Lionel Messi và Cristiano Ronaldo: Cuộc chiến không bao giờ đến hồi kết

18/11/2014 06:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo và Messi đã đối đầu với nhau 6 năm qua trên sân cỏ và trong cuộc đua giành QBV FIFA. Thế nhưng người ta chưa bao giờ thấy họ cùng nhau phát biểu sau mỗi trận đấu hay là đổi áo cho nhau.

Thực sự, Messi và Ronaldo khinh bỉ hay tôn trọng nhau?

Từ lời xúc phạm trong phòng thay đồ…

Cây bút Diego Torres trong cuốn sách viết về Mourinho thời ở Real Madrid, tiết lộ những người xung quanh Ronaldo luôn gọi Messi là “thằng lùn” mỗi khi nhắc đến cầu thủ của Barca. Đó dường như là từ ngữ để thúc đẩy Ronaldo và thuyết phục ngôi sao này rằng anh chơi hay hơn chân sút đã 4 lần đoạt QBV FIFA. Tuy nhiên Diego Torres không đề cập đến việc Ronaldo có xúc phạm Messi hay không.

Trong cuốn sách mới xuất bản của nhà báo Guillem Ballague thì ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nói xấu Messi là “đồ con hoang” trong phòng thay đồ của Real Madrid. Việc Ronaldo có nói như vậy trong phòng thay đồ trước trận El Clasico căng thẳng cũng không có gì là lạ. Nhưng anh đã phủ nhận điều này trên Twitter: “Tôi có sự tôn trọng tối đa với tất cả đồng nghiệp chuyên nghiệp của tôi và Messi hiển nhiên không có ngoại lệ”.

Cuộc chiến về lương bổng

Phần lớn sự ám ảnh của Ronaldo về Messi bắt đầu từ việc ngôi sao người Bồ Đào Nha không được đối xử như chân sút của Barca. Ở buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012, Ronaldo rất tức giận khi thấy chỉ tịch Barca Sandro Rosell đi cùng với Messi và Iniesta, người đoạt giải. Trong khi đó chủ tịch Real Madrid Florentino Perez ở nhà và cử giám đốc Pedro Lopez thế chỗ mình.

Vào thời điểm đó, Ronaldo đang bước vào mùa giải thứ tư ở CLB. Tuy nhiên thỏa thuận về lương bổng của anh vẫn như lúc đầu, trong khi đó hợp đồng của Messi đã được cải thiện gần nửa năm. Phải đến tháng 9/2013, Ronaldo mới được chủ tịch Florentino Perez cung cấp một bản hợp đồng mới với thời hạn 5 năm và mức lương 17 triệu bảng/mùa, giúp anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao hơn Messi. Ngôi sao người Argentina sau đó được gia hạn hợp đồng vào cuối mùa giải để cân bằng về mức lương với Ronaldo.

Hình ảnh trước truyền thông

Trong nhiều năm trước đây, Messi xuất hiện với hình ảnh nhút nhát, khiêm tốn trong khi Ronaldo lại cho thấy anh là người khá màu mè bên cô bạn gái người mẫu của mình. Nhưng hình ảnh của hai cầu thủ này đã thay đổi.

Các phóng viên ở trận thắng của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển tại vòng play-off giành vé dự World Cup 2014 sẽ không bao giờ quên hình ảnh Ronaldo đi lang thang qua khu vực báo chí với cậu con trai 3 tuổi của mình. Bé Ronaldo Jnr còn nói trước các phóng viên: “Bố cháu sẽ không bao giờ thất bại” sau khi Ronaldo giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 1-0. Thậm chí Ronaldo Jnr còn yêu cầu được ngủ chung với người cha của mình. Hình ảnh của Ronaldo trước giới truyền thông đã được cải thiện hơn rất nhiều, trong khi đó Messi thì ngược lại.

Cầu thủ người Argentina đối mặt với cáo buộc trốn thuế và cha của anh đã phải ra hầu tòa. Messi còn từng được mô tả là một kẻ độc đoán ở trong phòng thay đồ của Barca. Anh bị cho là đã nhắn tin cho Pep Guardiola khi cả hai ngồi trên một chiếc xe buýt để yêu cầu chơi ở vị trí của Ibrahimovic vào năm 2009.

Trên thực tế Messi và Ronaldo vẫn là chính mình. Ronaldo vẫn cặp kè bên cô bạn gái người mẫu của mình, còn Messi không thể trở thành một người mẫu đồ lót trong một sớm một chiều. Thế nhưng hình ảnh của cả hai không còn đối lập như trước đây nữa. Messi và Ronaldo đều là những ông bố yêu con và là những người có thế lực ở trong phòng thay đồ.

Thăng trầm ở đội tuyển quốc gia

Một điểm chung giữa Ronaldo và Messi là cả hai từng thất bại trên đấu trường quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ronaldo đã trở về quê nhà sau khi đội tuyển của anh bị loại ở vòng bảng World Cup 2014. Ở giải đấu đó, anh xuất hiện nhiều trên các trang báo về những việc bên ngoài sân cỏ cùng với nỗi lo ngại thường trực về thể lực của mình.

Messi thi đấu tốt hơn ở World Cup 2014 nhưng anh vẫn chưa thể lặp lại thành tích vô địch World Cup của Maradona khi đội tuyển Argentina thất bại trước Đức ở trận chung kết. Cả hai nhiều khả năng sẽ kết thúc sự nghiệp của mình mà không có chức vô địch World Cup nào.

Và cái ôm ở Old Trafford?

Liệu trận đấu sắp tới ở Old Trafford sẽ là thời điểm để cả Messi và Ronaldo phá vỡ mối quan hệ lạnh nhạt của mình? Hoặc cả hai sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh cho đến khi treo giày bởi lòng trung thành với CLB của mình, sự cạnh tranh về danh hiệu QBV cùng với thành tích ghi bàn ở Champions League? Dù sao sẽ có một ngày cả hai trao cho nhau một cái ôm nhau thân mật. Người ta sẽ có câu trả lời vào đêm nay.

02h45, 19/11, sân Old Trafford: Bồ Đào Nha – Argentina
Chuyện của một người cũ

Như Ronaldo, Nani đến với Man United với bao kì vọng. Nhưng tiếc là anh chưa bao giờ khẳng định mình được giá trị ở sân Old Trafford. Khi Louis van Gaal đến Man United trong mùa Hè vừa qua, ông đã quyết định đưa Nani trở lại Sporting Lisbon theo dạng cho mượn.

Thật trớ trêu, trong khi những ngôi sao ở Old Trafford chưa thể đưa Man United tìm lại sức mạnh thì ở Sporting, Nani lại đang khẳng định mình. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi 6 bàn trong 13 lần ra sân cho Sporting Lisbon ở mùa giải này. Trước phong độ chói sáng đó của Nani, HLV Van Gaal sẽ phải cân nhắc kĩ lưỡng về việc có nên gọi anh trở về Man United hay không.

Nhưng trước khi nói đến chuyện trở lại, Nani đang có một cơ hội khác khi trở về Old Trafford khi anh sẽ cùng Ronaldo chiến đấu vì màu cờ sắc áo của tuyển Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Patricio - Bosingwa, Carvalho, Pepe, Guerreiro - Tiago, Danny, Moutinho, Nani - Ronaldo, Eder

Argentina: Caballero - Zabaleta, Otamendi, Demichelis, Ansaldi - Mascherano, Perez - Di Maria, Messi, Aguero - Tevez

Dự đoán: 1-1


Sơn Tùng (Dịch từ Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm