánh phải còn Huntelaar đá cắm, từng được áp dụng tại bốn trận cuối vòng loại EURO 2012 và tỏ ra khá hiệu quả khi “Oranje” toàn thắng.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là một phương án chữa cháy khi Arjen Robben dính chấn thương, không thể thi đấu. Hiện nay, ngôi sao của Bayern đã lành lặn, nhiều khả năng ông Van Marwijk sẽ không sử dụng lại phương án này. Như vậy, nếu muốn kết hợp cả hai, nhà cầm quân này có thể sẽ phải phá bỏ sơ đồ 4-2-3-1 đã đi vào nếp, xây dựng một sơ đồ mới khi EURO đã cận kề. Liệu ông Van Marwijk có liều lĩnh làm như vậy hay thực chất chỉ tuyên bố kết hợp hai họng pháo này để tung hỏa mù?

Tìm lại tự tin

Ngoài bài toán chọn lựa giữa Van Perise và Huntelaar, ông Van Marwijk còn phải giải quyết một “bổ đề” quan trọng khác là đánh thức sự tự tin của hai con át chủ bài Wesley Sneijder và Robben. Nhạc trưởng Sneijder, cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho thành công của Hà Lan tại World Cup 2010, đã sa sút khủng khiếp trong hai năm qua. Từ chỗ một ngôi sao hàng đầu thế giới, thuộc diện không thể thay thế, Sneijder đã tuột dốc thành một cầu thủ làng nhàng, mùa này chỉ được ra sân 20 lần (năm từ ghế dự bị).

Robben tuy không sa sút như vậy nhưng cũng không còn giữ được phong độ ấn tượng như năm 2010. Trước đây, vị trí của ngôi sao này tại Bayern là bất khả xâm phạm nhưng mùa này, có thời điểm Robben đã bị cất lên ghế dự bị. Hiện nay, tiền vệ này còn đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý khi hết phải nhận chỉ trích từ “cây đa cây đề” ở Bayern lại đến hai lần đá hỏng penalty, khiến “Hùm xám” đánh mất cả Đĩa bạc lẫn chức vô địch Champions League. Trong buổi tiệc sau trận chung kết Champions League, cầu thủ này đã hoàn toàn thất thần dù cô vợ xinh đẹp liên tục động viên, chia sẻ.

Nếu không thể tìm lại sự tự tin cho Robben, đôi cánh của Hà Lan sẽ yếu đi trông thấy bởi ở phía đối diện, Dirk Kuyt cũng đã sa sút. Hai mùa trước, tại Liverpool, cầu thủ này luôn được đá chính trên 30 trận và ghi được trên 10 bàn nhưng mùa này, số trận có tên trong đội hình xuất phát của Kuyt đã giảm còn 22 và số pha lập công cũng chỉ là 2. Một cầu thủ chạy cánh khác được sử dụng vài lần tại vòng loại EURO 2012 là Ibrahim Afellay cũng không thật sự đáng tin do gần như chỉ đánh bóng ghế dự bị tại Barcelona.

Hà Lan là vua vòng loại EURO 2012 với hàng công khủng khiếp nhất (ghi được tới 37 bàn, hơn Anh 20 bàn, Pháp 22 bàn). Tuy nhiên, phần lớn bàn thắng của đội bóng này được trút vào lưới những đối thủ kém xa về mọi mặt như San Marino hay Hungary. Tại vòng bảng tới đây, khi phải đối diện với những đối thủ tên tuổi như Đức, Bồ Đào Nha hay Đan Mạch, liệu hàng công của “Oranje”, đang tồn tại hàng loạt vấn đề, có thể tiếp tục bùng nổ như trước?

Trần Khánh An



Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm