The Voice: Mỹ Linh thiên vị Hoàng Tôn khiến Văn Tây hát như ‘giận ai đó'?!

29/07/2013 04:35 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Tập 4 vòng Đối đầu Giọng hát Việt – The Voice diễn ra tối qua (28/7) trên VTV3 - Đài TH VN với nhiều màn đối đầu kịch tính, đặc biệt nhất là màn đối đầu khép lại đêm diễn của 2 chàng trai có cái tên rất hiện đại: Nguyên Hoàng Tôn và Nguyễn Văn Tây.

>>> Xem các bài viết về Giọng hát Việt 2013 tại đây

HLV Mỹ Linh chọn cho 2 giọng hát “khủng” của đội mình đối đầu qua ca khúc Tình về nơi đâu. Trong khi, Nguyễn Hoàng Tôn có giọng hát điêu luyện, có tiếng tăm và đã từng gây sốt ở vòng Giấu mặt, thì Nguyễn Văn Tây là giọng ca bản năng chưa được biết đến nhiều. Phải đấu với Tôn khiến Tây vô cùng lo lắng. Nhưng HLV Mỹ Linh lại không quan tâm đến Tây mà tỏ ra thiên vị Tôn. Diva còn gọi riêng "trò cưng" ra dặn dò rằng: “Em không cần phải nghĩ gì, phải vui tươi phấn khởi và tự hào vượt qua thử thách…”. Điều này khiến Văn Tây ra sân khấu trong tâm trạng bất an, giận dỗi: “Tôi không cần biết đối thủ là ai, tôi phải giành chiến thắng…”

Và ngay từ phút mở màn, cả hai chàng trai đều thể hiện quyết tâm chiến thắng khi đều mang cái "tôi" của mình trong cách hát.

Clip màn trình diễn ca khúc Tình về nơi đâu của Tôn và Tây:


Hoàng Tôn “phiêu” và luyến láy đúng chất của mình, Văn Tây thì mạnh mẽ quyết liệt với những đoạn “gằn” cực ấn tượng. Cả hai đã khiến khán giả phải hò reo cổ vũ cho họ.

Tuy nhiên, khi kết thúc phần thi, HLV Quốc Trung tỏ ra không hài lòng vì thái độ của Văn Tây trên sân khấu. Quốc Trung cho rằng: “Tôi cảm thấy em Văn Tây như đang bị bắt buộc lên biểu diễn. Cái thái độ của em khi lên đây biểu diễn hoàn toàn không thích thú tí gì và tôi cảm giác như em đang giận gì ai đấy, từ lúc em lên em chưa nở một nụ cười nào thì khán giả sẽ rất khó cảm tình với em. Tôi không hiểu do cách ứng xử của em hay như thế nào, có thể em không cố tình nhưng em về xem lại hình ảnh trên ti vi, đấy là một cái rất tối kị bởi vì em đang cho tôi cảm giác là em đang giận ai hoặc có ai đẩy em lên sân khấu đây để hát. Tôi nghĩ không chỉ riêng mình tôi mà còn nhiều người khác cũng sẽ nghĩ như thế vì tiêu chí đầu tiên của nghệ sĩ khi biểu diễn là mang niềm vui đến cho mọi người. Cái hạnh phúc nhất của nghệ sĩ là lên biểu diễn trên sân khấu thì em không làm tôi thấy điều đấy…”


Tôn và Tây đối đầu trên sân khấu

Mặc dù nhận xét của Quốc Trung hơi "ác cảm" và Mr Đàm cho rằng “bó tay” với cặp đôi này, nhưng diva Mỹ Linh vẫn khéo léo bênh vực Văn Tây rằng: “Ở Văn Tây là cái khàn, cái gằn, cái mạnh mẽ mà những người gốc Đà Nẵng, họ có chất giọng như thế. Em còn có một điều nữa là em có bản lĩnh của người khi ra sân khấu, em rất tự tin và làm đúng những điều HLV hướng dẫn em là hai người sẽ diễn vòng Đối đầu và các thái độ như gườm…, mình chỉ làm cho khán giả vui thôi và em đã làm rất đúng. Có thể gây cho anh Quốc Trung hiểu sai một chút nhưng chị rất khen phần biểu diễn của em. Còn Tôn, em sở hữu một chất giọng sáng, em hát cả tiếng Anh hay tiếng Việt đều rất chuẩn xác. Thực sự hai em đều là giọng hát vàng của chị và chị rất tự hào về phần trình diễn của hai em"

Mặc dù tỏ ra bênh vực Tây, nhưng cuối cùng HLV Mỹ Linh vẫn chọn Hoàng Tôn tiếp tục đi cùng mình, còn Văn Tây thì không HLV nào "cứu" vì thái độ hát như "giận dỗi"! Đến lúc này, HLV Quốc Trung đã giơ tay lên xin phát biểu và anh đã thừa nhận sai lầm của mình. "Tôi xin lỗi Văn Tây vì đã hiểu sai kịch bản và bây giờ tôi sẽ trách Hoàng Tôn vì không làm đúng như kịch bản"!

Đêm qua, HLV Quốc Trung đã luôn nhận được sự nể phục từ các HLV khác qua 3 màn song ca kịch tính và ấn tượng đến từ các thí sinh trong đội.


Đầu tiên, cặp đôi Ngọc Dung và Minh Trí mở màn đêm thi với ca khúc Biết rằng cùng bản phối nhiều mới lạ và cách xử lý ca khúc khá chuyên nghiệp, tung hứng ăn ý với nhau trên sàn đấu. Cả 2 làm chủ sân khấu khá tốt, nhưng Ngọc Dung có phần “mờ nhạt” hơn Minh Trí. Quyết định của HLV Quốc Trung là chọn Minh Trí sẽ đi tiếp cùng mình.


Cặp đôi Văn Viết và Thái Châu được HLV Quốc Trung lựa chọn đối đầu qua ca khúc Feeling Good. 2 chàng trai này đã đem đến màn “đấu” thực sự khi cả hai đều tranh thủ thể hiện giọng hát của mình rõ ràng và quyết liệt nhất có thể. HLV Quốc Trung đã lựa chọn Thái Châu dù rất khó khăn để chọn lựa vì cả 2 đều là giọng hát "khủng" trong đội của anh. Ngay lập tức HLV Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh đã quyết định "cứu" Văn Viết. Văn Viết quyết định tiếp tục con đường cùng với Mr Đàm.


Màn biểu cuối cùng là cặp đôi đầy sắc màu Hoàng Phúc và Thủy Tiên qua ca khúc You know I’m no good. HLV Quốc Trung chọn Hoàng Phúc đi tiếp cùng mình.

Trong đêm thi này, đội HLV Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục tạo ngạc nhiên cho khán giả với phần tranh đấu quyết liệt của hai giọng ca ngang tài ngang sức Quốc Huy – Phú Qúy.


2 chiến binh được “ông hoàng nhạc Việt” chọn cho ca khúc Yêu mình anh - hit của ca sĩ Thu Minh. 2 chàng trai đã thể hiện theo cách riêng của mình, mạnh mẽ và quyết liệt như chính cá tính của cả 2. Rất khó khăn để đưa ra quyết định, HLV Đàm Vĩnh Hưng đã chọn Quốc Huy.

Không kém cạnh, 2 cặp đôi khác đội HLV Mỹ Linh là Huyền My - Bình Quyên; Đức Hùng – Phan Tuấn cũng để lại nhiều ấn tượng.


Hai cô gái xinh đẹp, 2 giọng hát khác biệt nhau, một Bình Quyên trưởng thành chín chắn và một Huyền My 17 tuổi trong sáng đối đầu qua ca khúc Put the record on. Sự hòa quyện của 2 giọng nữ này đã mang đến không khí nhẹ nhàng, thoải mái cho đêm thi, khiến khán giả và cả HLV Mỹ Linh không ngừng nhún nhảy. Cuối cùng HLV Mỹ Linh đã chọn cô gái 17 tuổi Huyền My.


Còn 2 chàng trai với 2 cá tính đối lập nhau Đức Hùng - Phan Tuấn thể hiện bản lĩnh qua ca khúc Em sẽ là giấc mơ. Đối diện với một Đức Hùng “quái quái” đầy bản lĩnh, Phan Tuấn vẫn rất bình tĩnh tự tin thể hiện chất riêng của mình mà không bị cuốn theo những màn “khiêu chiến” của Đức Hùng. Đây là một “ca khó” với HLV Mỹ Linh, và chị đã quyết định chọn Phan Tuấn vì thí sinh này mang đến cho diva cảm giác an toàn.

HLV Hồng Nhung tạo một sự bất ngờ, khi cô thử thách hai thí sinh Thanh Trúc – Nhật Minh của đội mình với ca khúc “vang bóng một thời” Dư âm. 


Phần thi này không những mang đến cho đêm thi một làn gió mới mà còn đưa khán giả trở về với những dư âm của ngày xưa thơ mộng và lãng mạn…HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: “Nữ thì hát giọng trầm, nam thì hát giọng cao vút”. HLV Hồng Nhung thực sự gặp khó khăn khi phải chọn Nhật Minh, và HLV Mỹ Linh đã nhanh tay cứu Thanh Trúc về đội của mình.

Kết thúc tập 4 vòng Đối đầu chỉ còn lại một quyền cướp thí sinh của HLV Quốc Trung khi 3 HLV khác đều đã tìm thêm được cho mình những giọng ca tài năng từ đội khác. Với đêm thi này, các HLV cũng đang dần hoàn thiện đội hình của mình cùng với những thí sinh cuối cùng sẽ đến trong tập 5 phát sóng ngày 11/8/2013.

Tổng kết The Voice qua 4 đêm Đối đầu như sau:

STT

HUẤN LUYỆN VIÊN

TÊN THÍ SINH

THÍ SINH ĐƯỢC CƯỚP

1

Đàm Vĩnh Hưng

- Nguyễn Đức Thuận

- Nguyễn Trần Minh Sang

- Nguyễn Quân

 

- Nguyễn Sơn Hải

- Trần Thị Hồng Gấm

- Nguyễn Song Tú

- Nguyễn Văn Viết

- Phạm Quốc Huy

2

Quốc Trung

- Nguyễn Dương Nhật Quang

- Đinh Thị My Hoàn

- Trần Đào Anh Vũ

-Trần Vũ Hà My

- Lý Minh Trí

- Trần Thái Châu

- Nguyễn Lâm Hoàng Phúc

 

3

Hồng Nhung

- Trương Thảo Nhi

- Nguyễn Thị Khánh Ly

- Phạm Hà Linh

 

- Lưu Thanh Thanh

- Nguyễn Xuân Lân

- Vũ Cát Tường

- Hoàng Nhật Minh

4

Mỹ Linh

- Đỗ Hoàng Viễn Dương

- Trần Thị Diễm Hương

 

- Nguyễn Nhật Thu

- Dương Hoàng Yến

- Nguyễn Thị Ý Nhi

- Trần Thụy Bình Quyên

- Nguyễn Phan Tuấn

- Nguyễn Hoàng Tôn

- Phạm Thanh Trúc


Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm