Pep Guardiola: Tôi không nghĩ Madrid sẽ chìm xuồng

11/12/2011 10:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng vang dội 1-3 trước Real Madrid ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu, HLV Pep Guardiola của FC Barcelona tuyên bố ông không nghĩ đội bóng hoàng gia sẽ chìm xuồng chỉ sau khi thua trận kinh điển đầu tiên của mùa bóng năm nay và tin rằng họ sẽ sẽ đứng dậy và tiếp tục là đối thủ nguy hiểm nhất của đội bóng xứ Catalunya.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất hài lòng trước tinh thần thi đấu xả thân của các học trò, đặc biệt tâm lý vững vàng của thủ môn Victor Valdes sau sai lầm từ những giây đầu tiên dẫn đến bàn thắng sớm của “đàn kền kền trắng” cũng như tham vọng chiến thắng của các cầu thủ Barca khi chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 3-4-3 để tạo thế tấn công.


Hai HLV Guardiola và Mourinho chào nhau trước trận - Ảnh Getty
“Hình ảnh hoàn chỉnh chứng tỏ đội bóng này như thế nào là việc Victor Valdes tiếp tục chơi bóng bằng chân sau sai lầm ở những giây đầu tiên. Một thủ môn khác sau đó chắc sẽ chỉ dám sút dài lên phía trước nhưng Valdes vẫn dùng chân đưa bóng cho các hậu vệ để khởi động tấn công vì đội bóng cần sự ổn định trong lối chơi. Cũng cần phải chúc mừng tham vọng chiến thắng của các cầu thủ khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3”, Pep Guardiola nhấn mạnh.

“ Chúng tôi biết những nguy cơ khi chơi với hàng phòng thủ ba người, nhưng đây là cuộc sống, cần phải dũng cảm quyết định. Nếu thua chắc mọi người sẽ nói tôi là một kẻ liều mạng”, ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2011 nói tiếp.

Pep Guardiola cho biết ông đã nghĩ trận đấu sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng không ngờ chưa đến mức như vậy, đồng thời vẫn tỏ ra rất thận trọng khi khẳng định: “Tôi không nghĩ thất bại này của Madrid sẽ làm họ bị tổn thương. Họ sẽ giành chiến thắng ở những trận còn lại, họ sẽ nghỉ ngơi và ngẩng đầu đứng dậy. Dù thua họ chưa mất gì và dù chắng chúng tôi cũng chưa được gì. Có người muốn trở thành nhà vô địch từ tháng 11 hoặc tháng 12 nhưng đâu thể như thế được”. 

Xavi Hernandez: Chúng tôi vượt trội so với Madrid

Trong khi đó, tiền vệ kiến tạo lối chơi của Barca và tác giả của bàn thắng thứ hai Xavi Hernandez khẳng định: “Chúng tôi đã vượt trội so với Madrid, mặc dù mắc sai lầm ở phút đầu tiên. Tư tưởng của cả đội là phải dũng cảm vì không thể chiến thắng ở Bernabeu với cách suy nghĩ khác. Barca đã có một trận đấu lớn. Victor đã rất dũng cảm và đã chơi tốt tất cả các pha bóng sau sai lầm ban đầu. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”.

Theo Xavi, chiến thắng của Barca đem lại tâm lý tự tin và hứng khởi cho các cầu thủ áo đỏ-xanh tại đấu trường La Liga nhưng nhiệm vụ trước mắt của đội bóng xứ Calalunya là tiến về Nhật Bản để giành một danh hiệu khác tại Cúp Quốc tế các Câu lạc bộ và do đó không thể có tư tưởng thỏa mãn.

Cecs Fabregas: Đây là một ngày đặc biệt đối với tôi

Về phần mình, tác giả của bàn thắng thứ ba cho Barca mang tính quyết định của trận cầu kinh điển Cecs Fabregas hồ hởi tuyên bố “đây là một ngày đặc biệt đối với tôi”  và việc “Barca chơi với hàng thủ ba người trong 70 phút ngay tại sân Santiago Bernabeu đủ chứng tỏ đội bóng này dũng cảm như thế nào”.

Khang Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm