Nếu Thiago ra đi...

13/07/2013 19:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thiago Alcantara muốn rời bỏ Barcelona, khi mà nơi ấy không còn đảm bảo cho anh tương lai, không dung dưỡng cho những đam mê, những ham muốn, những khát vọng lớn lao trong người anh.

Thiago ý thức được rằng, nếu tiếp tục gắn bó với Barca, anh sẽ không thể phát triển tài năng được nữa. Barca cũng không hẳn cự tuyệt với Thiago, họ cũng muốn giữ anh lại, nhưng không phải bằng mọi giá.

Tiền vệ trẻ tuổi này thì do dự, không thể đùng một cái ra đi, vì cái tình còn gắn chặt với đội bóng. Manchester United là đội theo đuổi anh gắt gao nhất khi sẵn sàng bỏ ra 18 triệu bảng để giải phóng hợp đồng hiện tại giữa Thiago và Barca. Bayern Munich, nhà ĐKVĐ Champions League, cũng đã nhảy vào cuộc đua tranh này.

Thiago đang đối mặt với cái nghịch lý bao lâu nay ở đội bóng xứ Catalunya, đó là dù có thừa tài năng nhưng đôi khi lại không có đất diễn. Một sự thật tàn nhẫn. Đã có biết bao tài năng bị đẩy đi ở những thời đoạn khác nhau. Thiago không đến mức bị Barca “đẩy đi” (theo đúng nghĩa đen của từ này), nhưng từ trong tâm thức, anh nhận ra rằng mảnh đất ấy đã kiệt cùng đất sống cho mình.



Thiago muốn ra đi - Ảnh: Getty

Vậy thì ra đi chứ còn biết làm gì. Nhưng có lẽ, Thiago vẫn luôn đau đáu một nỗi đau, cái nỗi đau của một người có thừa khát khao, có thừa tài năng nhưng lại không có được... thế thời. Cái thế thời ấy đôi khi quyết định vận mệnh của mỗi cầu thủ.

Thế hệ vàng của những Messi, Xavi hay Iniesta vẫn thi đấu bền bỉ suốt bao năm qua. Cái bóng của họ là quá lớn, phủ lấp lên những người trẻ như Thiago. Barca muốn duy trì nền tảng thành công, cho nên nhiều lúc các HLV của họ hơi bảo thủ, không dám tin dùng những tài năng trẻ. Khi đó, còn cơ hội nào cho những Thiago?

Có cả khối đội cảm mến Thiago, trân quý tài năng của anh. Thiago muốn ra đi, vậy thì anh cứ đi đi, vì anh còn trẻ, cứ vùng vẫy để thoả chí tang bồng. Và những người trẻ như anh bao giờ cũng thích thể hiện, thích khẳng định bản thân, cái tôi cá nhân của mình. Đó là nhu cầu, là bản năng, là những điều tất yếu. Nếu Thiago thành công ở một miền đất mới thì liệu Barca có tiếc nuối hay không, có giống như cái cách mà họ mang đứa con lưu lạc Fabregas trở về sau bao tháng ngày chia cách hay không, có cảm thấy rằng hình như vẫn chưa có sự đối xử công bằng với tài năng mà mình đã ươm mầm hay không?

Có thể có hoặc không. Nhưng có một điều mà Barca nên nhớ: họ có thể bỏ tiền mua về những siêu sao như Neymar, nhưng để xây dựng thành công lâu dài, thì cần phải giữ được phần hồn La Masia, những cầu thủ mang phẩm chất đặc trưng của lò đào tạo này. Chính bởi những phần hồn ấy, những phẩm chất đặc trưng ấy, Barca đã trải qua một giai đoạn đầy vinh quang và đứng trên đỉnh cao chiến thắng. Thiago, một tài năng hứa hẹn, cũng là một sản phẩm của La Masia, nhưng lại đang trên con đường đào thoát khỏi Barca.

Và khi đó, có bao giờ người Barca suy nghĩ rằng, nếu thế hệ tài năng hiện tại của họ không còn đủ sức gặt hái vinh quang, chấp nhận lùi vào cánh gà lịch sử, thì liệu những ai sẽ tiếp nối lý tưởng đẹp đẽ mà họ đã mang ra thế giới suốt bao năm qua, khi mà những tài năng như Thiago không còn mặn mà với cái nơi mà mình đã gắn bó từ thuở nhỏ...

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm