Lazio thua Juve chỉ vì quá "đen"!

28/11/2011 10:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Juventus đã chiến thắng xứng đáng trên sân Olimpico? Cứ cho là thế, bởi đội khách đã bỏ lỡ không ít cơ hội rất tốt sau bàn mở tỷ số mà nếu họ tận dụng được, chiến thắng sẽ thuyết phục hơn nhiều. Nhưng đó là một kết quả có phần bất công với Lazio, đội đã chơi rất tốt, tốt hơn cả Juventus.

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này Juventus dứt điểm ít hơn đối thủ. Trong hơn 90 phút, khung thành của Juve bị bắn phá tới 15 lần (so với 13 ở đầu đối diện), 8 trong số đó buộc Buffon phải trổ tài cản phá và 1 đi thẳng vào… cột dọc. Lazio đã tấn công miệt mài, rất nhiều lần dồn ép Juve vào thế chống đỡ bị động, đặc biệt trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2, nhưng dù đã nỗ lực đến mức nào, họ cũng không thể đưa được bóng vào lưới, trong đó có cú sút dội cột rất đáng tiếc của Hernanes khi Buffon đã đứng nhìn.

Nhưng dấu ấn chủ đạo trong sự đen đủi của Lazio không nằm ở cú sút đó. Trận đấu có thể đã khác đi rất nhiều nếu như trọng tài Gianluca Rocchi xử lý tốt hơn tình huống ở phút thứ 21, thời điểm tỷ số vẫn là 0-0. Barzagli để bóng chạm tay sau khi cú sút của tiền đạo Tommaso Rocchi (không có họ hàng gì với trọng tài) bị Buffon xuất thần từ chối, nhưng không bị phạt. Nếu không có pha “cản phá” đó của trung vệ Juve, bóng đã vẫn đi vào khung thành thay vì chệch cột như thực tế. 



Lazio (phải) đã đen đủi- Ảnh Getty

Mặc dù tình huống xảy ra quá nhanh và không dễ phát hiện, nhưng Lazio hoàn toàn có lý do để phàn nàn về Rocchi, vị trọng tài đã rất nhiều lần thể hiện sự non kém (hay cố ý mắc sai lầm) đến mức phạt nhầm cả cầu thủ phạm lỗi (trận Cesena - Lecce mùa trước) hay cho Napoli hưởng penalty dù điểm phạm lỗi ngoài vòng cấm cả mét (Inter - Napoli mùa này). Nếu Rocchi làm đúng bổn phận của ông ở tình huống ấy, Lazio đã có penalty và Barzagli có thể phải nhận thẻ đỏ. Kịch bản trận đấu chắc chắn đã khác.

Thua trận đen đủi, nhưng Lazio không có gì phải thất vọng về mình, bởi họ đã chơi với đúng sức mạnh và tinh thần như kỳ vọng của người hâm mộ, cực kỳ sòng phẳng với đối thủ được đánh giá cao hơn và cho thấy rằng chuỗi 9 trận bất bại trước đó của họ là thành quả xứng đáng. Trước khi tạo ra chuỗi 9 trận bất bại (6 thắng, 3 hòa), Lazio cũng từng để thua Genoa 1-2 trên sân nhà, mà lúc ấy, tinh thần của họ có lẽ không tốt được như bây giờ. Sau trận này, Lazio lại có cơ hội lặp lại thành tích ấn tượng khi chỉ phải gặp Udinese là đối thủ đáng ngại duy nhất từ nay cho đến vòng 18, trước khi đá trận “chốt hạ” lượt đi gặp Inter trên sân khách. Khi niềm tin được củng cố sau một thất bại kém may, thầy trò HLV Reja có thể làm được bất cứ điều gì.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm