Tiền đạo Quang Hải: "Tôi hạnh phúc với những gì mình có"

08/10/2012 11:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Xung quanh các vấn đề của CLB N.SG, rộng hơn là bóng đá Việt Nam cấp CLB và cả ĐT Việt Nam với chặng đường đầy chông gai trước mặt, TT&VH có cuộc trao đổi rất thẳng thắn với Quang Hải.

“Đã có rất nhiều người cho rằng, việc cố bám víu duy trì hình ảnh của mình trên ĐT là con đường tốt nhất và duy nhất để hy vọng có được tương lai tươi sáng trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam. Nhưng với cá nhân tôi không nghĩ thế. Sắc áo ĐTQG rất thiêng liêng và tôi xác định rõ, việc lên ĐT là nghĩa vụ, là niềm tự hào, chứ không phải để lấy số, rồi săn lùng các bản hợp đồng…”, Quang Hải, một trong những cầu thủ được xem là đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng, mở lòng.

“Tôi tin CLB sẽ có cách giải quyết”

* Cho đến thời điểm này, Quang Hải và đồng đội ở N.SG)đã nhận được thông báo chính thức của lãnh đạo CLB về việc chuyển giao đội bóng, thậm chí là xóa sổ luôn?

- Chưa có thông báo chính thức nào với cầu thủ chúng tôi cả, nhưng báo chí họ có cơ sở để đưa tin rất nhiều về sự việc này. Chắc là thật thế rồi. Nghe bảo, chú Thọ (ông bầu Nguyễn Vịnh Thọ-PV) gửi cả “tâm thư” đến lãnh đạo TP.HCM cũng như HFF. Chúng tôi thực sự rất sốc, nhưng nghĩ lại, cũng không thể trách lãnh đạo được. Đó là tình cảnh chung của nền bóng đá và bản thân lãnh đạo N.SG đã cố gắng hết mình rồi. Nói họ vô trách nhiệm hay đem con bỏ chợ là không nên.



Quang Hải (13) vẫn được đánh giá là một trong số những tiền đạo đẳng cấp của BĐVN hiện nay. Ảnh: Quang Nhựt

* Báo chí thông tin, phỏng vấn, rất nhiều các trụ cột của N.SG đang rất hoang mang. Nhưng cảm giác như Quang Hải không rơi vào trạng thái ấy?

- Mỗi người có một chí hướng và có cách biểu cảm riêng. Không thể nói là tôi không lo lắng, nhưng ngay lúc này, tôi đang làm nhiệm vụ trên ĐTQG và tôi còn có gia đình, còn vợ con. Bà xã tôi lại sắp sinh nở, nên tôi không muốn cô ấy phải vướng bận, suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngày tôi rời Nha Trang để cập bến N.SG với rất nhiều kỳ vọng, nhưng ngay lúc này, sau 2 mùa bóng chơi cho đội, cá nhân tôi cũng còn chưa thỏa mãn, hài lòng với bản thân. Mỗi lần bạn bè, đồng nghiệp chọc ghẹo, Quang Hải 9 tỷ và chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn thắng/2 mùa V-League, tự trọng nghề nghiệp lại nổi lên khiến tôi rất áy náy. Nếu N.SG vẫn còn chơi V-League, tôi sẽ vẫn hứa quyết tâm phục vụ CLB đến cùng.

* Nhưng cũng đã có tin, Quang Hải và lãnh đạo K.KH đã có những buổi làm việc bước đầu về một vụ chuyển nhượng quay lại phố biển?

- Tôi không phủ nhận điều này, sau khi lãnh đạo CLB úp mở thông điệp cầu thủ có thể chủ động liên hệ đội bóng mới hồi giữa mùa bóng 2012. Tôi vẫn còn ít nhất một năm hợp đồng nữa, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn chung, tôi biết là rất khó để có một bản hợp đồng, gia hạn hoặc chuyển nhượng, như ý mình. 2 năm xa nhà cho tôi đủ những bài học quý báu. Tiền bạc đúng là quan trọng thật, nhưng nếu được chọn, tôi muốn hồi hương, dù K.KH chưa bao giờ được biết đến như một CLB giàu có. Ngoài ra, tôi còn có lý do khác để mở lời với các chú lãnh đạo K.KH.

* Chắc là gia đình?

- Phải, gia đình, bạn bè đồng trang lứa và cả cố hương nữa. Lứa cầu thủ của chúng tôi, không phải ai cũng may mắn như Tấn Tài, Quang Hải hay Văn Phong (bộ ba đương kim tuyển thủ QG – PV). Có cả những người sa vào khoảng tối và chúng tôi đang rất nỗ lực kéo họ trở về với gia đình, người thân. Chúng tôi lập ra những CLB bóng đá vì cộng đồng, sinh hoạt, thi đấu, chung tay làm từ thiện để kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gia đình luôn là số một. Tôi không có một tuổi thơ nhung lụa như chúng bạn, trái lại còn rất cơ cực. Mơ ước đổi đời luôn thôi thúc và tôi đặt quyết tâm thực hiện bằng được. Trước đây, nó rất mong manh. Nhưng quả thật là tôi đã gặp may khi đến với quả bóng. Cho đến thời điểm này, tôi gần như đã toại nguyện tất cả những mơ ước: vợ đẹp, con ngoan; xây cất được một căn nhà tử tế; thêm một miếng đất nữa để mở hướng làm ăn sau này; tôi vẫn đang chơi bóng chuyên nghiệp và đang là tuyển thủ QG. Tôi hạnh phúc và có chút hãnh diện với những gì mình đã làm được.

“Và tôi cũng tin ĐT Việt Nam sẽ thành công”

* Những ngày ĐT Việt Nam tập huấn tại Nha Trang, niềm vui như nhân lên gấp bội với những người bản địa như Quang Hải, Tấn Tài và Văn Phong nhỉ?

- Bạn bè cũng như các đồng đội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được giới thiệu họ với Nha Trang và với người thân của tôi, chứ không phải sự khiên cưỡng, rằng vì đồng đội đang ở đây, nên mình cố gắng thể hiện bằng mọi cách. Những buổi sinh hoạt hay các bữa ăn gia đình với cầu thủ, cũng như BHL, là cực kỳ quý giá. Tôi hiểu và trân trọng điều đó, cố gắng làm sao để các đồng đội bớt đi cảm giác nhớ nhà.

* Không khí tập luyện của Quang Hải và đồng đội trong màu áo ĐT Việt Nam rất rôm rả, đó hẳn phải là tín hiệu lạc quan?

- Phần lớn chúng tôi đều đã ăn tập, sinh hoạt và thi đấu cùng nhau từ 4, 5 năm nay trên bình diện ĐTQG. Với Tấn Tài, Văn Phong thậm chí còn là từ tấm bé; còn với một vài người trẻ như Văn Quyết hay tân binh Ngọc Duy, rồi Thanh Bình…, thì ít hơn một chút. Ai, tính tình như thế nào, đều hiểu rõ hết. Không phân biệt lớn bé, xuất xứ, chúng tôi đoàn kết và tự tin.

Ngoài lứa cầu thủ đàn anh như Việt Thắng, Hồng Sơn, Công Vinh hay Tấn Tài, ĐT Việt Nam còn có những người trẻ đầy tài năng khác kiểu Thanh Hưng, Thành Lương, đặc biệt là Văn Quyết. Lực lượng hùng hậu như thế, cùng tài năng và sự tâm huyết của BHL, những người làm chuyên môn hàng đầu lúc này, tôi tin sẽ thành công. Hãy lao động cật lực, rồi thành quả sẽ tự nhiên đến thôi. Lấy bản thân mình làm ví dụ, tôi không nghi ngờ điều đó. Khó khăn, nhưng không phải không thể để ĐT Việt Nam lặp lại được kỳ tích vô địch như cách đây 4 năm.

* Xin cảm ơn Quang Hải và chúc anh, cùng ĐT Việt Nam thành công!


Với 9 tỷ đồng có được từ bản hợp đồng kỷ lục (từ K.KH về N.SG cách đây 2 năm), Quang Hải dùng hết vào việc mua đất đai, xây dựng nhà cửa và hỗ trợ, giúp đỡ người thân trong gia đình. Thậm chí ngay lúc này, tiền xây cất (căn hộ khang trang, tiện nghi và rất đẹp), Quang Hải vẫn còn âm, nhưng “không vấn đề gì, vì mình còn sức lao động mà” (nói rồi Hải cười tít mắt). Trong sâu thẳm khóe mắt của thằng bé Quang Hải cơ cực ngày nào, Quang Hải giờ luôn rạng ngời hạnh phúc vì những gì mình đã làm được.

Cùng với Tấn Tài, Công Vinh, Quang Hải cũng đang tất bật kế hoạch “hộ đê”, khi vào tháng 11 tới, bà xã Kim Anh sẽ sinh hạ tiếp cho anh một cậu nhóc nữa. Quang Hải đã rất may mắn, khi trong những ngày anh thi đấu xa nhà, mọi đầu việc trong gia đình đều do bàn tay của vợ quán xuyến hết. Áy náy duy nhất còn lại với Quang Hải lúc này là không biết làm sao để người mẹ già rời cái quán cóc cạnh kho xăng dầu Vĩnh Nguyên, cũng là túp lều nơi Hải chào đời, để về sống với vợ con mình.



Tùy Phong(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm