U23 Việt Nam 1-4 U23 Myanmar: HCĐ cũng chẳng có cho U23 VN!

21/11/2011 15:03 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) - Trong một trận đấu mà U23 VN được kỳ vọng sẽ thi đấu vì danh dự, thầy trò HLV Falko Goetz lại tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi phải nhận một thất bại toàn diện nữa trước U23 Myanmar trong trận tranh HCĐ SEA Games 26. Thậm chí, nếu các chân sút của U23 Myanmar biết chắt chiu cơ hội hơn trong những phút cuối, U23 VN đã phải nhận một thất bại đậm hơn tỷ số thua 1-4.


U23 VN (trái) trắng tay hoàn toàn ở SEA Games 26

So với trận thua U23 Indonesia ở bán kết, HLV Falko Goetz đã có 3 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Tuy vậy, những điểm yếu cố hữu của U23 VN vẫn bị phơi bày, đó là sự rối rắm trong việc triển khai bóng và sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ.

Giống như ở trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng,  đội bóng của HLV Stefan Hansson vẫn chấp nhận mình ở cửa dưới so với U23 VN nên nên họ đã áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Đó là lý do tại sao U23 VN gặp rất nhiều khó khăn nếu như không muốn nói là hoàn toàn bế tắc trong nửa đầu tiên của hiệp 1. U23 Myanmar luôn bố trí số đông ở hàng thủ đồng thời tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân khiến U23 VN có rất ít không gian để triển khai bóng. Để phá vỡ thế bế tắc, U23 VN phải thường xuyên sử dụng những cú sút xa nhưng cũng không hiệu quả.

Và đến khi U23 VN đã dần tìm ra con đường tiếp cận khung thành U23 Myanmar mà hai cơ hội ghi bàn của Văn Quyết và Văn Thắng ở các phút 27 và 30 là những ví dụ điển hình, thì một sai lầm của thủ thành Tuấn Mạnh đã khiến đội bóng của HLV Goetz phải trả giá. Từ một quả treo bóng không quá khó của Zeyar Win, thủ môn của HA.GL đã vồ hụt bóng, biếu không cho U23 Myanmar bàn mở tỷ số.

Bàn thua không đáng có do lỗi của Tuấn Mạnh thực sự là một gáo nước lạnh dội lên tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 VN khi mà họ đang dần bắt nhịp với trận đấu. Kể từ đầu trận, U23 Myanmar không giấu diếm ý đồ chơi phòng ngự phản công, và với bàn mở tỷ số của Kyaw Zeyar Win, họ càng có cơ sở để thực hiện triệt để chiến thuật này.

Sau khi phải nhận bàn thua, tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 VN đã xuống thấy rõ và hậu quả là họ không thể cưỡng lại những pha phối hợp tấn công đơn giản nhưng chính xác của U23 Myanmar. Phút 55, Ko Ko thoải mái dẫn bóng xuống biên phải trước khi tạt bóng chính xác để Zeyar Win hoàn tất cú đúp trong trận đấu này, ghi bàn thắng thứ hai cho U23 Myanmar. Đến phút 73, một sai lầm cá nhân nữa của U23 VN khiến họ phải nhận bàn thua thứ 3 sau khi Hoàng Thịnh đá phản lưới nhà rất vô duyên từ một pha đá phạt của đối thủ. Đến lúc này, U23 VN đã hoàn toàn vỡ trận và không có gì lạ khi họ phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 84 trong một tình huống mà hàng thủ đã chững cả lại để các cầu thủ U23 Myanmar thoải mái phối hợp và ghi bàn.

Dù trước khi trận đấu kết thúc, Anh Quang đã ghi một bàn thắng danh dự cho U23 VN nhưng chừng đó là chưa đủ để thầy trò HLV Falko Goetz tránh khỏi một thất bại thảm họa nữa. 

Diễn biến trận đấu:

15h45: Sau khi bị treo giò ở bán kết do chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận thắng U23 Lào ở lượt cuối vòng bảng, trung vệ trụ cột Long Giang đã trở lại để đá cặp cùng Huỳnh Phú ở trung tâm hàng thủ. Trên hàng tiền vệ, dù bị chấn thương khá nặng nhưng Thành Lương vẫn xung trận ngay từ đầu để cùng với bộ ba của SLNA Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, và Văn Bình để hợp thành bộ tứ vệ của U23 Việt Nam. Trên tuyến đầu, Văn Thắng đá cặp tiền đạo cùng Văn Quyết. Trong khi đó, thủ môn Tuấn Mạnh bắt thay Bửu Ngọc trước khung gỗ sau khi cầu thủ của Đồng Tháp dính chấn thương nặng trong trận bán kết với U23 Indonesia.

15h50: U23 VN đã tan giấc mơ Vàng sau thất bại trước U23 Indonesia ở bán kết nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Falko Goetz được phép buông xuôi trong trận tranh HCĐ bởi đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Hay nói cách khác, trận tranh giải ba với U23 Myanmar là một trận đấu vì danh dự đối với U23 VN.

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam: Tuấn Mạnh; Văn Hoàn, Long Giang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh; Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Thành Lương; Văn Thắng, Văn Quyết.

HIỆP 1

Phút thứ 5: Thành Lương đã chuyền bóng chính xác để Văn Thắng băng xuống vòng cấm U23 Myanmar nhưng tiếc là tiền đạo của U23 VN đã rơi vào thế việt vị. Thủ quân của U23 VN, Thành Lương đang thi đấu với cái đầu quấn băng và kể từ đầu trận, Lương "dị" đã chơi rất năng nổ khi di chuyển trên khắp mặt sân để săn bóng.

Phút thứ 9: Cũng giống như trận đấu ở vòng bảng, U23 VN đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U23 Myanmar khi mà đối thủ chủ động chơi phòng ngự với số đông trước khi chờ cơ hội phản công.

Phút thứ 10: U23 VN có pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này với cú sút xa của Thành Lương. Tuy vậy, bóng đi không hiểm hóc nên thủ thành Si Thu đã bắt gọn.

Phút thứ 15: U23 VN đang thi đấu khá rối rắm khiến HLV Falko Goetz đứng ngồi không yên bên ngoài sân. Các trợ lý của ông liên tục phải ra sát đường biên để chỉ đạo các cầu thủ thi đấu. U23 VN đang thực sự gặp rất nhiều khó khăn trước một hàng thủ đông người của U23 Myanmar.

Phút thứ 20: Từ nỗ lực tạt bóng của Thành Lương bên cánh phải, Văn Quyết đánh đầu chiến thuật để Văn Thắng lao lên dứt điểm nhưng tiền đạo mang áo số 9 của U23 VN lại bị thổi phạt việt vị.

Phút thứ 26: Việc không tiếp cận được vòng cấm của U23 Myanmar buộc các cầu thủ U23 VN thường xuyên phải sử dụng những cú sút từ xa nhằm tạo ra đột biến. Và từ một tình huống như vậy, thủ môn Si Thu phải mất 2 nhịp mới khống chế được cú sút xa của Trọng Hoàng.

Phút thứ 27: CƠ HỘI!!! Trong một tình huống hiếm hoi phá vỡ được thế trận phòng ngự của U23 Myanmar, Văn Quyết băng xuống phá bẫy việt vị rồi đối mặt với khung thành đối phương nhưng cú sút cuối cùng của Quyết đã không thắng được phản xạ rất nhanh của thủ thành Si Thu.

Phút thứ 30: CƠ HỘI!!! Đến lượt Văn Thắng bỏ lỡ cơ hội khi tiền đạo mang áo số 9 này đệm bóng ra ngoài sau pha căng ngang chính xác của Trọng Hoàng bên cánh trái. Tuy vậy, không thể trách Văn Thắng trong tình huống này bởi một hậu vệ của U23 Myanmar đã kịp thời can thiệp.

Phút thứ 34: TUẤN MẠNH mắc lỗi nghiêm trọng! Thủ môn của HA.GL đã vồ bóng hụt sau pha đá phạt không quá khó của Kyaw Zeyar Win khiến U23 VN bị dẫn trước.

Phút thứ 40: Bàn thua không đáng có do lỗi của Tuấn Mạnh thực sự là một gáo nước lạnh dội lên tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 VN khi mà họ đang chiếm ưu thế và tạo ra một số pha bóng nguy hiểm lên phần sân đối phương. Kể từ đầu trận, U23 Myanmar không giấu diếm lối chơi phòng ngự phản công như trong trận đấu ở vòng bảng, và với bàn mở tỷ số của Kyaw Zeyar Win, họ càng có cơ sở để thực hiện triệt để chiến thuật này.

Phút thứ 42: NGUY HIỂM!!! Hàng thủ của U23 VN đã để Zaw Min Tun thoải mái băng xuống đánh đầu sau một tình huống đá phạt, nhưng rất may là bóng đã đi chệch khung thành. U23 Myanmar hoàn toàn lép vế về mặt kiểm soát bóng nhưng họ lại tỏ ra rất nguy hiểm ở những tình huống cố định và các pha phản công.

Phút thứ 45: U23 VN suýt phải nhận bàn thua thứ 2 sau một pha phản công của U23 Myanmar nếu Phyo OO không dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh.

Phút thứ 46: Văn Quyết phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Sau bàn thua, các cầu thủ VN đã phần nào thể hiện sự nôn nóng trên sân. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Myanmar.

HIỆP 2

Phút 46: Sang hiệp 2, HLV Falko Goetz đã có liền hai sự thay đổi người khi Anh Quang và Đình Tùng được tung vào sân thay cho Huỳnh Phú và Văn Bình. Một tiền vệ phòng ngự (Văn Bình) được rút ra khỏi sân để thay thế bằng một tiền đạo (Đình Tùng), rõ ràng HLV Goetz muốn chơi một canh bạc tất tay trong hiệp 2 nhằm đảo ngược tình thế.

Phút thứ 49: Các cầu thủ U23 Myanmar có pha tấn công khá hay bên cánh trái trước khi bóng được tạt vào trong vòng cấm khung thành Tuấn Mạnh, nhưng Ngọc Anh đã kịp thời bọc lót phá bóng giải nguy.

Phút thứ 55: BÀN THẮNG!!! Hàng thủ U23 VN đã chơi rất mất tập trung và không quyết liệt trong một pha lên bóng của U23 Myanmar bên cánh phải, dẫn đến việc Tuấn Mạnh phải nhận bàn thua thứ hai. Ko Ko là người dẫn bóng xuống cánh phải rồi vượt qua một hậu vệ U23 VN trước khi tạt bóng chính xác để Zeyar Win đánh đầu tung lưới Tuấn Mạnh.


Đình Tùng chới với trong vòng vây của các cầu thủ U23 Myanmar

Phút thứ 58: NGUY HIỂM!!! U23 VN suýt phải nhận bàn thua thứ 3 sau khi Ko Ko đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau quả tạt của đồng đội từ cánh trái.

Phút thứ 60: Văn Hoàn đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Zeyar Win.

Phút thứ 66: Suýt chút nữa Đình Tùng đã rút ngắn tỷ số cho U23 VN bằng một cú sút phạt rất kỹ thuật, nhưng tiếc là bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc dù thủ thành Si Thu đã hoàn toàn bó tay.

Phút thứ 70: Tiền đạo Hoàng Thiên được tung vào sân thay cho Văn Thắng, sự thay đổi người cuối cùng của U23 VN trong trận đấu này.

Phút thứ 73: PHẢN LƯỚI!!! Khả năng lội ngược dòng của U23 VN gần như là không còn sau khi Hoàng Thịnh đá phản lưới nhà khiến đội bóng của HLV Goetz phải nhận bàn thua thứ ba. Tiền vệ của SLNA đã khiến lưới đội nhà tung lên sau quả đá phạt của U23 Myanmar bên cánh trái.

Phút thứ 80: Hoàng Thiên có cơ hội để chuyền bóng từ cánh trái cho đồng đội dứt điểm nhưng cầu thủ này lại chơi quá cá nhân khiến cơ hội hiếm hoi tiếp cận được khung thành của U23 Myanmar của U23 VN bị trôi qua.

Phút thứ 82: Thủ môn Si Thu của U23 Myanmar bị phạt thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Có lẽ Si Thu chẳng phải làm vậy bởi U23 Myanmar đang có một thế trận hoàn toàn thuận lợi khi mà họ đã dẫn trước U23 VN tới 3-0. Và màn trình diễn của U23 VN cũng cho thấy họ không có khả năng lật ngược thế cờ, thậm chí là ghi 1 bàn danh dự.

Phút thứ 84: BÀN THẮNG!!! U23 VN đã bị bồi thêm một đòn đau nữa sau khi Ko Ko ghi bàn thắng thứ 4 cho U23 Myanmar sau một pha tấn công đơn giản. Không hiểu sao cả hàng thủ U23 VN đã chững cả lại để các cầu thủ U23 Myanmar thoải mái phối hợp trước khi Ko Ko băng xuống dứt điểm qua chân Tuấn Mạnh.

Phút thứ 87: Được đẩy lên đá cao như một tiền đạo, Anh Quang đã ghi bàn thắng danh dự cho U23 VN sau một pha dứt điểm cận thành. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 cho U23 VN.

Phút thứ 92: CƠ HỘI!!! U23 VN suýt chút nữa đã ghi bàn thứ hai trong trận đấu này nếu thủ thành Si Thu không xuất sắc cản phá pha dứt điểm cận thành của Đình Tình sau đường căng ngang của Hoàng Thiên bên cánh trái.

Phút thứ 94: U23 VN kết thúc trận đấu chỉ còn với 10 người sau khi Văn Quyết nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chung cuộc, U23 Myanmar vượt qua U23 VN với tỷ số 4-1 để giành HCĐ SEA Games 26. Còn thầy trò HLV Falko Goetz phải rời Indonesia với 2 bàn tay trắng.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm