Ai sẽ đóng vai người hùng ở chung kết Đức - Argentina?

13/07/2014 06:51 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trận Đức-Argentina vào Chủ nhật tới sẽ đánh dấu sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử hai đội tuyển gặp nhau tới 3 lần trong một trận Chung kết World Cup. Tỷ số giữa Đức và Argentina lúc này là 1-1 khi mỗi đội đều đã giành chiến thắng 1 lần. Nhưng điều khiến người ta nhớ tới nhất trong quá khứ đối đầu Đức-Argentina phải là cuộc so tài của những huyền thoại. Mỗi cuộc đối đầu giữa họ đều tìm ra một người hùng, và trận Chung kết World Cup 2014 chắc chắn cũng không phải là một ngoại lệ.

Diego Maradona không ghi bàn trong trận Chung kết World Cup 1986 với Đức nhưng chính ông là người tung ra đường chuyền chết người để Jorge Burruchaga ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Argentina. Ở giải đấu này, Maradona được nhớ tới nhờ hai “siêu phẩm” vào lưới Anh và Bỉ, nhưng chính cú pha tỉa bóng chết chóc trong trận Chung kết mới đem về chức vô địch thế giới thứ hai cho Argentina.

1 Chiến thắng 1-0 của Đức trước Argentina năm 1990 là lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng châu Âu thắng trong trận Chung kết World Cup trước một đội bóng không phải của châu Âu.

Khi hai đội tái ngộ trong trận Chung kết tại Italy, Maradona bị kèm rất chặt và ông không thể tạo ra một khoảnh khắc xuất thần nào nữa. Nhưng người theo kèm ông, Lothar Matthaeus, lại trở thành cầu thủ nổi bật nhất trận đấu. Chơi trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự, thủ quân của tuyển Đức đã gần như khóa chặt Maradona. “Cậu bé Vàng” của bóng đá thế giới từng phải thốt lên sau đó rằng “Matthaeus là đối thủ hay nhất mà tôi từng đối đầu”.

Trận Chung kết ở Rome năm 1990 còn được quyết định bởi những pha đóng kịch của Juergen Klinsmann, rồi Rudi Voeller, dẫn tới quả phạt đền gây tranh cãi cho đội Đức, tạo điều kiện để Andreas Brehme ghi bàn duy nhất trên chấm 11m. Đó là một trận đấu không thật sự hấp dẫn nhưng lại kịch tính, với sự va chạm của những cá tính mạnh mẽ. Và đó là thứ mà người hâm mộ muốn thấy khi hai đội tái ngộ tại Maracana.

Rất khó để Đức tìm ra một người hùng hay một cá tính như Matthaeus năm nào. Lối chơi của họ hiện tại dựa trên tính tập thể và ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ. Quan trọng hơn, Đức hiện tại không có một cá tính thật sự nổi bật để làm đầu tàu, mà họ vượt trội đối thủ nhờ lối chơi ưu việt.

Chính vì vậy, để tìm ra một người hùng của trận Chung kết sắp tới, người ta có thể hướng về Argentina, đội tuyển sở hữu những cá nhân thực sự nổi trội so với phần còn lại, như Leo Messi hay Javier Mascherano. Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, và Sergio Romero đã lần lượt trở thành người hùng của Argentina kể từ vòng knock-out. Nhưng trong trận đấu quan trọng nhất, ai sẽ lên tiếng?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Argentina hay Đức sẽ vô địch World Cup 2014?


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm