01h45 ngày 28/9, Lyon – Dinamo Zagreb: Hải trình qua hai thế kỷ

27/09/2011 11:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Bóng tối của kẻ này là ánh sáng của kẻ khác. Một năm sau lần cuối cùng dự Champions League của Dinamo Zagreb, Lyon bắt đầu hải trình 11 năm liên tiếp ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Sau 12 năm, Dinamo đã trở lại, và khi mà phía trước mắt họ là một khung cảnh quá đỗi xa lạ, thì Lyon đã là khách quen từ lâu.

Trong ký ức của cậu bé Milan Badelj 12 năm về trước, Champions League là một cái gì đó thật thiêng liêng: “Hai mùa ấy (1998-1999 và 1999-2000) là những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng. Thời ấy, mọi đứa trẻ đều muốn chơi cho Dinamo, và được đối đầu với những đội bóng lớn của châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Manchester United”. Sau hơn một thập kỷ, chàng trai có khuôn mặt rất Đông Âu với nụ cười bẽn lẽn ấy đã chạm đến giấc mơ từ khi còn là một đứa nhóc. Anh không những đã được đứng trong hàng ngũ của Dinamo, mà còn có mặt trong chuyến hải trình trở lại Champions League lần đầu tiên sau 12 năm. Lần gần nhất hiện diện ở đó, mùa 1999-2000, Dinamo của những Igor Biscan, Robert Prosinecki…, đã phải dừng bước từ vòng bảng (thậm chí là đứng bét bảng).


Milan Badelj sẽ là hiện thân của Robert Prosinecki 12 năm về trước của Dinamo? - Ảnh Getty

Badelj đang đứng ở vị trí của Prosinecki 12 năm về trước, cũng với dáng vẻ mềm mại, và lối chơi thông minh, nhưng khác với người tiền bối vốn chỉ ưa thích tấn công, Badelj là một tiền vệ thiên về hướng “số 8” nhiều hơn là “số 10”. Anh chính là người được chọn để thay thế vai trò của Luka Modric, người đã chuyển sang Tottenham Hotspur 3 năm trước. Lối chơi của Dinamo, dưới sự điều tiết của những mẫu cầu thủ dẫn dắt khác nhau, cũng đã thay đổi. Nếu như 12 năm trước, đó là một cỗ máy tấn công với rất nhiều đường chuyền và phác đồ di chuyển, thì bây giờ, Dinamo cũng có thể chơi một thứ bóng đá đầy kỷ luật, như những gì họ đã thể hiện ở trận ra quân, trước Real Madrid (thua 0-1). Sự bỡ ngỡ trong ngày trở lại đã khiến họ bối rối đôi chút, nhưng có lẽ tâm lý ấy sẽ biến mất, trong lượt trận thứ hai này.

Lyon sẽ đối đầu với một đội Dinamo đã thay đổi ấy, bằng một bản thể thuộc về triết lý thành công của họ cách đây 11 năm, khi đội bóng Pháp bỡ ngỡ bước vào Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Không còn là một CLB được xây dựng bằng sự đầu tư nôn nóng và vội vã, Lyon đang trở về với thời kỳ mà họ tạo ra bằng trí khôn và sự hợp lý, chứ không phải bằng tính mạnh bạo của hầu bao. Cái túi tiền đã được thắt lại, sự hào nhoáng bị cất đi và những giá trị tâp thể, giá trị tinh thần lại được khơi dậy. Lyon đã “trở lại” Champions League với tâm thế không khác gì chính họ của hơn một thập kỷ trước, đến đây với kinh nghiệm là zero, nhưng luôn sẵn sàng để làm nên bất ngờ.

Đội bóng Pháp nhìn thấy chính mình trong quá khứ ở hình ảnh của Dinamo hiện tại. Từ nhiều năm qua, đội bóng ấy vẫn sản sinh ra rất nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá Croatia, như Modric, Corluka, Leko, Pokrivac, Badelj, hay chính Dejan Lovren, trung vệ đã được Lyon mua về cách đây một năm, một người bạn thân của Badelj ở Dinamo trước đây. Trẻ, tài năng, giàu khao khát chiến thắng và không hề biết sợ, đó là những phẩm chất được kế thừa như một thứ “gen di truyền” ở đội bóng này. Dù thế, vì những biến động nhân sự lớn mỗi mùa bóng (họ vẫn chỉ là một trạm trung chuyển tài năng ở châu Âu), trong 5 năm liên tiếp trước mùa giải này, Dinamo đều bị loại ngay từ vòng sơ loại thứ Ba, và đến bây giờ, thì họ mới mở được cánh cổng dẫn vào vòng bảng.

Một đội bóng có cá tính như thế là đối thủ không hề dễ chơi với Lyon, dù đội bóng Pháp là một chiến binh dày dan kinh nghiệm ở Champions League. Nhưng đôi khi, kinh nghiệm không đáng giá bằng quyết tâm, bằng khát khao làm nên một cái gì đó kinh thiên động địa, và khả năng gây bất ngờ cao của một ẩn số chưa được khám phá, những thứ mà Dinamo đang có, cũng là những vũ khí mà Lyon đã mang theo để bắt đầu một thập kỷ Champions League của họ 11 năm về trước. Chào mừng Dinamo, sau 12 năm nằm vắt qua hai thể kỷ, họ đã trở lại với hải trình khắc nghiệt nhất châu Âu!

Dự đoán: 1-1

Ban Cầm

Lực lượng

Lyon thiếu Yoann Gourcuff, Lisandro Lopez, Cris, Ederson (đều chấn thương_

Dinamo Zagreb đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Reveillere, Kone, Lovren, Cissokho – Gonalons, Kallstrom, Briand, Grenier, Bastos – Gomis

Dinamo Zagreb: Kevala – Leko, Vida, Tonel, Ibanez – Tomecek, Badelj, Calello, Kovacic – Sammir, Rukavina

1 Dinamo đã từng 6 lần làm khách trên đất Pháp trong quá khứ, và họ chỉ giành được duy nhất một chiến thắng, trước Auxerre ở vòng sơ loại Cúp UEFA mùa 1989-1990 (1-0, bàn duy nhất của Davor Suker), hòa 3 và thua 2. Đây cũng là lần đầu tiên Lyon đón tiếp một đối thủ Croatia trên sân Gerland

1 Trong 6 chuyến làm khác ở 2 mùa gần nhất dự Champions League (liên tiếp) 1998-1999 và 1999-2000 ở vòng bảng, Dinamo chỉ giành được đúng một thắng lợi, 1-0 trước Ajax vào ngày 25/11/1998, và hai trận hòa 5 5 mùa bóng liên tiếp trước đây, Dinamo đều bị loại ở vòng sơ loại thứ Ba, trước khi lọt vào vòng bảng thành công ở mùa này


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm