Góc Anh Ngọc: Khi người Ukraina "xâm chiếm" Fanzone

15/06/2012 13:48 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Đám đông phát khùng lên khi cảnh sát tìm mọi cách ngăn họ lại, không cho vào khu fanzone lúc ấy đã đông đặc người đang vây kín hai màn hình lớn.

Đấy là buổi tối diễn ra trận đấu giữa Hà Lan và Đức, và khu dành cho cổ động viên ở trung tâm Kharkov ấy trở nên quá nhỏ cho đám đông đứng ngoài càng ngày càng đông đã lên đến ít nhất là 5 đến 10 nghìn người nữa.


* "Mải mê chinh chiến và yêu đương"

Ở bên trong, có đến 20 nghìn người tụ tập, nhảy múa, hát hò, ăn mừng, thất vọng, chửi bới, tóm lại làm tất cả những gì có thể để biến 90 phút thi đấu trở thành một ngày hội dành cho riêng họ. Họ tin là như thế, và những người bạn của họ bị chặn lại ở phía bên ngoài rào sắt, hầu hết là nam thanh niên đã uống đến mức say xỉn, bực tức chứng kiến cảnh tượng sinh động kia mà không có mình, thậm chí đã đụng độ với cảnh sát và sau đó là lực lượng quân đội tăng cường. Nhưng những người giữ các thanh chắn vẫn đứng vững, dù lực lượng ít hơn hẳn.

Hóa ra cái đám người kia cũng biết sợ, hoặc có khi họ chỉ làm thế để khiến các kiều nữ đi bên cạnh yêu họ thêm vì cái chất "yêng hùng", theo kiểu "mải mê chinh chiến và yêu đương".

Ở cái thành phố đậm chất sinh viên như Kharkov này (thành phố có hơn 30 nghìn sinh viên, trong đó có rất nhiều người Việt Nam mình), đâu đâu cũng có thể gặp những người trẻ, thật trẻ. Và gần như cùng lúc khi chứng kiến những người trẻ như họ ở khu fanzone cách sân vận động Metalist mấy cây, người ta đương nhiên phải đặt luôn một câu hỏi: phải chăng toàn bộ cánh sinh viên của thành phố tập chung ở đây cả? Thế còn các cổ động viên của Đức và Hà Lan? Họ không có mặt ở đây mà ngồi tụ tập ở các quán bar cạnh đó, ngồi hết trên các khán đài của sân vận động và thậm chí một người hâm mộ đến từ Hà Lan còn tỏ ra ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh người Ukraina và Nga "xâm chiếm" hoàn toàn khu fanzone.

Người viết bài này đã từng lê la không ít fanzone ở EURO 2008 và World Cup 2010, một sản phẩm hoàn hảo của UEFA trong việc tiếp thị và tạo điều kiện cho người hâm mộ ăn chơi nhảy múa, và ngạc nhiên đến cùng tận khi chứng kiến cảnh có rất ít các cổ động viên thực thụ không có vé vào sân đến đây để xem bóng đá, mà toàn là người bản địa như thế này. Họ cũng sơn cờ vào mặt, cũng mặc áo của đội bóng họ thích, cũng reo lên ầm ỹ hoặc thất vọng đến cùng cực sau một pha bóng, nhưng họ mở mồm ra là nói tiếng Ukraina hoặc Nga.


Các khu fanzone tràn ngập CĐV Ukraina. Ảnh: Anh Ngọc

* Tinh thần dân tộc

Bóng đá đương nhiên là niềm vui đưa họ đến sân. Hầu hết trong số họ ủng hộ Hà Lan và la hét như điên để ủng hộ đội bóng xấu số này, và sự ủng hộ ấy, theo lời giải thích của một người hâm mộ trẻ có tên Andriy là vì lí do lịch sử từ thời Thế chiến II, nên họ không thích Đức.

Nhưng còn một lí do khác, rất hợp với đám thanh niên mới lớn mê sàn nhẩy, hội hè và tình yêu chớp nhoáng khi mà một năm học vừa kết thúc: theo một người lái xe taxi, sứ quán Hà Lan sẽ tổ chức một show ca nhạc hoành tráng sau khi trận đấu kết thúc. Các bạn trẻ đến fanzone cũng vì điều ấy.

Nhưng Hà Lan đã thất bại, show ca nhạc không thể diễn ra, nhưng họ không buồn bã ra về mà tiến hành ngay lập tức một cuộc ăn mừng nhảy nhót và phất cờ Ukraina ầm ỹ ở công viên ngay cạnh fanzone. Hàng trăm bạn trẻ tham dự cuộc hò hét điên cuồng ấy.

Một phóng viên Đức viết những câu này khi chứng kiến cảnh ấy: "EURO tưởng như là một dịp để Phương Tây chỉ trích nặng nề Ukraina và làm cho nước này mất mặt, nhưng rốt cuộc thì đấy lại trở thành dịp để Ukraina thể hiện tinh thần dân tộc".

Anh bạn phóng viên này có vẻ có lí, nhưng chưa đủ lắm. Ở đất nước bị coi là "nhà quê" của bóng đá này, những dịp vui lớn như thế có khi cả đời không lặp lại đến lần thứ hai! Và nữa, anh cũng chẳng để ý cái cảnh các cô gái xinh như mộng cứ tìm cách để đám phóng viên chụp hình mình đưa lên báo, và các bạn đang nhảy nhót kia thỉnh thoảng hét lên theo nhịp chân câu "Birra Ukraina" (Bia Ukraina). Có lẽ bia đang giúp họ có thêm năng lượng để quậy, chứ không lấy đi sức lực và tỉnh táo của mấy anh cổ động viên nước ngoài như ở Kiev.

Một tin truyền hình làm không ít người ở Kharkov bò lăn ra cười: Hơn 100 cổ động viên, chủ yếu là người nước ngoài đã phải nhập viện ở Kiev chỉ vì uống hơi nhiều thứ bia rẻ tiền sản xuất ở Ukraina này. Người Kharkov uống nhiều và nhảy ở fanzone rất ác, nhưng chưa có ai đi viện cả!

A.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm