Tiết lộ: Pep bị mê hoặc bởi Chelsea

05/11/2012 09:55 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - HLV người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã nói với bạn bè ông sẽ quyết định tương lai bóng đá của mình trong tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2013, đồng nghĩa với việc một HLV hàng đầu ở Premier League hiện giờ có thể mất việc.



Người đang dẫn dắt Manchester City, Roberto Mancini, đã nhanh chóng lên tiếng phản bác những tin đồn rằng việc 2 người cũ trong ban huấn luyện Barcelona, Ferran Soriano và Txiki Begiristain, vừa đầu quân cho Man City với cương vị Giám đốc điều hành và Giám đốc thể thao, đồng nghĩa với việc Guardiola được bổ nhiệm ở Etihad chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng Mancini không phải là người duy nhất phải suy nghĩ về tương lai của mình. Roberto Di Matteo thậm chí còn ở vị trí nguy hiểm hơn so với đồng hương của ông trong bối cảnh Chelsea đang sa sút phong độ, chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, nếu như ông chủ người Nga Roman Abramovich thấy cần phải ra tay trong mùa đông tới để có được HLV mà ông đã mơ tưởng từ rất lâu.

Công bằng mà nói, trận thua 2-3 trên sân nhà Stamford Bridge trước kình địch M.U không phải là lỗi của Di Matteo, nhưng ngay cả như thế, thất bại trước Shakhatar Donetsk và trận hòa đầy lo lắng ở Swansea tối thứ Bảy vẫn đủ để tạo ra áp lực rất lớn lên chiến lược gia người Italia. Mọi chuyện bỗng trở nên tồi tệ với Di Matteo và đội bóng của ông chỉ sau không tới 10 ngày.

Chiến thắng trong trận đấu điên rồ kết thúc với tỉ số 5-4 trước M.U ở Cúp Liên đoàn không thể làm vơi đi nỗi lo lắng ở Champions League và nhất là sự thất vọng tại Premier League khi giờ đây Chelsea đã để mất ngôi đầu bảng vào tay M.U. Từ chỗ khởi đầu mùa giải hết sức ấn tượng, duy trì thành tích bất bại và xây dựng một lối chơi đáng ngưỡng mộ, giờ đây Di Matteo đứng trước hàng loạt thách thức. Vụ kiện cáo trọng tài Mark Clattenburg diễn ra không đúng lúc chút nào.

Đội hình của HLV người Italia cũng đang có dấu hiệu quá tải vì lịch thi đấu dày đặc và như trận đấu ở Liberty thể hiện, Chelsea đang phụ thuộc một cách nguy hiểm vào Juan Mata khi những hợp đồng đắt giá Oscar, Eden Hazard, Victor Moses, và nhất là Fernando Torres, đều không thể tạo ra được những phép màu như Mata.

Guardiola không chỉ là người đã dẫn dắt Barcelona đến với rất nhiều danh hiệu lớn, quốc tịch TBN cũng như tư duy bóng đá của ông được chờ đợi sẽ rất phù hợp với đội ngũ Chelsea hiện giờ. Di Matteo cũng đã giúp đội bóng áo xanh chơi đẹp mắt, nhưng có vẻ như đó vẫn chỉ là phong cách gượng ép của một người Ý áp đặt lên những cầu thủ latin và Địa Trung Hải luôn đặt sự cống hiến lên hàng đầu.

Báo Anh Daily Mail dẫn lời một nguồn tin thân cận với Guardiola cho biết: “Pep chắc chắn sẽ trở lại với bóng đá mùa tới và muốn quyết định tương lai muộn nhất là trong tháng 1 hoặc 2. Ông ấy sẽ không nắm đội nào cho tới mùa Hè, nhưng các cuộc thương lượng có thể sẽ kéo dài. Khi bạn là một HLV hàng đầu, bạn không đợi tới mùa Hè. Bạn sẽ muốn bắt tay ngay vào việc, không chỉ vì hợp đồng cá nhân, mà còn vạch kế hoạch dài hơi cho đội bóng, bao gồm các mục tiêu chuyển nhượng, càng sớm càng tốt. Pep hiện đã sống ở New York được một năm. Đó là thành phố ông ấy yêu thích, nhưng còn một lý do nữa là Pep muốn luyện tiếng Anh, tức là Premier League có khả năng rất cao sẽ là điểm đến tiếp theo của ông ấy”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm