Truyền hình thực tế

Tìm lại chính mình, khi người trẻ đứng trước những lựa chọn

29/08/2009 19:52 GMT+7 Google News
"Tìm lại chính mình" dựa theo truyện ngắn "Như cánh diều bay" của tác giả Trung Phương. Biên kịch: Chu Lai, Bảo Khánh, Tống Thanh Dung. Đạo diễn : Nguyễn Quang. Quay phim : Dương Tuấn Anh
 
Một kịch bản thú vị

Đây là tác phẩm đạt giải tư cuộc phát động viết về ngày Nhà giáo VN do Bộ GD-ĐT và Hội Nhà văn VN tổ chức năm 2007. Tác giả kịch bản của Tìm lại chính mình ở hai thế hệ khác nhau gồm nhà văn Chu Lai và hai bạn trẻ vừa tốt nghiệp ĐHSKĐA Bảo Khánh, Tống Thanh Dung.

 
Quang Sự vai Tú

Nhân vật chính của phim là là một cô gái trẻ xuất thân từ nông thôn, tên Diệc. Vì hoàn cảnh gia đình bố mất sớm, mẹ ốm đau bệnh tật, Diệc không có tiền để thi vào đại học dù đã tốt nghiệp cấp 3. Vốn nhanh nhẹn thông minh, Diệc theo Hớn, một người chị cùng làng, lên thành phố kiếm sống bằng nghề nhặt rác. Cơ may run rủi, Diệc gặp Tâm Đoan, đúng vào lúc Tâm Đoan cũng đang rơi vào một tình thế rất khó khăn, đó là việc chị được thăng chức ở cơ quan nhưng chưa đủ bằng cấp theo quy định. Tâm Đoan phải đi học thêm một lớp tại chức kinh tế để bổ sung bằng cấp cho đúng với thủ tục của cơ quan. Trong khi rất bận rộn với công việc dự án, mẹ chồng lại ốm nặng, Tâm Đoan không thể tự mình đến lớp nên đã thuê Diệc. Với sự hậu thuẫn của Sỹ, giám đốc trung tâm liên kết đào tạo trường Kinh tế, Diệc nghiễm nhiên trở thành sinh viên lớp đại học tại chức Kinh tế, dưới hồ sơ mang tên Tâm Đoan.
 
Phan Anh vai Sỹ
Hoàn loạt sự việc bắt đầu nảy sinh. Vì Diệc là cô gái xinh đẹp thông minh nên đã lọt vào mắt xanh của chàng trai lớp tại chức, đó là Tú, một nam sinh viên nhà giàu, là Phúc, giáo viên chủ nhiệm lớp. Diệc được đi học, quá sung sướng hạnh phúc nên học hành vô cùng chăm chỉ, và kết quả học tập quá tốt của cô trở thành tâm điểm chú ý của cả khoa tại chức. Cho đến khi Phúc bắt đầu nghi ngờ Diệc không phải là cán bộ đi học…

Phúc tìm hiểu và phát hiện ra Diệc chỉ là người đi học hộ, người có tên Tâm Đoan là cán bộ lãnh đạo một công ty xây dựng và không hề đến lớp. Phúc tìm cách vạch trần sự thật. Nhưng Sỹ, với những âm mưu bưng bít việc nhận hối lộ của các cán bộ đi học, chuyên tổ chức chạy điểm và mua bằng, đã lập tức tìm mọi cách để ngăn lại việc làm của Phúc. Phúc bị chuyển khoa, bị đe dọa, và bị tai nạn cho tới mức phải nằm viện điều trị, không thể đi dạy tiếp.

Mỹ Hạnh vai Hằng

Diệc được Sỹ bao che để tiếp tục đi học, nhưng cuộc va chạm nảy lửa với Phúc khiến cô chợt nhận thức lại về mình. Diệc cảm thấy xấu hổ và mỗi ngày một cảm thấy ân hận về việc mình làm. Những người trẻ như Diệc, như Hằng, như Tâm Đoan… khi đối mặt với những sai lầm của đời mình sẽ lựa chọn như thế nào? 25 tập phim sẽ giúp khán giả trả lời câu hỏi đó.

Những gương mặt dễ mến

Trong phim, nghệ sỹ Phú Thăng vừa đảm nhận một vai trong phim vừa tham gia casting. Với tiêu chí chọn những người hợp vai nhất, không cứ là người đẹp anh đã lựa chọn được một dàn diễn viên khá đồng đều.

 
Kiều Thanh vai Đoan và Phú Thăng vai Quân

Tất cả những gương mặt diễn viên trong Tìm lại chính mình ít nhiều đã gây được ấn tượng trong lòng khán giả. Bảo Kỳ đã từng xuất hiện trong phim điện ảnh Trung úy và một loạt phim truyền hình khác như Lập trình trái tim, Men say…Với gương mặt xinh đẹp, trong sáng, Bảo Kỳ tràn đầy tự tin trở lại với hình ảnh một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, hoang mang trước những sai lầm của mình. Vai diễn trong bộ phim đã thực sự cho cô cơ hội để “tìm lại” hình ảnh gần gũi với cuộc sống ngoài đời thực, khác hẳn vẻ gợi cảm, cuồng nhiệt, đầy thủ đoạn trong Lập trình trái tim hay Men say.

 
Bảo Kỳ vai Diệc

Được chọn vào vai Tâm Đoan - cô kiến trúc sư muốn tiến thân bằng mọi giá, diễn viên Kiều Thanh đã kỳ công làm lại mái tóc xoăn ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt đầy cá tính. Nét diễn xuất sắc sảo của cô hứa hẹn những cảnh cao trào ấn tượng.

 
Hữu Phương vai Phúc
 
Với thể loại phim tâm lý xã hội, khai thác đề tài học thuê- thuê học, Tìm lại chính mìnhkhông chỉ phản ánh tình trạng nhức nhối đang diễn ra trong đời sống của Việt Nam hiện nay là việc thuê học, thuê thi để có bằng cấp thăng tiến mà chủ yếu khai thác về tâm tư tình cảm của giới trẻ. Tìm lại chính mình thực sự là bộ phim về những người trẻ đầy khát vọng vươn lên trong một cuộc sống muôn màu, áp lực lớn, cơ hội nhiều và cũng không thiếu những cám dỗ. Họ có thể mắc sai lầm nhưng vẫn luôn hướng về tương lai bằng sự phục thiện.
Đạo diễn Trần Lực rất tin tưởng về sức hút của bộ phim với đông đảo khán giả sau khi lên sóng VTV1 giờ vàng, đặc biệt là với khán giả trẻ đang hoang mang muốn tìm một con đường vươn lên cho chính mình.
 
(Theo Thế giới điện ảnh)

* Phim đang phát sóng trên VTV1 lúc 20h10 thứ 2, 3, 4 trong tuần

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm