Ireland-Pháp 0-1: Một nửa sự thật

16/11/2009 12:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Pháp đã thắng và tiến thêm một bước dài đến Nam Phi. Thế nhưng sự thật mới hiện ra được một nửa, bởi một đội bóng vẫn chưa thực sự thành hình và đang sống bằng những khoảnh khắc may mắn trong một thời gian dài như thế có thể gục ngã bất cứ lúc nào...

Cú đá may mắn

Cú sút của Nicolas Anelka, đem về bàn thắng duy nhất quyết định trận đấu, là một pha bóng đầy may mắn (Nói dân dã là...“rùa”). Tiền đạo người Pháp đã thực hiện một cú “bi-a dội băng” trên sân cỏ, khi trái bóng rời chân anh không những chạm phải trung vệ St Ledger và đổi hướng quá nhanh, mà còn liếm cột trong để khiến thủ thành Shay Given giống như một gã hề trước một tình huống không thể cản phá. Nỗ lực sút bóng của Anelka có thể được nhìn nhận tích cực là một quyết định táo bạo và đúng đắn, nhưng không thể phủ nhận rằng để thành một bàn thắng, quỹ đạo bay của trái bóng có lẽ đã được Chúa phán quyết.

Bàn thắng có phần may mắn của Pháp sau cú sút của Anelka giúp họ
tạo lợi thế nhất định trước trận lượt về với Ireland

Tất nhiên để chiến thắng, người ta cần may mắn, thậm chí là rất nhiều. Song khi một đội bóng lớn chỉ tạo nên được vài ba pha tấn công có nét tìm được bàn thắng quyết định trận đấu nhờ một khoảnh khắc khiên cưỡng như thế, thì đó là điều không mấy tích cực. Người chơi hay nhất lại là...Hugo Lloris (được L‘Equipe chấm điểm 8 và là cầu thủ xuất sắc nhất trận), và khi một đội bóng đã phải dựa vào sự tỏa sáng của một thủ môn cùng pha ghi bàn mang màu sắc may mắn để giành thắng lợi, thì đó rõ ràng là một chiến thắng có vấn đề.

Một nửa sự thật

3 Đây là bàn thứ 3 của Nicolas Anelka ở vòng loại lần này. Henry và Gignac là những người dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Pháp ở vòng loại với 4 bàn. Franck Ribery cũng đã ghi được 3 bàn, Karim Benzema 2 bàn.

1 Đây là thất bại đầu tiên của Ireland ở vòng loại lần này. Trong 10 trận đấu ở bảng 8, họ đã thắng 4, hòa 6, chỉ để lọt lưới 8 bàn

Người ta sẽ nhớ lại những khoảnh khắc đã đưa Pháp đến với...cánh cửa play-off này. Đó là cú sút 40 m của Yoann Gourcuff (trận hòa 2-2 với Romania), là quả rocket từ chân trái không thuận của Frank Ribery trước Lithuania (lượt đi, Pháp thắng 1- 0), là pha khống chế bóng trong tư thế quay mặt và xoay người như com-pa trước khi dứt điểm cháy lưới của Andre-Pierre Gignac (trận thắng Faroe 1- 0)...Mẫu số chung của những chiến thắng ấy chẳng khác là bao so với hình ảnh của Pháp trước Ireland: Một bức tranh buồn tẻ đến kinh người, nhưng bỗng rực sáng chỉ nhờ một nét chấm phá xuất thần. Điểm khác chỉ là ở những trận đấu trước, bàn thắng đến nhờ sự xuất sắc khó tin của các cá nhân. Lần này, lưới rung lên sau một pha “bi-a” rất may mắn.

Sự bùng nổ ấy cũng phản ánh tính khó lường của Pháp, bởi người ta đôi khi chỉ cần chơi hay và chiến thắng trong từng thời điểm nhất định của trận đấu. Thế nhưng, khi “Les Bleus” không tạo được dấu ấn nào trong những pha tăng tốc có ý đồ, và chỉ đá tung lưới đối thủ nhờ bản năng của các chân sút và cả may mắn như thế, điều gì sẽ xảy ra khi cả hai yếu tố ấy mất đi? . Kiểu áo mới dạng ôm sát người giống như của...Người nhện không giúp bộ ba hộ công Henry-Gourcuff-Anelka tìm được sự kết dính chất lượng giữa chính họ và với cả chân sút cắm Andre-Pierre Gignac như sợi tơ của nhân vật anh hùng Peter Parker. Những nỗ lực để liên lạc với nhau tốt hơn của cả đội chỉ dừng lại ở những pha chuyền bóng một chạm qua lại, nhưng mối liên hệ “hình thức” ấy bỗng trở thành lắt nhắt khi nó không đến từ tư duy chơi bóng nhất quán của một tập thể.

Tất nhiên, trên sân khách, hàng tấn công không nhất thiết phải bộc lộ hết “võ”. Ngoài việc giúp Pháp đặt một chân đến VCK World Cup mùa Hè năm sau, chiến thắng này chỉ giúp họ tìm được phần nào sự yên tâm ở hàng thủ, dù Ireland chơi khá vô duyên trong những tình huống kết thúc (với một số cơ hội khá rõ rệt). Một nửa sự thật đã được xác định: Ireland không đáng sợ như người ta tưởng. Nửa còn lại nằm ở Stade de France. Ở vòng loại World Cup 2006, Pháp cũng đã thắng 1-0 trên sân khách nhờ bàn duy nhất của Henry, và hòa 0-0 ở trận lượt về trên sân nhà. Lần này, Domenech cũng chỉ mong có thế.

Họ đã nói

HLV Raymond Domenech: “Tôi không cảm thấy hài lòng. Cảm giác cũng giống như trước khi trận đấu diễn ra thôi (!), vì còn những 90 phút lượt về”

HLV Giovanni Trapattoni: “Tôi thất vọng với kết quả này, thế nhưng chúng tôi vẫn phải tự tin cho 90 phút lượt về. Tôi chỉ mong chúng tôi đá như trận lượt đi, và có một bàn thắng may mắn (ám chỉ cú sút thành bàn của Anelka-TT&VH)”

Henry lại “bật” Domenech?

Trước khi trận lượt đi diễn ra, báo chí Ireland đã phỏng vấn Domenech khi hay tin ông và đội trưởng Thierry Henry đã “cãi cọ” ở khách sạn mà ĐT Pháp đang trú quân, với lý do là Henry tỏ ra bất bình khi Domenech tiếp tục “phớt lờ” tiền vệ trụ Patrick Vieira, trong bối cảnh Pháp thiếu Jeremy Toulalan vì chấn thương. Ban đầu, câu hỏi của phóng viên đã bị dịch nhầm từ “tranh cãi” (clash) sang “thảo luận” (discussion), và Domenech đã trả lời khá thoải mái: “Chúng tôi vẫn thường trao đổi với nhau, như bao HLV và đội trưởng khác”. Thế nhưng, khi người dịch sửa lại rằng ý câu hỏi đề cập đến “cãi cọ” (quarrel), HLV trưởng ĐT Pháp chỉ nở một nụ cười gượng gạo: “Chúng tôi chỉ thảo luận” và khi phóng viên hỏi về chủ đề câu chuyện, Domenech lảng tránh: “Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi xin phép” và lập tức rời khỏi phòng họp báo. Mới đây, tờ Le Parisien cũng đã đưa tin Henry “mắng” thẳng vào mặt Domenech: “Chúng tôi chán ngấy ông rồi”, nhưng đội trưởng “Les Bleus” đã phủ nhận thông tin này.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm