Sao Mai Bích Hồng "Gửi người tri kỷ"

09/01/2013 07:12 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tên album vol.2 của ca sĩ Bích Hồng vừa được ra mắt, gồm 10 ca khúc: Mùa hoa cải; Tâm hồn; Cho dù có đi nơi đâu; Con sông tuổi thơ tôi; Sông và anh; Bến xưa; Mùa chim én bay; Trở về; Tiếng đàn quê hương Gửi người tri kỷ.

Thu âm 4/10 ca khúc cũ, nhưng Bích Hồng đã chọn cách làm mới qua phần phối khí và cả cách thể hiện. NSND Thu Hiền - cô giáo của Bích Hồng - chia sẻ rằng, cô ngạc nhiên vì ý tưởng dám làm mới những ca khúc cũ của học trò.


Giành giải Ba cuộc thi Sao Mai 2011 ở dòng nhạc dân gian, nên đến album vol.2, Bích Hồng vẫn khẳng định theo đuổi phong cách âm nhạc mang âm hưởng dân gian. Gửi người tri kỷ - ca khúc chủ đề của album - là “mối duyên” đặc biệt của Bích Hồng và nhạc sĩ Tuấn Phương. Ca khúc được phổ từ một bài thơ sáng tác theo lối thơ cổ. Nó phù hợp để phổ thành một bài ca trù hơn là ca khúc: “Nhấp môi thơm vị trà đào/ Tri âm tri kỷ gửi vào cùng không/ Cứ gì phải có rượu nồng/ Trà thơm tâm hợp khiến lòng ta say…”. Được nhạc sĩ Tuấn Phương “đo ni đóng giày” giọng hát có kỹ thuật, mang màu sắc dân gian, Bích Hồng đã thể hiện khá ấn tượng ca khúc này.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm