The Voice Kids: Mỹ Chi đuối sức với ‘Lòng mẹ’, 'bản sao' Hương Tràm 'vĩ đại' khi hát về cha!

04/08/2013 00:15 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm Liveshow 2 của The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí vừa kết thúc trên VTV3 - Đài TH VN với phần biểu diễn của 6 cái tên "hot"như: Phương Mỹ Chi, Thu Hà, Chí Long, Lê Nguyên, Vũ Song Vũ, Thùy Mai...

Tuy nhiên, phần trình diễn đáng chú ý nhất, được khán giả đặc biệt chờ đón vẫn là tiết mục của Phương Mỹ Chi - "ngôi sao nhí" dòng nhạc dân ca của The Voice Kids. Cô bé đã một lần nữa khiến người xem phải nghẹn ngào với ca khúc Lòng mẹ


Phương Mỹ Chi trên sân khấu

Mỹ Chi xuất hiện trong tà áo dài trắng giản dị, cất giọng mở đầu tiết mục bằng câu dân ca khiến cả khán phòng "lặng người" đi bởi tiếng hát nồng nàn, chất chứa tình cảm. Dù gặp vấn đề về sức khỏe, một số câu hát thể hiện rõ sự mệt mỏi, đuối sức với cô bé 10 tuổi, nhưng Mỹ Chi vẫn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả về cảm xúc truyền tải trong tiết mục. HLV Lưu Hương Giang cho rằng Phương Mỹ Chi đạt thành công lớn vì đã khiến rất nhiều khán giả biết đến mình.

Tuy nhiên, giám khảo Thanh Bùi cho rằng dường như em đã quá an toàn khi chọn Lòng mẹ ở vòng Liveshow. Nhận xét này khá chính xác, nhất là khi người ta đã quá quen với các ca khúc nhạc quê hương, trữ tình của Mỹ Chi thì ở vòng quyết định được đi tiếp hay không này rất cần sự đột phá và mới mẻ hơn chứ không thể cứ diễn mãi một món mà thiếu sự trải nghiệm, tìm tòi những cách thể hiện khác.

Clip Phương Mỹ Chi hát Lòng mẹ:

Đặc biệt, để thể hiện tình cảm của mình với Phương Mỹ Chi, HLV Hồ Hoài Anh đã "mượn" mic của MC Trấn Thành, ca một câu vọng cổ bày tỏ sự tiếc nuối khi cô bé không về đội mình và cảm xúc dạt dào khi nghe cô bé biểu diễn hôm nay. Trấn Thành nhanh miệng đáp lại Hồ Hoài Anh bằng 2 câu vọng cổ khác và "chê" Hồ Hoài Anh hôm nay mặc đồ quá màu sắc, quá trẻ so với tuổi. Màn đối đáp ngẫu hứng này khiến khán giả vô cùng thích thú, HLV Hiền Thục cũng đứng bật dậy vỗ tay cười lớn.

Tối qua, một giọng ca “khủng” khác được khán giả chờ đợi là cô bé Nghệ An Võ Thị Thu Hà, “bản sao” của Hương Tràm, quân át chủ bài đội Hồ Hoài Anh. Sâu lắng trong ca khúc về cha mang tên Cây vĩ cầm, Thu Hà khiến cả khán phòng như lặng đi trước giọng hát trong veo đầy truyền cảm và “nổi da gà” ở những nốt cao, ngân đầy tinh tế.


Thu Hà trên sân khấu

Cũng như Mỹ Chi, Chí Long... có lẽ do tập luyện quá sức, các bé ốm hết cả. Trước khi ra sân khấu Thu Hà đang bị "sốt". Nhưng giọng hát của Thu Hà khiến MC Trấn Thành phải thốt lên rằng, một giọng hát "có võ". Còn HLV Hiền Thục lại một lần nữa rơi nước mắt trên sân khấu. Hiền Thục đã không ngớt lời khen ngợi Thu Hà hát cảm xúc, có giọng hát “lay động lòng người”... HLV Thanh Bùi lại băn khoăn bị ốm mà Thu Hà đã hát được như vậy thì lúc khỏe mạnh thì sẽ hát như thế nào: "Vĩ đại" luôn! Con hát rất hay và quá tuyệt vời"- Thanh Bùi nhấn mạnh.

Clip Thu Hà hát Cây vĩ cầm:


Tối qua, liveshow 2 mở màn với tiết mục của 3 khách mời: Phương Anh, Quỳnh Như, Chi Mai (ảnh trên) với ca khúc Giọt sương và chiếc lá của HLV Hồ Hoài Anh. Các cô bé đã mang lại không khí đầy hào hứng, sôi động cho phần mở màn.


Tôn Chí Long chú bé đến từ đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang là thí sinh thi đầu tiên ra sân khấu với ca khúc Papa. Tuy nhiên, do khá hồi hộp em tỏ ra hơi "đuối" ở một vài chỗ, nhưng HLV Thanh Bùi đặc biệt khen ngợi Chí Long, nam HLV cho rằng "với 1 cậu bé như thế này, hát trước 9 triệu khán giả, để có được bản lĩnh sân khấu là không dễ!"


Tiếp theo, cô bé Thùy Mai đội Thanh Bùi thể hiện ca khúc Hey, soul sister đầy vui tươi, rộn rã một cách rất tự tin. Có vẻ như Thùy Mai luôn làm rất tốt những gì HLV của mình giao phó.


Còn cậu bé “quen mặt” Lê Nguyên của đội Hiền Thục đến với đêm liveshow với một hình ảnh rất khác so với trước kia qua ca khúc Ben của Michael Jackson. Lê Nguyên đã thể hiện rất say sưa và trôi chảy ca khúc nổi tiếng này. Lê Nguyên ghi điểm trước giám khảo bởi sự đa năng của mình khi pop, rock hay một ca khúc đòi hỏi kỹ thuật như Ben em cũng đều trình bày rất trơn tru. Tuy nhiên khi hát em quá chú trọng vào từng câu chữ khiến nó hơi “diễn”, mất đi tính tự nhiên.


Vũ Song Vũ "Got Talent" thể hiện một ca khúc việt hóa vui tươi đầy thong dong, rộn rã, với phần lời do chính HLV Thanh Bùi viết mang tên Chạm tay lên đóa hoa ngời.  Với phần bè của nhóm Cadillac, tiết mục của Vũ Song Vũ càng trở nên rộn ràng hơn. Có vẻ như ca khúc này khá dễ dàng đối với cậu bé có giọng hát truyền cảm này, Vũ Song Vũ đã thực sự sống trong ca khúc mình trình bày, thể hiện rất tốt tinh thần của bài hát. 


Bạch Phúc Nguyên và Hồng Khanh kết thúc đêm liveshow 2 tối qua bằng ca khúc Quê hương Việt Nam đầy vui tươi. Sự trở lại của hai gương mặt được yêu thích khiến khán giả dành nhiều tràng vỗ tay không ngớt. 2 bé tỏ ra khá ăn ý, Phúc Nguyên còn trổ tài đọc rap rất phong cách. Kết thúc đêm liveshow, tất cả các thí sinh nhí và HLV đã ùa lên sân khấu hòa mình vào tiết mục của Hồng Khanh và Bạch Phúc Nguyên.

Cũng như đêm liveshow 1, đêm thi này không loại thí sinh. Các HLV sẽ chọn cho mình một thí sinh xuất sắc nhất được đi thẳng vào vòng sau, thí sinh này sẽ không phải trình diễn trong liveshow thứ 3. Trong khi đó, 4 thí sinh còn lại của mỗi đội sẽ phải tiếp tục chờ đợi sự bình chọn của khán giả cho đến tuần sau. Thí sinh có lượng tin nhắn bình chọn nhiều nhất trong số 4 người sẽ nhận cơ hội đi tiếp cuộc thi và 3 thí sinh còn lại sẽ cùng “so găng” với nhau trong đêm liveshow 3 (vòng sing-off) để giành lấy chiếc vé cuối cùng.

Mã số bình chọn của 15 thí sinh như sau:

01.    Nguyễn Lê Nguyên
02.    Cao Ngọc Thùy Anh
03.    Phương Mỹ Chi
04.    Phạm Nguyễn Linh Lan
05.    Nguyễn Cao Khánh
06.    Tôn Chí Long
07.    Nguyễn Quang Anh
08.    Hồ Văn Phong
09.    Nguyễn Khánh Hà
10.    Võ Thị Thu Hà
11.    Bùi Duy Lan Hương
12.    Trần Ngọc Duy
13.    Vũ Song Vũ
14.    Huỳnh Hữu Đại
15.    Lương Thùy Mai

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm