Barca đè bẹp đội bóng cũ của Neymar 8-0 ở Cúp Joan Gamper

03/08/2013 07:22 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tranh cúp Joan Gamper truyền thống lần thứ 48 sẽ không mau chóng bị người hâm mộ Barca lãng quên vì tính chất giao hữu của nó. Bởi sau một quãng thời gian đủ dài trải qua sóng gió và biến động, gã khổng lồ xứ Catalunya đang dần đứng dậy.


Ngày hội bàn thắng tại Camp Nou - Ảnh: Getty

Cuối cùng thì Barca đã cho thấy phần nào sức mạnh thực sự của mình khi tân HLV Martino có mặt trên băng ghế chỉ đạo và bản hợp đồng đắt giá Neymar có màn ra mắt tại Camp Nou trước hơn 8 vạn khán giả trong ngày CLB nói lời từ biệt cuối cùng đối với huyền thoại – thủ môn Antoni Ramallets, người vừa qua đời hôm 30 tháng 7 qua. 8 bàn thắng được ghi bởi Messi, Alexis, Pedro, Cesc (2), Adriano, Dongou và Leo (bên phía Santos) đã đáp ứng mọi ý nghĩa mà trận cầu đặt ra.

Ngay từ đầu trận, Barca với đội hình quen thuộc của mùa giải trước – Neymar trên băng ghế dự bị, đã muốn mang đến một bữa tiệc bóng đá cho người hâm mộ nhà. Chỉ trong 11 phút đầu, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước 2-0 một cách dễ dàng trước một Santos đã yếu đi rất nhiều so với cuối năm 2011 khi hai đội gặp nhau ở trận chung kết Cúp TG các CLB ở Nhật Bản và nhất là khi ngôi sao số 1 Neymar của họ giờ là tân binh của đối thủ. Messi là người khai màn, để rồi sau đó 4 phút, một pha xử lý bóng bối rối của cầu thủ Leo bên phía Santos sau pha tạt bóng của Alves từ cánh phải đã vô tình trở thành bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca. Santos chính thức gục ngã từ giờ phút này.

Đội bóng đến từ Nam Mỹ không có lấy một pha bóng ra hồn hay một cơ hội nào về phía khung thành thủ môn Valdes – người mang trên lưng cái tên Ramallets như một sự tưởng nhớ đến huyền thoại mang biệt danh “chú mèo sân Maracana”. Barca hoàn toàn áp đảo thế trận. Dẫu vậy, trên đường piste, tân HLV Tata vẫn có những sự chỉ đạo kêu gọi các học trò tiếp tục pressing đối thủ hơn nữa và pressing cũng chính là nét cũ kỹ đã có lúc bị lãng quên ở mùa giải trước của Barca mà người ta lại thấy vào lúc này. Thật mới mẻ làm sao! Và Santos lạc lối tại Camp Nou. Barca dễ dàng kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất với 4 bàn thắng sau khi Alexis – cầu thủ chơi rất hay và tự tin hơn nhiều so với phần lớn mùa giải trước trong trận đấu ghi bàn thắng thứ 3 từ một pha phối hợp với Leo Messi, và một bàn thắng nữa từ Pedro sau một pha bóng với sự tham gia của Iniesta, Alexis và Alba.

Kết quả đã chắc chắn được định đoạt chỉ trong 45 phút đầu, nhưng người hâm mộ Barca vẫn có lý do để chờ đợi ở hiệp 2, đó là sự kết hợp lần đầu tiên của Messi và Neymar trên hàng công. Sau giờ nghỉ, Barca có 6 sự thay đổi người, đáng chờ đợi là Neymar thay cho Pedro; Mascherano, Alexis và Messi vẫn tiếp tục có mặt trên sân khi hiệp 2 bắt đầu. Tổng cộng, Messi và Neymar cùng nhau có mặt trên sân trong 16 phút. Đây cũng là quãng thời gian Fabregas nâng tỷ số lên 5-0 cho Barca.

Cũng chính cầu thủ được M.U theo đuổi ráo riết trong mùa hè hiện tại ghi bàn thắng thứ 6 cho Barca và là người kiến tạo để tiền đạo trẻ Dongou ấn định tỷ số 8-0. Trước bàn thắng thứ 8, Adriano kịp để lại dấu ấn với một cú sút xa đẹp mắt thành bàn từ ngoài vòng cấm – một bản sao của bàn thắng anh từng ghi vào lưới Valencia mùa giải trước.

Santos có lẽ sẽ bị ám ảnh hơn nữa nếu như Cesc và Neymar không bị khung gỗ cầu gôn đối phương từ chối bàn thắng. Neymar trong hiệp 2 đã có một pha kiến tạo giúp Cesc ghi bàn, song ở thời điểm mà thế trận đã an bài và phần lớn đội hình Barca được thay đổi so với hiệp 1, anh vẫn chưa thể gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội bóng mới. Mùa hè với những trận đấu tiền mùa giải vẫn còn dài với Barca và Neymar vẫn chỉ mới bắt đầu hành trình mới của mình.

Hoàng Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm