Theo lịch của BTC, các quý bà phía Nam sẽ khởi hành từ TP.HCM đi Vũng Tàu vào lúc 7 giờ sáng, vậy mà phải hơn 8 giờ xe mới chuyển bánh được vì giờ của quý bà cũng khá “cao su”. Nhiều quý bà tự đến tập trung, vài quý bà có chồng đưa tới và một quý bà được mẹ “dắt tay đến trường”. Khi không ở trên sân khấu, với lớp trang điểm nhẹ nhàng và trang phục đơn giản, trông các quý bà mặn mà, duyên dáng hơn (thế mà không hiểu sao các quý bà lại dễ bị các hãng mỹ phẩm “bẫy” đến thế !).

“Quý bà còn ngây thơ lắm”
Trên xe, các chị ngỏ ý muốn được xem lại cuốn băng ghi hình đêm bán kết phía Nam để cùng rút kinh nghiệm, họ “ồ, à” khi đến phần trình diễn của ai đó có mặt trên xe. Xen lẫn phần bình phẩm về đêm thi là những câu chuyện về gia đình, chồng con được chia sẻ giữa các đôi quý bà ngồi cạnh nhau, là một vài cuộc điện thoại hỏi thăm, dặn dò con cái. Gần đến Vũng Tàu, thầy phụ trách phần ứng xử tranh thủ căn dặn các quý bà những việc cần lưu ý trong thời gian tập trung cho cuộc thi. Và việc mà thầy nhấn mạnh nhất là... tuyệt đối không bình phẩm về người thứ ba!
Giữa ngọ, xe dừng bánh trước cửa khách sạn Imperial. Đón quý bà miền Nam là quý bà miền Bắc, họ đã đến đây từ hôm qua. Bữa trưa bắt đầu muộn, một điều thú vị, các quý bà dường như không mấy quan tâm chuyện... giữ eo bởi ai cũng hào hứng với những đĩa đồ ăn đầy ắp trong bữa tiệc buffet, hình ảnh khó thấy ở những cuộc thi dành cho quý cô.

Buổi họp đầu tiên giữa BTC với các thí sinh diễn ra sau khi các quý bà hoàn thành cuộc chụp hình cá nhân và quay clip tự giới thiệu. Một bản nội quy với 27 điều được thầy phụ trách ứng xử phổ biến và giải thích cặn kẽ. Chỉ một số rất ít quy định trong nội quy này đề cập đến những vấn đề có “tầm” của quý bà, chẳng hạn chuyện được giải thì phải trích 20% làm từ thiện; phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh và quảng bá cho du lịch của tỉnh Bà Rịa... Còn lại thì chủ yếu là những điều quy định rất sơ đẳng (và có phần ngây thơ), chẳng hạn yêu cầu đúng giờ, mặc quần áo đẹp, có ý thức bảo vệ tài sản của khách sạn, của bạn cùng phòng, trao đổi, học hỏi nhã nhặn, đoàn kết, giữ trật tự, giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi tập luyện v.v... Và nguyên tắc “không bàn tán lẫn nhau, không nói chuyện về người thứ ba” một lần nữa lại được thầy ứng xử quán triệt lại với các quý bà. Tuy nhiên, chuyện này hẳn rất khó, bởi ngay ngày tập trung đầu tiên này, nội bộ quý bà đã có “dư luận” về việc một quý bà là người mẫu chuyên nghiệp bị nghi có phẫu thuật thẩm mỹ ! Thế mới biết tại sao các thành viên trong BTC cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt lại cứ luôn phải nhắc nhở các quý bà hết sức thận trọng trong việc “gói, mở”. Thầy ứng xử cho các quý bà trong cuộc thi này (vốn là thầy giáo cũ của bà Phó BTC cuộc thi Đoàn Thị Kim Hồng) cho biết dù đã là quý bà, là giám đốc doanh nghiệp, làm sếp, nhưng đôi khi nhiều quý bà ăn nói cũng chưa được chuẩn lắm, nên vẫn phải có thầy uốn nắn thường xuyên.
Quý bà phải cẩn thận khi có… thai
Thang điểm của toàn bộ vòng thi chung kết cũng được phổ biến trong buổi họp đầu tiên này. Tổng số điểm tối đa của tất cả các nội dung thi là 100, trong đó bốn nội dung thi gồm áo dài, áo tắm, dạ hội và ứng xử có cùng số điểm: 20. Hai phần thi còn lại là năng khiếu và thể thao mỗi phần 10 điểm. Nếu phần thi năng khiếu ở vòng bán kết cho phép thí sinh tự do chọn lựa các môn phù hợp với mình thì tại chung kết, các thí sinh chỉ được tham gia một số nội dung, gồm: ca, múa, đàn, cắm hoa, đọc thơ, thuyết trình, võ. Một bộ môn mà không ít thí sinh chọn để thi trong phần này là nấu ăn đã không được tổ chức bởi theo BTC, thi nấu ăn đòi hỏi phải có nhiều dụng cụ, rồi vấn đề “củi lửa” cũng không mấy tiện và an toàn khi họ đang ở trong khách sạn 5 sao. Vài quý bà lo âu vì không biết sẽ chọn môn gì để thi ngoài môn sở trường của mình.
Nội dung thi thể thao còn khiến các quý bà lo lắng hơn bởi để đạt được 10 điểm, họ phải thi tới... 10 môn thể thao, gồm: chạy bộ, ngồi thiền, yoga, bơi, đánh golf, thảy vòng, bóng chuyền bãi biển, cầu lông, leo núi, lướt ca-nô! Nhiều chị hoảng hốt vì từ bé đến lớn chưa hề tập bơi hay rờ tay vào quả bóng chuyền hoặc chiếc gậy đánh golf... Nhưng BTC cũng kịp thời trấn an rằng ai không có khả năng chơi môn gì thì báo ngay với BTC để tránh xảy ra những sự cố gây nguy hại cho sức khỏe và vẻ đẹp, đặc biệt, ai có thai thì phải báo với BTC ngay để đảm bảo an toàn. Và giải pháp BTC đưa ra là: Không thi được môn nào thì chịu mất điểm môn ấy! Thế mới biết, đẹp và thành đạt thôi chưa đủ, quý bà cần phải cực kỳ đa năng (bởi ngay với cả vận động viên thể thao, chuyện có thể chơi đến 10 môn cũng là cực kỳ hi hữu)!

Quý bà cũng học “tủ”
Kết thúc buổi họp, các quý bà được phát băng đeo và một... ngân hàng câu hỏi ứng xử gồm 34 câu cùng yêu cầu “đanh thép” từ phía một đại diện BTC: “Từ ngày mai, chúng tôi muốn thấy nụ cười luôn nở trên môi tất cả các chị khi tiếp xúc với bất kỳ ai trong khách sạn Imperial”. Vậy là phần cười của các hoa hậu quý bà cũng được đưa vào nội quy, chuyện này quan trọng, chẳng phải vì không biết cười mà ối người đẹp xứ ta phải ra về tay trắng với các cuộc thi nhan sắc quốc tế đó sao?
|
Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt diễn ra từ 14-26/9. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bà Rịa, TP Vũng Tàu vào lúc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và đài TH Bà Rịa. Hoa hậu và Á hậu 1 sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới được tổ chức cũng tại Vũng Tàu vào tháng Mười một tới. |
Theo chuyên gia đào tạo người mẫu Ngọc Sự, người phụ trách hướng dẫn biểu diễn, tạo dáng cho thí sinh, thì các quý bà tuy không dẻo dai và nhanh nhạy như các quý cô nhưng bù lại, họ cư xử đúng mực, hiểu biết hơn. Tuy nhiên, vì phải “thị phạm” nhiều cho thí sinh nên “thầy” tiết lộ đã “thủ” sẵn... sâm để tự “cấp cứu” nếu chẳng may có "sự cố".