Góc Anh Ngọc: Ukraina lên cơn sốt

15/06/2012 13:55 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Một lần nữa, con tàu lại đi, đến điểm thi đấu tận cùng của EURO 2012 trên đất Ukraina, trên đó chở không biết bao nhiêu niềm tin và hy vọng của những người hâm mộ đội tuyển Ukraina.

Tôi không tin là chỉ có Donbass Arena mới nóng hầm hập như một cái bếp lò như thế cho trận đấu giữa Ukraina và Pháp, một trận đấu có ý nghĩa then chốt trên con đường vào vòng knock-out của đội chủ nhà.

Dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ trong sân cho trận đấu hôm nay sẽ lên đến 33 độ. Nhưng những ai đã ở Donetsk ít nhất một lần vào những ngày này cho rằng, cái nóng từ sự khắc khoải và chờ đợi trong lòng họ còn cao hơn rất nhiều.



Cú đúp của Sheva và chiến thắng trước Thụy Điển đã tạo nên cơn sốt ở Ukraina)

* Trên chuyến tàu chợ

Không ít người Ukraina trên con "tàu chợ" chạy xuyên đêm nối giữa Kharkov và Donetsk cũng tin như thế. Hơn 300 km cho 7 tiếng tàu chạy, khi đặt chân lên toa vào lúc 10 giờ tối và lúc đến ga cuối cùng, Donetsk, điểm đến cho trận đấu cả dân tộc đang chờ đợi chiến thắng nữa, đã là 5 giờ sáng. Nhưng chẳng có ai kêu ca một chút nào, dù tàu đông người, hơi ngột ngạt một chút, bóng tối lạnh lẽo phủ đầy hai bên con đường sắt cắt dọc một vùng nông thôn thanh bình nhưng khá nghèo của Ukraina mà một thời đã được thể hiện rất lãng mạn trong văn học Xô viết.

Ngày ấy, ở những gác chắn, người ta vẫn cầm đèn măng-sông để làm tín hiệu cho những con tàu hơi nước chạy qua. Bây giờ, khi tốc độ của con tàu đã cao hơn ngày ấy biết bao lần, nhưng cách di chuyển trên những con tàu xuyên đêm, cái cảnh vất vưởng giữa những hàng ghế hẹp, mông lung giữa thực và hư của cảm giác giữa ngủ và thức đời nào cũng vậy, không thay đổi. Cả cái cảnh cầm đèn ở những gác chắn của những người phụ nữ già làm nghề này khi tàu qua một ga xép nào đó của Ukraina cũng vẫn vậy.

Trên con tàu chuyên chở những giấc mơ bóng đá ấy, những cảm giác EURO sẽ đi xa đến đâu nữa? Chắc chắn là phải xa, xa lắm, xa như những giấc mơ Ukraina bây giờ, khi đội tuyển của họ đã thắng trận đầu của giải, và sự kì vọng vào việc tiến xa hơn nữa trong giải là hoàn toàn logic.

Điều ấy cũng giống như giấc mơ của không ít người Donetsk mà tôi đã gặp trong hành trình. Thành phố mỏ và đậm chất công nghiệp, có tỷ lệ bụi trên không khí cao nhất đất nước, từng có một thời là mảnh đất kinh khủng của tội ác những năm sau khi Liên Xô tan rã. Tóm lại, đấy là một vùng đất giang hồ và cực kì nghiệt ngã, nhưng giờ lại thành nơi nuôi những giấc mơ màu vàng Ukraina, khi đội tuyển sẽ đá với Pháp và Anh ở đây, sau trận ra quân thắng lợi trước Thụy Điển.

Tất cả cùng chia sẻ một niềm hy vọng không lớn, nhưng không quá nhỏ nhoi, dù hình như đã len lỏi trong đầu họ cùng một suy nghĩ: không rõ niềm vui thắng lợi này sẽ kéo dài bao lâu nữa, vì cái gì cũng có hạn của nó, nhưng hãy vui khi còn có thể. "Chúng ta mới chỉ thắng trận đầu", Sheva bảo thế. Nhưng các cổ động viên trong số hàng triệu người Ukraina không tin thế và do đó, còn muốn hơn thế.

* Tạm quên đi những khó khăn

Hầu như tất cả xe hơi chạy trên đường đều đã gắn những lá cờ nhỏ Ukraina. Những câu chuyện quán bar và cafe cũng xoay quanh đội tuyển. Cậu bé Tymur 6 tuổi bỗng trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới bởi pha ăn mừng trên khán đài sân Kiev hôm ấy với vẻ đầy thơ trẻ và đôi mắt sáng rực, đôi tay gầy gò giơ lên cao sau bàn thắng của Sheva.

Bây giờ, khi tình yêu bóng đá và sau đó, yêu đất nước của người Ukraina đang lớn dần, người ta nhanh chóng quên đi trong ít nhất một tháng những khó khăn đang bủa vây họ tứ phía.

Những con tàu chạy dọc ngang đất nước vẫn còn rất nhiều ghế trống ở những toa hạng nhất, khi vé đi tàu loại đó trở thành một dạng xa xỉ quá mức khi nó có thể ngốn đến 1/3 tháng lương trung bình của họ. Nhưng Shevchenko đã tỏa sáng trở lại. Đội tuyển Ukraina cũng đã thể hiện một lối đá đẹp và thuyết phục hơn hồi họ xuất hiện lần đầu trên đấu trường thế giới ở World Cup 2006, cả nước Ukraina lên cơn sốt sau thắng lợi trước Thụy Điển, những sân bóng ở Ukraina cho EURO trở thành nơi mà người Ukraina thể hiện sức mạnh tinh thần của họ, khi họ vào sân, hò hét, mang trên mình những lá cờ của Tổ quốc.

Cả tháng này, người Ukraina mong sẽ đi làm vào sáng hôm sau những trận đấu của đội tuyển với đôi mắt vằn đỏ vì thiếu ngủ, trên người mình chiếc áo màu vàng của đội tuyển và giọng thì khê đặc vì đêm trước la hét khản cổ.

Con tàu vẫn đều đều lăn trên ray. Hơn 200 người Ukraina từ Kharkov đổ xuống Donetsk và hàng nghìn người khác rong ruổi trên những chiếc xe bus cũ rích cũng như rất nhiều các phương tiện khác đổ về sân Donbass Arena đang hy vọng.

Cả những người Nga sẽ lại vượt biên giới sang đây để theo dõi trận đấu cũng thế. Giờ thì người Ukraina và người Nga có cùng một niềm vui bóng đá chung, khi mà đội tuyển của họ cùng đang chơi tốt ở EURO, tạm quên đi một số lí do lịch sử từng khiến họ trở nên căng thẳng.

Trên toa, có tiếng ngáy đều đều của một người đàn ông mặc của đội tuyển Ukraina. Lúc ấy, trong nhập nhoạng rung rinh của ánh đèn tàu, trong tiếng rập rình của ray và có lẽ cả tiếng ngáy của chính mình, ông đang mơ đến những bàn thắng mới của Sheva?

Anh Ngọc (trên con tàu từ Kharkov đi Donetsk)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm