Sinh nhật buồn của Guardiola

20/01/2014 13:40 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày sinh nhật lần thứ 43 của Pep Guardiola đã kém vui khi Bayern của vị huấn luyện viên này bị đội bóng ít tên tuổi Salzburg của Áo đè bẹp tới 3-0.

Chỉ sau 20 phút đầu, Bayern đã bị dẫn trước 0-2 và bất chấp những thay đổi của Guardiola, gã khổng lồ này vẫn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 43.

Guardiola và ám ảnh sự hoàn hảo

Khi sơ đồ 4-1-4-1 vừa tương đối định hình, vị HLV này lại quay sang thử nghiệm công thức 3-6-1 để “có thêm một vị trí trên hàng tiền vệ”. Chính Pep cũng tiết lộ dù mới có một buổi tập hôm thứ Sáu nhưng đã nóng lòng mang ra áp dụng ngay hôm thứ Bảy trước Salzburg.

Về khâu nhân sự, Guardiola tiếp tục có những thử nghiệm khá kỳ lạ. Javi Martinez vốn quen đá tiền vệ trung tâm hay phần nào là trung vệ bất ngờ bị kéo xuống chơi ở vị trí hậu vệ phải và đã thất bại thảm hại. Khi Bayern đã thua 0-2, thay vì kéo David Alaba xuống đá hậu vệ trái, Pep lại đưa tiền vệ trẻ Pierre-Emile Hojbjerg xuống thử sức ở vị trí trung vệ và cũng không thành công.

Kể từ khi tới Bayern, ông thầy người Tây Ban Nha liên tục trình làng những ý tưởng mới mẻ về sơ đồ, lối chơi và đặc biệt là cách sử dụng nhân sự. Ngay cả khi có đầy đủ lực lượng, Guardiola vẫn muốn thử sức các học trò, kể cả ngôi sao, ở các vị trí mới mẻ. Chẳng hạn, hậu vệ cánh Philipp Lahm phải đá tiền vệ phòng ngự còn hai tiền vệ Mario Goetze và Thomas Mueller được đôn lên đá tiền đạo cắm.

Lahm đã khá thành công nhưng thất bại trước Salzburg cho thấy không phải cầu thủ nào cũng có thể thích nghi với vị trí mới nhanh như đội trưởng của Bayern. Thực tế, các cầu thủ chuyên nghiệp đều đã cố định vị trí của mình trong một thời gian dài và các HLV thông thường chỉ thay đổi trong tình huống bất khả kháng.

Ở lượt đi, ông Guardiola có thể thoải mái thử nghiệm nhưng ở lượt về, chiến lược gia này có lẽ cần hướng tới sự ổn định, sớm chốt đội hình chính để Bayern có lối chơi nhuần nhuyễn nhất. Lối chơi của Bayern thiên về ban bật nên sẽ không dễ để các cầu thủ có thể phối hợp ăn ý khi họ thường xuyên phải ra sân ở một vị trí mới với các đối tác mới.

Một Bayern chỉ toàn nghệ sỹ

Bayern đang thừa các nghệ sỹ nhưng lại thiếu các đấu sỹ nên thường không thi triển được lối chơi ban bật trước những đối thủ chơi rắn, áp sát và không ngại va chạm. Bayern có thể biến một đội thiên về tấn công như Man. City thành gã hề nhưng cũng từng khốn đốn trước các đối thủ hừng hực khí thế như Chelsea hay Hertha Berlin. Kịch bản này cũng đã lặp lại trước Salzburg dù đây chỉ là một đội bóng hạng trung đến từ giải vô địch Áo.

Đây là một hạn chế so với thời người tiền nhiệm Jupp Heynckes. Tuy theo đuổi lối chơi tấn công nhưng Bayern của ông Heynckes cũng không thiếu chất thép với Schweinsteiger hay Martinez. Ngay cả các ngôi sao tấn công như Franck Ribery hay Mario Mandzukic cũng không nề hà việc tranh cướp bóng. Còn hiện nay, các đấu sỹ như Martinez đang có phần bị thất sủng còn các nghệ sỹ mỏng cơm như Mario Goetze, Arjen Robben hay Thiago Alcantara lại được trọng dụng.

Guardiola có triết lý khác với ông Heynckes nên không nhất thiết phải sao chép nguyên công thức chiến thắng của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, thất bại trước Salzburg cho thấy Bayern của vị HLV này vẫn còn vô số điểm yếu và chưa thể làm mưa làm gió như mùa trước. Chính Guardiola  cũng đã thừa nhận các vấn đề của đội bóng nhưng liệu chiến lược gia này có thể sớm khắc phục những tử huyệt này khi tuần này, Bundesliga đã trở lại? 

0 Trận thua Salzburg là lần đầu tiên Bayern dưới thời Guardiola không thể chọc thủng lưới đối thủ. Lần gần nhất Bayern tịt ngòi là trận thua Arsenal 0-2 hồi tháng Ba năm ngoái.

3 Dưới thời Pep Guardiola, Bayern mới để thua 3 trận trước Dortmund (Siêu cúp Đức), Man City (Champions League) và Salzburg (giao hữu).

6 Đội hình xuất phát trận gặp Salzburg có tới 6 tiền vệ. Nếu tính cả Martinez bị kéo xuống đá hậu vệ và Mueller được đôn lên đá tiền đạo, Guardiola đã sử dụng 8 tiền vệ.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm