Hàng công Messi - Neymar - Suarez có mạnh không?

21/11/2014 06:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi HLV trên thế giới có lẽ đều muốn sở hữu bộ ba Lionel Messi, Neymar và Suarez trên hàng công, bởi họ đang là 3 cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới hiện tại.

Về mặt lý thuyết, Luis Enrique là HLV may mắn đang có “đặc ân” được dẫn dắt cả 3 chân sút Nam Mỹ nói trên, nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Có một sự thật là kể từ khi Suarez trở lại sau án treo giò, Barca đã thua nhiều hơn và cũng ghi ít bàn hơn. Đó hẳn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Suarez trở lại, Messi và Neymar chơi… kém đi

Với án treo giò của Suarez, Enrique bắt đầu mùa giải bằng việc giới thiệu gương mặt mới toanh Munir El Haddadi cho hàng công. Bộ ba Messi, Neymar, Munir (được luân phiên sử dụng cùng Pedro và Sandro) đã đem lại sự mới mẻ cho hàng công Barca và khiến đối thủ bỡ ngỡ. Kết quả? Barca giành 5 thắng lợi liên tiếp mà không để thủng lưới một bàn nào, và quan trọng hơn, Messi và Neymar đã chơi cực kỳ ăn ý.

Trước khi Suarez trở lại, Messi đã ghi 9 bàn chỉ trong 10 trận và có tới 10 pha kiến tạo. Trong khi đó, Neymar cũng có tới 10 bàn và 1 pha kiến tạo. Điều đáng nói là Messi đã 5 lần kiến tạo cho Neymar trong giai đoạn này, còn ở chiều ngược lại, tiền đạo người Brazil cũng một lần tạo cơ hội cho “La Pulga” lập công. Cần nhớ rằng khi kết thúc năm 2013, Neymar đã không kiến tạo nổi dù chỉ một lần cho Messi, trong khi tiền đạo người Argentina cũng chỉ có 3 lần tạo cơ hội cho số 11 của Barca.

Một điều khá chắc chắn là Barca-không-Suarez có thành tích ấn tượng hơn Barca-có-Suarez. Trong 11 trận Barca thi đấu mà không có Suarez, họ đã thắng 9, hòa 1, và thua 1. Nhưng trong 4 trận gần nhất của Barca, với sự trở lại của Suarez, họ đã thua một nửa số trận (thua 2, thắng 2).

Bất cứ một sự kết hợp nào cũng cần có thời gian nhưng 4 trận không phải là quá ít để Suarez hòa nhập vào lối chơi của Barca. Trong khi chân sút người Uruguay vẫn chưa thể ghi bàn ra mắt Barca thì Messi đã tịt ngòi 3 trong 4 trận gần nhất và cũng không có nổi một pha kiến tạo. Với Neymar, chân sút người Brazil đã ghi 2 bàn nhưng chỉ trong khuôn khổ Liga.

Chờ bàn tay của Enrique

Enrique tưởng như sẽ là HLV may mắn nhất hành tinh khi nắm trong tay cùng lúc 3 tiền đạo hàng đầu thế giới, nhưng chính ông đang phải đau đầu để tìm ra công thức lý tưởng nhất cho “tam giác quỷ” Messi-Neymar-Suarez.

Trước tiên phải khẳng định rằng Suarez không hoàn toàn mờ nhạt kể từ khi đá trận ra mắt Barca. Đúng là chân sút người Uruguay chưa “nổ súng” nhưng anh đã chứng tỏ được chất lượng của mình, cả về khía cạnh cá nhân lẫn tập thể. Nếu như các đồng đội mới chưa hoàn toàn hiểu Suarez, thì cựu tiền đạo của Liverpool đã dần nắm được thói quen của họ.  

Ở trận ra mắt với Real Madrid, Suarez đã kiến tạo để Neymar mở tỷ số trước khi có pha căng ngang như đặt để Messi dứt điểm. Và trong màn ngược dòng 2-1 trước Almeria mới đây, Suarez chính là nhân tố quyết định khi tung ra 2 pha kiến tạo để Neymar và Alba ghi bàn.

Xét về mỗi cá nhân, cả Messi, Neymar lẫn Suarez đều đang chứng tỏ được mình, nhưng khi kết hợp với nhau, họ vẫn chưa tạo thành bộ ba hủy diệt như người ta kỳ vọng. Hay nói cách khác, vấn đề nằm ở chiến thuật của Enrique.

Cho tới lúc này, Enrique vẫn chưa hoàn toàn nhất quán trong cách vận hành lối chơi của Barca. Ban đầu, ông để Messi đá tự do trên hàng công và ai cũng thấy tiền đạo người Argentina tỏa sáng như thế nào. Tuy nhiên, với sự trở lại của Suarez, một trung phong thực thụ, Messi phải chơi thấp hơn và tham gia nhiều hơn vào lối chơi.

Kéo Messi thấp xuống một chút có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của Enrique, nhưng Leo sẽ chịu chấp nhận “thiệt thòi” được bao lâu khi anh chứng kiến Cristiano Ronaldo đã ghi nhiều hơn mình 12 bàn và đang tiến đến rất gần Quả bóng Vàng?

Vì vậy, nhiệm vụ của Enrique không chỉ là tìm ra sơ đồ chiến thuật tốt nhất cho Barca, mà ông còn phải giúp bộ ba Messi-Neymar-Suarez cảm thấy thoải mái nhất trên sân. Dù sao, khi mà hàng thủ chơi ngày càng tệ, tuyến giữa không còn giữ được bản sắc, mọi hy vọng của Barca đang đổ dồn vào bộ ba Messi-Neymar-Suarez.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm