Giám đốc nhà hát ballet bị tạt axít đã phục hồi mắt

01/02/2013 06:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vợ của giám đốc nghệ thuật Nhà hát Bolshoi Sergei Filin cho biết anh giờ đã có thể đọc được 4 dòng đầu trong bảng kiểm tra thị lực, một bằng chứng cho thấy anh đang phục hồi nhanh sau khi bị tạt axít vào mặt và mắt.

Maria Prorvich vợ của Sergei Filin, bản thân cô cũng là một vũ công ballet ở Bolshoi, nói rằng Filin sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật mắt cuối cùng trong ngày hôm nay (1/2). "Thật may mắn, sẽ không còn cuộc phẫu thuật nào nữa diễn ra trên gương mặt anh ấy" - cô nói - "Các bác sĩ đã quan sát và kết luận rằng các vết thương đang lành trở lại".

Filin, 42 tuổi, đã bị bỏng hóa chất nghiêm trọng ở mắt và da mặt trong ngày 17/1 khi bị một kẻ lạ mặt hắt axít sulfuric vào mặt. Cả nạn nhân và cảnh sát đều tin rằng vụ tấn công có liên quan tới công việc của Filin. Vụ việc đã khiến nước Nga bị sốc, đồng thời thu hút sự chú ý của thế giới tới các mâu thuẫn nội bộ trong nhà hát ballet nổi tiếng của Nga.

Các bác sĩ đã điều trị vết bỏng của Filin bằng tế bào gốc. Prorvich nói rằng cô hy vọng sẽ có thể đưa 3 con trai tới thăm Filin trong mấy ngày tới.

"Con tôi cứ đòi đi, chúng nhớ cha mình" - cô nói - "Anh ấy giờ trông không còn đáng sợ nữa. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ chịu đựng được. Và Sergei lại đang cảm thấy khỏe hơn. Anh ấy không còn đau như trước nữa. Prorvich cũng cho biết sau đợt điều trị ở Nga, Filin sẽ bay qua Đức để tiếp tục điều trị thêm.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm