ĐT Việt Nam: Khi HLV Phan Thanh Hùng đối đầu Quang Hải

07/10/2012 11:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Chỉ là một trận đấu giao hữu, kết quả hòa 5-5 cũng không quan trọng mà cái chính là BHL, một số cầu thủ, báo chí và người hâm mộ được giao lưu và làm điều thiết thực là quyên góp tiền từ thiện.

“Đã rất lâu rồi chúng tôi mới lại mang giầy, xung trận, thay vì chỉ đứng trong cabin BHL. Một trận cầu đặc biệt và ý nghĩa, chúng tôi cam kết thi đấu… hết mình, đồng thời hy vọng có thể phục vụ khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Xin cảm ơn đơn vị tổ chức, Công ty TNHH Hồng Hiếu và đặc biệt là các khán giả Nha Trang đã đội mưa chia sẻ trách nhiệm xã hội với chúng tôi”, đó là phát biểu ngắn gọn, cảm động và cũng không kém phần hài hước của HLV Phan Thanh Hùng trước giờ bóng lăn…

Bất chấp cơn mưa rả rích kèo dài từ sáng khiến mặt SVĐ 19/8 (Nha Trang) sũng nước, Liên quân BHL ĐT Việt Nam – Báo chí cùng Sói Biển FC và những người bạn (Friends Club) vẫn có mặt rất đúng giờ. Bầu không khí sôi sục hơn cả một trận cầu V-League khi tất cả chung tay hướng về những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Ninh Hòa và Cam Ranh.



Hình ảnh ĐT Việt Nam đẹp hơn trong mắt người hâm mộ sau những trận giao hữu làm từ thiện như thế này. Ảnh: T.H

Các thầy Phan Thanh Hùng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Phụng và trợ lý HLV thể lực Dylan Kerr quyết tâm sẽ dạy các học trò (trên khán đài) cũng như Quang Hải, Văn Phong ở dưới sân, bên kia chiến tuyến, bằng các động tác thị phạm và cả những bàn thắng.Đúng như thế! Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, lưới của thủ thành bất đắc dĩ Đào Văn Phong đã rung lên sau pha phối hợp một hai nhanh của bộ đôi Thanh Hùng – Anh Tuấn.

HLV trưởng K.KH, Hoàng Anh Tuấn là người mở đầu đợt tấn công và cũng là người kết thúc. “Thầy xin lỗi Phong nhé, em đổ người nhanh quá ấy mà”, vị HLV họ Hoàng “đá xoáy” học trò. Nhưng đó chưa phải chấm hết với Văn Phong, người nhận được nhiều lời xin lỗi nhất trận đấu chiều qua, với Dylan Kerr, sau cú lốp bóng thành bàn từ khoảng cách đến 40m và lại Anh Tuấn, sau khi loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của đối phương…

“Xem những Thanh Hùng, Anh Tuấn, Văn Sỹ và cả Văn Phụng chơi bóng thích thật. Ai nói đẳng cấp là mãi mãi quả không sai. Cái bộ xuất tướng, trước khi đổ người của anh Phụng, cái cách “chia bài”, thu hồi và chuyển hướng bóng của Văn Sỹ bằng “mu” ngoài, rồi cả động tác bật nhảy, dừng trên không làm tường của Thanh Hùng nữa…, đều không lẫn vào đâu được. Nhưng ấn tượng nhất phải là Hoàng Anh Tuấn, nhanh, mạnh và kỹ thuật tuyệt vời. Rất nhiều các đồng đội một thời, các học trò của Hoàng Anh Tuấn, đã nhận ra ngay một bài học lớn về kỹ năng chơi bóng”, trong cabin BHL Sói Biển FC, lão cầu thủ Đào Nguyên Bảo của Phú Khánh trước đây, tán thưởng.

Các thầy thăng hoa đã đành, nhưng phần sân bên kia, tiền đạo đội trưởng Quang Hải cũng không hề kém cạnh với cú “hat-trick” vào lưới thầy Phụng (thủ môn Văn Phụng). Lão luyện đến thế rồi nhưng Văn Phụng vẫn bị Hải “gà” đánh lừa bằng cú lốp bóng từ giữa sân. Các khán giả và tất cả những cầu thủ tham gia trận đấu được một phen cười vỡ bụng khi Văn Phụng, cả người và bóng chui vào lưới. Sau bàn thua này, phát hiện có “mùi”, HLV Phan Thanh Hùng ngay lập tức thay Văn Phụng bằng thủ thành Thế Định (PV Báo Thể thao 24h) nhưng trước khí thế ồ ạt của đội chủ nhà, Liên quân BHL ĐTVN – Báo chí đã không thể bảo toàn được chiến thắng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số rất giao hữu: 5 – 5 nhưng cái được lớn nhất phải là ý thức chung tay vì cộng đồng được xây dựng và lan tỏa.


44 triệu đồng cho mái ấm tình thương

5 triệu tiền quỹ riêng của BHL thêm 6 triệu đồng nữa của Quang Hải, Tấn Tài, Văn Phong và Ngọc Duy, ĐT Việt Nam chính là “cổ đông” lớn nhất trong đợt quyên góp này, bên cạnh  hai mạnh thường quân chính là Công ty TNHH Hồng Hiếu (10 triệu đồng) và Cửa hàng ĐTDĐ Trung Lương (10 triệu đồng). Có khoảng vài trăm khán giả đến theo dõi trận đấu và họ cũng rất nhanh tay với 3 triệu đồng chung tay vì cộng đồng… Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được BTC trận đấu chuyển đến tận tay các mái ấm tình thương Anh Đào tại chùa Lộc Thọ (Ninh Hòa), chùa Thanh Sơn (Cam Ranh) và Nhà tình thương 56/3 Phương Sài (Nha Trang).


Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm