Quang Hải chia tay Xuân Thành Sài Gòn: Điều phải đến đã đến

18/01/2013 07:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 16/1, Quang Hải đã ký giấy thanh lý hợp đồng (còn thời hạn một năm) với SG.XT và đích đến tiếp theo của tiền đạo người Khánh Hòa sẽ là thành phố hoa phượng với CLB XM V.Hải Phòng.

Quang Hải đã không còn là người của SG.XT và đang trên đường gia nhập XM V.Hải Phòng.

Số tiền mua lại một năm hợp đồng của Quang Hải, cũng như giá trị bản hợp đồng ký mới không được tiết lộ, chỉ một điều chắc chắn rằng, Quang Hải đã không còn là người của SG.XT nữa.

Bán sao nuôi quân

Sau rất nhiều những biến chuyển nhân sự cũng như chuyện tiền bạc ở SG.XT vào thời điểm trước và sau khi thay đổi phiên hiệu, GĐĐH Trần Tiến Đại đã bắn tin rằng lãnh đạo thực không muốn CLB bán đi những ngôi sao. “Họ (cầu thủ ngôi sao) thực sự rất cần thiết để kéo khán giả đến sân bóng. Và ngoài ra, chúng tôi phải chuẩn bị lực lượng đủ dầy để dàn quân ra cả 3 mặt trận: V-League, Cúp QG và AFC Cup”, ông Đại nhắn nhủ. Phải, nếu như ở V-League, SG.XT đang là đệ tam, thì Cúp QG họ vô địch, còn AFC Cup 2013 là đấu trường “hứa hẹn”.

Tuy nhiên, không phải bao giờ lời nói cũng đi đôi với việc làm, càng khi đó là những giai thoại về đội bóng SG.XT. Thuận mua, vừa bán và bất cứ ai cũng có thể lên sàn chuyển nhượng. Trước Quang Hải, những Phước Tứ, Đình Luật, Nguyễn Rogerio, Antonio, Hải Anh và cả dàn cầu thủ mà đội bóng này thầu lại từ N.SG cũng đã được rao bán với lý do, đội bóng cần tái vốn cho chặng đường đầy chông gai trước mặt, với bối cảnh nền bóng đá đang gặp khủng hoảng trên diện rộng như hiện tại. Chỉ có điều, XMXT.SG hét giá cao quá, nên chẳng ai dám “ngã”.

Theo chia sẻ của Phước Tứ, Đình Luật, nếu muốn “mua” lại một năm hợp đồng, họ (hoặc đội bóng nào có nhu cầu) phải chồng ít nhất 2 tỷ đồng/người. Minh Chuyên rẻ hơn, nhưng cũng phải 700 triệu đồng, dù Chuyên đã được bắn tiếng tự do tìm bến đỗ mới. Trong tiềm thức, Chuyên đã không nghĩ mình phải rơi vào hoàn cảnh ấy. Quá bức bối nên Minh Chuyên quyết định treo giầy luôn ở tuổi 27, dù khả năng của cựu tiền vệ U23 QG này vẫn còn rất được và nếu Chuyên thực sự là cầu thủ tự do thì khối đội muốn kéo anh về. Nhưng cái chính là người ta không muốn rách việc.

Tận thu hoặc mất trắng

Như TT&VH từng đề cập, nếu không đạt được những thỏa thuận chuyển nhượng với dàn sao trong đội hình SG.XT trong tương lai gần, đội bóng này có thể sẽ mất trắng rất nhiều những chữ ký tiền tỷ. Hiện, ngoài Long Giang, Thế Anh và Việt Cường (những người mua lại từ N.SG và còn ít nhất 2 năm hợp đồng), còn lại, hết tháng Tám này hoặc muộn nhất là hết mùa giải 2013, các ngôi sao của SG.XT sẽ tự do ra đi mà không phải đền bù bất cứ một khoản tiền nào.

Không phải SG.XT không muốn bán sao, ngược lại, bán được càng nhiều càng tốt, để tận thu và tái đầu tư, bất chấp họ sẽ phải trải quân ra 3 mặt trận vào ở mùa giải 2013. Trong chuyến thi đấu và tập huấn ở Campuchia vào thời gian qua của CLB này, ngoài Long Giang thuộc tầm sao số, SG.XT đã đem đi rất nhiều gương mặt trẻ, với lý do là “họ cần tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế”. Vậy, mọi chuyện đã rõ như ban ngày: SG.XT sẵn sàng thay máu hàng loạt.

Cho đến thời điểm này, XM V.Hải Phòng, Quảng Nam và tân binh V-League Đồng Nai vẫn được xem là những đối tác quan trọng bậc nhất của SG.XT trong nỗ lực nhượng lại các bản hợp đồng. Nhưng, mới chỉ có XM V.Hải Phòng lên tiếng với vụ “áp-phe” Quang Hải, mà ở đây, lãnh đạo tự làm việc với nhau. Quang Hải thậm chí không biết gì về số tiền đền bù để mua lại một năm hợp đồng của chính mình, mà chỉ được thông báo vào Sài Gòn ký giấy thanh lý.

Tiền là bản chất vấn đề, trong bối cảnh nền bóng đá Việt Nam khủng hoảng trên diện rộng với hàng loạt các ông bầu rửa tay gác kiếm. “Nền kinh tế gặp khó khăn, việc bầu Thụy và em ruột của ông, Nguyễn Xuân Thủy, còn máu bóng đá và còn tiếp tục đầu tư vào bóng đá, đáng quý lắm chứ. Thiết nghĩ, chúng ta nên ủng hộ”, GĐĐH Trần Tiến Đại từng chia sẻ với TT&VH. “Chúng ta” ở đây có thể được hiểu là giới truyền thông và cả lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM?!

Người của SG.XT thay vì vẫn có thói quen “đao to búa lớn”, cộng với những rắc rối ở hậu trường, rồi thay tên đổi chủ liên miên và thi thoảng lại có tổ chức buổi họp báo dã chiến, thi thoảng lại fax công văn gửi riêng cho báo đài…, hãy cứ làm bóng đá tử tế đi đã. Nếu hình hài SG.XT thực sự đẹp đẽ và đi vào ổn định như lời hứa của lãnh đạo CLB này thì “hữu xạ tự nhiên hương thôi!”. Người xưa vẫn có câu: “Gái có công, chồng chẳng phụ”.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm