U23 VN 1-4 U23 Myanmar: Còn gì để nói?!

22/11/2011 08:55 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Anh Quang 89’ - Zeyar Win 34’, 55’, Hoàng Thịnh (đá phản) 72’, Ko Ko 84’ 

(TT&VH) - Hẳn là phải xuất phát từ một nỗi bức xúc rất lớn nên sau khi trận đấu giữa U23 VN và U23 Myanmar kết thúc, dù đang đi công tác tại Nghệ An, chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ đã chủ động nối máy liên lạc cùng TT&VH để mô tả về cảm giác “thất vọng và nhục nhã” của ông, người gắn bó cả cuộc đời với nghiệp bóng banh. Hãy thử lướt qua một vài trang báo và trang tin điện tử để cảm nhận rõ hơn rằng, cảm giác ấy không chỉ hiện hữu ở chỉ một người.

Với những gì đã thể hiện kể từ đầu giải, nếu chiều qua U23 VN có thất bại thì điều đó không còn gây ra bất ngờ hoặc một cú sốc nào quá lớn nữa. Bởi đơn giản là người ta không thể kiếm tìm chiến thắng bằng một hàng công không biết ghi bàn và một hàng phòng ngự gồm toàn những cầu thủ học việc.

Nhưng vẫn phải nhắc lại rằng, đối thủ của thày trò HLV Goetz chiều qua là U23 Myanmar chứ không phải là U23 Indonesia, và ngay cả khi đội bóng ấy đã cầm hòa U23 VN tại vòng bảng thì điều đó cũng không xóa nhòa được ký ức là nó từng bị vùi dập ra sao ở Mỹ Đình cách nay vỏn vẹn chừng một tháng tại giải đấu giao hữu VFF Eximbank Cup 2011.

Chỉ 2 năm sau khi suýt giành HCV tại SEA Games 25, U23 VN thậm chí
đã trắng tay hoàn toàn ở SEA Games 26. Ảnh: Quốc Khánh

Không phủ nhận việc U23 Myanmar đã có những bước tiến bộ vượt bậc kể từ thời điểm vừa nhắc cho đến ngày họ bước lên bục nhận HCĐ tại SEA Games 26. Nhưng dường như chỉ có thầy trò ông Stefan Hasson là rút ra bài học trong những cuộc đối đầu với U23 VN, còn đối với thày trò ông Goetz thì những trận đấu ấy lại giống như câu chuyện gió thoảng qua tai.

Hãy nhìn sự bất lực của các học trò nhà cầm quân người Đức mà xem! Luôn có hơn nửa đội hình tràn phần sân đối phương trong những đợt tấn công nhưng kết quả là bàn thắng thì lại bị thay thế bằng hình ảnh các chân sút thay nhau húc đầu vào tường, điều hoàn toàn tương phản với cách chỉ cần 2, 3 cái bóng áo đỏ của U23 Myanmar cũng đủ sức gây ra sóng gió cho khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh.

Sự bế tắc và đơn điệu trong lối chơi của U23 VN là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc họ không thể nắm giữ thế trận và khiến đối thủ, vốn bị đánh giá yếu hơn, chơi bóng theo ý đồ của mình. Còn nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của thày trò HLV Goetz một lần nữa lại là nhược điểm nơi hàng phòng ngự.

Thủ môn Tuấn Mạnh mất vị trí về tay Bửu Ngọc sau trận ra quân gặp U23 Philippines. Cho đến trận đấu chiều qua, Mạnh chứng minh rằng quyết định ấy dành cho anh là không hề oan uổng, qua cái cách thủ thành thuộc biên chế HA.GL mắc sai lầm rất không đáng có dẫn tới bàn thua thứ nhất. Đến bàn thua thứ 2, Anh Quang đứng như làm cảnh trước khung thành để mặc cho Văn Hoàn đối phó với 2 cầu thủ đối phương mà không cần tinh mắt cũng thấy rằng, Hoàn thấp hơn họ một cái đầu và hoàn toàn thất thế trong không chiến.

Có lẽ ngay cả các đồng đội của Tuấn Mạnh và Anh Quang cũng khó hình dung ra nổi là đội bóng của họ lại phải nhận những bàn thua theo cách dễ dàng đến thế, và hệ quả là sự sụp đổ giống như một phản ứng dây chuyền trong tình cảnh công chưa làm thủ đã phá. Nhưng thất bại, theo lẽ thường, nào có thuộc về riêng ai! Tuấn Mạnh, Anh Quang có thể là những nhân vật “điển hình”, còn toàn bộ đội bóng ấy chiều qua đúng là chỉ còn “mờ mờ nhân ảnh”.    

Cuối cùng, xin đừng lấy thất bại trước U23 Indonesia làm lý do bào chữa, không đủ để giải thích cho một trận đấu ê chề và một giải đấu thảm hại của U23 VN đâu!

Đức Hoàng

Góc thống kê trận U23 VN - U23 Myanmar

Con số sau trận tranh HCĐ giữa U23 VN- U23 Myanmar

1. Pha đá phản lưới nhà của Hoàng Thịnh trong trận đấu này là pha đá phản lưới nhà đầu tiên của U23 VN tại SEA Games 26

2. Đây là lần thứ 2 VN thất bại trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games sau lần đầu tiên vào năm 2007 (thua U23 Singapore 0-5). Còn đối với Myanmar đây cũng là lần thứ 2 họ giành chiến thắng trong trận tranh HCĐ (lần trước là tại SEA Games năm 2001 trên đất Brunei sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0)

2. Phải nhận thẻ đỏ trong trận này, Văn Quyết trở thành cầu thủ  thứ 2 của U23 VN phải nhận thẻ đỏ ở SEA Games năm nay  (trước đó là Long Giang trong trận đấu )

2. 4 bàn thua mà U23 VN phải nhận chỉ riêng trong trận này  đã nhiều gấp đôi số bàn thua mà họ phải nhận ở cả vòng đấu bảng

5. Với bàn thắng ghi được vào lưới U23 VN trong trận đấu này,  tiền đạo Kyaw Ko Ko của U23 Myanmar đã có bàn thắng thứ 5 tại  SEA Games năm nay - ngang bằng với thành tích của tiền đạo  Văn Quyết của U23 VN. Tuy nhiên cả 2 vẫn còn kém cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn Lamnao Singto của U23 Lào 1 bàn

17. Với 4 bàn thắng ghi được trong trận đấu với U23 VN, U23 Myanmar đã vươn lên và cùng với U23 VN trở thành 2 đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 26 – cùng 17 bàn

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm