Trưởng thôn Văn Hiệp: Cát bụi lại về với cát bụi

11/04/2013 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Xin mượn tên bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói về cuộc đời và sự ra đi của danh hài – vị trưởng thôn đáng kính Văn Hiệp.

Trong cái rét những ngày cuối tháng 3 đến với đám tang đưa vị trưởng thôn đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội).

Không một ai có thể cầm được nước mắt, bởi một lẽ nối mất mát này không còn chỉ của riêng gia đình nghệ sĩ, không còn của người con trai, người vợ đang đứng chịu tang chồng bên linh cữu nữa, mà là nỗi mất mát của tất thảy những người quen, biết đến cái tên Văn Hiệp.

Người ta trìu mến gọi ông là người nghệ sĩ của nhân dân bởi có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tiếng cười ông mang đi tặng hết cho đời, có bao nhiêu nỗi nhớ ông gửi trọn cho mấy chục năm đợi chờ, có bao nhiêu đau đớn ông giành hết phần người khác, rồi đến giây phút trút hơi thở cuối cùng, ông cong người lầm lũi ra đi một mình.

Mấy ai cùng nhau đi qua thương nhớ mà quên được nhau, những dòng người dài lặng lẽ đến đến thắp cho người nghệ sĩ già nén hương cuối cùng, thấy bao gương mặt lén quay đi lau giọt nước mắt tiếc thương, ông đi rồi ngày mai ai sẽ thay ông vác điếu cà đi khắp làng để mà “xét một cách toàn diện”.

Và thế câu nói về cuộc đời lại thấm hơn bao giờ hết “Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước”.

Mong rằng, giữa những bộn bề xuôi ngược, những thanh âm của cuộc sống vang vọng, ồn ào và hối hả, linh hồn ông ra đi thanh thản. Và cuối cùng kẻ trời Tây cũng về với người đất Bắc trong giây phút cuối cùng này.

Sau đây là một số hình ảnh:















Phương Trần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm