Rooney muốn Giggs phải được phong tước "Hiệp sĩ"

14/04/2011 17:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với những cống hiến không biết mệt mỏi cho Man United trong suốt 20 năm qua, tiền đạo Wayne Rooney cho rằng tiền vệ kì cựu Ryan Giggs xứng đáng được phong tước "Hiệp sĩ", một danh hiệu cao quý được trao từ Hoàng gia Anh.

Man United vừa vượt qua Chelsea ở bán kết Champions League với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận. Đáng chú ý là trong cả 3 bàn thắng này, Giggs là người tung ra đường chuyền quyết định cho Rooney, Chicharito và Park - Ji Sung lập công. Trước đó, trong trận lượt về ở vòng 1/8 với Marseille, chính Giggs là người tung ra đường kiến tạo để Chicharito ghi bàn thắng thứ 2 (bàn trước đó, Giggs châm ngòi để Rooney tung ra đường chuyền quyết định).

Giggs xứng đáng được phong tước "Hiệp sĩ" - Ảnh Getty

Trước những phong độ chói sáng đã thể hiện, Rooney tin rằng cầu thủ "đàn anh" sắp bước sang tuổi 38 tuổi nên đáng được phong tước Hiệp sĩ. "Đã đến lúc chúng ta phải nên gọi Giggs là Sir Ryan. Với tôi, anh ấy là một thiên tài. Những gì anh ấy làm cho M.U, những gì mà anh ấy làm cho các cầu thủ trẻ thực sự đáng khâm phục. Tôi không biết Giggs đã ăn đồ ăn gì hay uống loại đồ uống nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ hỏi anh ấy để xin một ít", Rooney hóm hỉnh nói trên tờ  The Sun (Anh).

Thực tế, việc Rooney đề xuất phương án phong tước "Sir" cho Giggs không phải là bất hợp lý. Cầu thủ người xứ Wales này đã có 20 năm khoác áo M.U. Hiện anh đã lập kỉ lục 870 trận khoác áo" Quỷ đỏ" và chưa có dấu hiệu dừng lại dù cho đã sắp bước sang tuổi 38. Những đóng góp của Giggs cho M.U nói riêng và Premier League nói chung là một điều không thể bàn cãi. Thế nên việc Giggs có thể đứng trong hàng ngũ "Hiệp sĩ" như Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Chalton... là một điều hoàn toàn xứng đáng.

Bên cạnh những lời có cánh cho Giggs, Rooney cũng "tự kiểm điểm" bản thân sau màn trình diễn ấn tượng trong thời gian qua. "Tất cả mọi người đều biết đây là một mùa giải khó khăn đối với cá nhân tôi. Nhưng từ sau năm mới, tôi đã tìm được phong độ của chính mình. Tôi đã có thể ghi bàn trở lại. Tôi đang được chơi ở một vị trí rất khác và điều đó khiến tôi thực sự hài lòng."

Hướng tới trận bán kết FA Cup tại sân Wembley giữa Man United và Man City tới đây, Rooney sẽ không có mặt vì án treo giò 2 trận. Đây chính là hậu quả của hành vi lỡ miệng sau khi anh lập hat-trick trong trận thắng 4-2 trước West Ham ở vòng 31 Premier League.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm