Hạ M.U, Chelsea gõ cửa Champions League

06/05/2013 06:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận đại chiến tương đối tẻ nhạt, song vẫn kịp bùng lên trong vài phút cuối, với bàn thắng duy nhất của Juan Mata, và tấm thẻ đỏ dành cho Rafael. Chelsea chứng tỏ họ là đội bóng giàu động lực hơn, và xứng đáng giành chiến thắng để củng cố vị trí thứ ba trên BXH. Một lần nữa, Rafa Benitez cho thấy ông cũng rất "đặc biệt".

Trước trận đấu, Sir Alex nói móc Benitez rằng ông này chỉ quan tâm đến việc PR bản thân mình. Song tối qua, ông đã gián tiếp giúp vị đồng nghiệp người Tây Ban Nha hoàn thiện bản CV của mình khi bố trí một đội hình khá lạ lẫm, với Lindegaard bắt chính, Phil Jones, Anderson, Cleverley nắm giữ khu trung tuyến, trong khi tiền vệ trụ cột Carrick còn không được đăng ký trong danh sách dự bị.

Đại chiến tẻ nhạt

Tất nhiên, Sir Alex có quyền tung ra một đội hình như thế bởi M.U chẳng còn động lực gì phấn đấu nữa. Và đó là cơ hội của Chelsea, dù Benitez cũng không đánh giá cao chiến thắng này bằng chiếc cúp Europa League. Chính vì thế, đội khách là những người nhập cuộc tốt hơn, với những pha hãm thành liên tiếp. Ngay phút thứ ba, Mata đã chuyền như đặt cho Demba Ba, song chân sút này lại nhảy lố đà và để bóng đập vào mặt. Anh cũng lóng ngóng trong pha bắt volley hụt sau đó vài phút. Tình huống nguy hiểm nhất hiệp một đến vào phút 14 khi Oscar có pha vẩy má ngoài đi chìm và khá khó chịu. Lindegaard kịp đổ người cản phá nhưng bóng bật lại chạm cột dọc khung thành M.U.

Việc M.U bị mất khu trung tuyến thật ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi bộ đôi Jones-Anderson còn lâu mới đảm đương được nhiệm vụ mà Carrick để lại. Cleverley đã nghỉ thi đấu suốt hơn một tháng (từ trận thua Chelsea 0-1 hôm 1/4), nên mất cảm giác bóng rất nhiều, không thể đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và van Persie. Trong khi đó, Chelsea cũng không đủ độ sắc sảo để phá vỡ thế bế tắc khiến cho trận đấu diễn ra giằng co, nhưng tương đối tẻ nhạt. Cả hai đội đều thiếu những đường chuyền mang tính đột biến cao. Đầu hiệp hai, M.U phản công khá dũng mãnh với tình huống 3 đánh 3, song Phil Jones lại gây thất vọng tràn trề với pha xử lý cực kỳ thiếu chính xác.

Giữa hiệp hai, Sir Alex đã tung cả Rooney và Butter vào sân, song tình hình cũng không thay đổi được bao nhiêu. Thậm chí bàn thua duy nhất mà đội chủ nhà đón nhận ở phút 87 lại xuất phát từ một pha mất bóng ở khu trung tuyến. Khi Juan Mata nhận bóng từ Oscar, anh ở vào một tư thế hoàn toàn thoải mái trong vòng cấm địa và cú sút chìm của tiền vệ người TBN đã hơi chạm chân Phil Jones để bay thẳng vào góc xa khung thành Lindegaard.

Quyền tự quyết của Chelsea

Trận đại chiến đã nóng lên đôi chút ở cuối trận với bàn thắng của Mata, và tấm thẻ đỏ của Rafael khi anh này đã nổi nóng đá thẳng vào chân David Luiz. Điều đáng nói là pha bóng này diễn ra ngay trước mặt nữ trọng tài xinh đẹp Siam Massey, và hậu vệ M.U ngậm ngùi rời sân, trong nụ cười thầm của đàn anh đồng hương.

Thất bại này chẳng ảnh hưởng gì đến M.U, song lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Chelsea, trong cuộc đua tốp 4 với hai đội bóng cùng thành phố là Arsenal và Tottenham. The Blues đã đòi lại vị trí thứ ba trên BXH và không ai nghi ngờ việc họ sẽ giành tấm vé tham dự Champions League mùa giải sau. Trong ba vòng đấu còn lại, Chelsea còn đụng độ hai đối thủ tương đối khó khăn là Everton, và Tottenham, song với những lợi thế đang nắm trong tay, họ đã tự tay mở toang cánh cửa đến trời Âu. Một lần nữa ở mùa giải này, Benitez lại là người chiến thắng Sir Alex, sau khi đã từng loại Quỷ đỏ khỏi cúp FA. Đúng như lời Sir Alex, Benitez đang trên đường hoàn thiện bản lý lịch của mình bằng những thành tích thuyết phục. Với vai trò của một HLV tạm quyền, việc đưa Chelsea cán đích an toàn trong tốp 3 là một thành công lớn. Và Benitez sẽ còn đặc biệt hơn nữa, nếu rạng sáng 16/5 tới, ông cùng Chelsea giành chức vô địch Europa League tại Amsterdam Arena.

Mourinho, hay một HLV tên tuổi nào sẽ cập bến Stamford Bridge sau khi kết thúc mùa giải này, cũng chẳng làm Benitez bận tâm. Điều quan trọng là chiến lược gia người TBN đang đi đúng theo con đường mà ông đã lựa chọn.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

19 Với pha lập công vừa rồi, Mata đã có bàn thắng thứ 19 cho Chelsea ở mùa giải này. Anh đang là chân sút số hai của Chelsea, chỉ sau Torres (21 bàn).

65 Chelsea đã chơi trận thứ 65 ở mùa giải này, và thứ 12 trong vòng 37 ngày qua, một mật độ kinh khủng. Nhưng họ vẫn đang thể hiện một bộ mặt đầy tích cực.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm