Neymar: “Tôi còn phải học tập nhiều mới vươn đến tầm Messi”

11/08/2012 20:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Trước thềm trận CK môn bóng đá nam Olympic London 2012 giữa Brazil và Mexico, tờ La Verdad của TBN đã có cuộc phỏng vấn độc quyền cùng ngôi sao Neymar của Santos.

“Là ngôi sao của số 1 của bóng đá Brazil đương đại, trưởng thành tại Santos – nơi mà tên tuổi Pele trở thành bất tử, giờ đây là niềm hy vọng lớn lao của đất nước vũ điệu Samba trên hành trình chinh phục chiếc HCV thế vận hội đầu tiên trong lịch sử. Không như đàn anh Thiago Silva, anh không phải là thủ lĩnh trong phòng thay đồ của “tiểu Selecao”, anh là người chỉ huy trên sân cỏ - ngòi nổ của quả bom sáng tạo. Họ nói rằng Barcelona đã đặt cọc 14,5 triệu euro để mang anh khỏi Santos vào mùa hè 2013, trong khi hợp đồng của anh còn đến 2014, Santos bảo anh hãy ở lại đến hết kỳ World Cup 2014 và quyết định trong tay anh. Tên anh là Neymar da Silva Santos Junior, quen gọi là Neymar. Chàng trai này được xem là truyền nhân của Messi trong tương lai và thần tượng khác của anh là người đàn ông nhanh nhất thế giới: Usain Bolt.” – Tờ La Verdad đã giới thiệu về Neymar như thế trước khi bắt đầu nội dung cuộc phỏng vấn của mình.

Anh được xem là thủ lĩnh của Brazil khi chỉ mới 20 tuổi, liệu anh có cảm thấy áp lực lớn đè lên vai mình?

Không, giờ thì tôi không còn cảm thấy thế, mặc dù trước đây đã từng. Các cầu thủ Brazil giờ đây hiểu rõ bản thân họ đang đại diện cho điều gì và chúng tôi rất hưng phấn trước những thách thức và trách nhiệm đặt ra cho mình. Đất nước kỳ vọng rất lớn ở tuyển quốc gia – đội bóng mà trong lịch sử đã 5 lần vô địch thế giới. Giờ đây, chúng tôi đang đứng trước cơ hội giành chiếc HCV Olympic.



Neymar- Ảnh Getty

Brazil sẽ vào chơi trận CK và đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Đúng vậy, Brazil chưa bao giờ giành được danh hiệu vô địch Olympic và chúng tôi phải quyết tâm giành bằng được danh hiệu ấy. Lịch sử sẽ bắt đầu được viết từ chúng tôi.

Anh từng nói Chúa sẽ là người Brazil.

Tôi hy vọng thế, nhất là trong trận đấu đêm nay. Và Chúa cũng có nghĩa là “Santos” (tức “Saint” hay “Thánh”) (cười). Chúng tôi đều hiểu cả dân tộc đang dõi theo những gì chúng tôi làm. Chiến thắng của Brazil sẽ mang đến những lễ hội kéo dài như bất tận tại quê nhà. Quê hương Brazil của tôi thật tuyệt diệu!

Barcelona có ý định ký hợp đồng với anh vào năm 2013. Anh sẽ đến TBN vào năm sau hay quyết định ở lại Brazil cho đến sau kỳ World Cup?

Tôi cũng không biết nữa. Mọi thứ sẽ do Chủ tịch của Santos, ngài Luis Alvaro de Oliveira quyết định. Tôi vẫn còn hợp đồng đến 2014. Nếu ngài Chủ tịch muốn thì chúng tôi sẽ bàn về chuyện tương lai trước thời điểm đó.

Nếu đến Barcelona, anh sẽ có cơ hội được thi đấu bên cạnh Messi.

Cả Bolt và Messi đều là những vận động viên vĩ đại của thế giới. Messi là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hành tinh.

Người ta nói rằng anh sẽ là truyền nhân của Leo trong kỷ nguyên tương lai của bóng đá.

Không đâu, tôi vẫn còn phải cải thiện nhiều mới đạt đến tầm Messi, mới vươn đến đẳng cấp như anh ấy.

Sao chứ?

Ý tôi là khả năng ghi bàn của mình. Tôi phải quyết đoán và khéo léo hơn nữa trong việc tìm đường đến khung thành đối phương. Tôi đã xem các Video clip về Messi để học cách anh ấy ghi bàn. Nhưng chắc chắn tôi không thể nào làm được như anh ấy, nhất là khả năng dẫn bóng với tốc độ cực cao của Messi, quả bóng như quyện chặt vào chân anh ấy vậy.

Hãy kể tôi nghe về Bolt, thần tượng khác của anh.

Anh ấy đơn giản mà xuất sắc. Tôi thích cách anh ấy đương đầu với những cuộc thi, với những thách thức: luôn luôn mỉm cười, luôn luôn vui vẻ. Tôi đã từng tặng một bàn thắng tại Olympic đến anh ấy (thông qua cách ăn mừng theo cách của Bolt).

Nếu vô địch Olympic, anh sẽ lại ăn mừng theo cách đó – kiểu vươn cung lên bầu trời – để tôn vinh thần tượng của mình?

Vâng… Có lẽ thế (cười). Nhưng tôi không muốn nghĩ trước về viễn cảnh đó. Chúng tôi sẽ ra sân với sự tôn trọng tối đa và sự khiêm tốn hết mức dành cho Mexico. Brazil có vô địch đâu. Chúng tôi chưa vô địch Olympic.

Anh đã rất mong có thể được gặp Bolt tại London 2012?

Đúng vậy, tôi rất hy vọng được gặp anh ấy. Tôi sẽ chụp ảnh cùng Bolt, tôi đã hứa thế với các bạn của mình.

Cự Giải (theo La Verdad)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm