Hương Tràm - Nữ hoàng của đêm chung kết Giọng hát Việt Dù BTC chương trình Giọng hát Việt quyết định không công bố thống kê bình chọn tin nhắn của khán giả, nhưng kết quả Hương Tràm đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng.
Hương Tràm - Nữ hoàng của đêm chung kết Giọng hát Việt
810 3641
Dù BTC chương trình Giọng hát Việt quyết định không công bố thống kê bình chọn tin nhắn của khán giả, nhưng kết quả Hương Tràm đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng.

Hương Tràm - Nữ hoàng của đêm chung kết Giọng hát Việt

Dù BTC chương trình Giọng hát Việt quyết định không công bố thống kê bình chọn tin nhắn của khán giả, nhưng kết quả Hương Tràm đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng.

Chủ Nhật, 13/01/2013 23:58 | In trang nàyIn bài viết

(Thethaovanhoa.vn) – Dù BTC chương trình Giọng hát Việt quyết định không công bố thống kê bình chọn tin nhắn của khán giả, nhưng kết quả Hương Tràm đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng.



HLV Thu Minh và Hương Tràm đăng quang mùa đầu của Giọng hát Việt.

Tuy nhiên cách công bố kết quả quá nhanh, cộng với trước đó có nhiều dấu hiệu cho thấy trước chiến thắng của Hương Tràm đã khiến cho giây phút cuối cùng không còn hồi hộp và thiêng liêng với người chiến thắng. Thậm chí còn khiến khán giả nghĩ ngược lại, BTC đã dàn dựng để có một đêm chung kết hoàn hảo và không có sự cố.

Đêm chung kết diễn ra lúc 21h30 tối nay (13/1/2013) tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM.

Hương Tràm – Nữ hoàng của đêm

Với chung kết Giọng hát Việt mùa đầu kết quả đã rõ ràng khi bước vào top 4. Xuân Nghi, Kiên Giang không phải là đối thủ của Hương Tràm và Đinh Hương. Nhưng tới chung kết Đinh Hương đã xuống sức thấy rõ, chỉ còn Hương Tràm vẫn giữ vững phong độ, và đây là phong độ của người dẫn đầu. Hương Tràm có giọng hát truyền cảm trời phú, sớm lĩnh hội được những kĩ thuật thanh nhạc phức tạp và biết cách tiết chế âm thanh thật khéo léo, thông minh. Tố chất toàn diện của Hương Tràm đã được chứng minh từ đầu đến cuối cuộc thi. Cô luôn hoàn thành suôn sẻ các thử thách do HLV đặt ra, thậm chí tạo lên làn sóng thán phục và hâm mộ mỗi lần cô trình diễn. Giữ vững phong độ suốt 7 tháng thi, khẳng định được phong cách, khi cần làm mới đều vượt qua. Đó chính là tố chất của một quán quân.



Hương Tràm và màn trình diễn "Trên đỉnh phù vân"

Đêm chung kết Hương Tràm đã mang đến một Trên đỉnh phù vân đầy khắc khoải, khát khao được yêu thương nhưng dữ dội và gợi cảm hơn phần trình bày gốc của diva Mỹ Linh. Ca khúc thứ 2 Queen of the night được chọn cho Hương Tràm rất thích hợp với không khí đêm chung kết, thể hiện tham vọng của cặp đôi HLV - thí sinh Thu Minh và Hương Tràm. Cả hai tiết mục đã được cô gái này trình bày rất tốt. Riêng có ca khúc Đường cong hát chung với HLV, Hương Tràm bị lép vế trước Thu Minh.


Đinh Hương thể hiện ca khúc Words

Đối thủ của Hương Tràm là Đinh Hương đã chọn Words - ca khúc hit của ban nhạc đình đám một thời Boyzone. Cô xuất hiện lộng lẫy, hai tay dang rộng như một nữ ca sĩ opera tràn trề nội lực và cất tiếng hát. Cô chuyển giọng liên tục, lúc thì hát như một ca sĩ thính phòng, lúc hát như một rocker, lúc thì thầm, thủ thỉ. Dường như Đinh Hương đã gói quá nhiều tham vọng vào một bài hát nên cấu trúc bài của cô chẳng khác gì một nồi lẩu thập cẩm. Có cảm giác Đinh Hương đã lấy sự tự tin và ánh mắt biểu cảm để “áp đảo” khán giả, thay vì chinh phục họ bằng nội lực và xúc cảm. Đến ca khúc Tôi là ai, người ta chỉ thấy một Đinh Hương mệt mỏi với lối hát đã bị “đọc vị”. Phần trình diễn với HLV Hà Hồ cũng không để lại nhiều dư âm.


Kiên Giang thể hiện "Cám ơn mẹ"

Kiên Giang chọn 3 ca khúc: Cám ơn mẹ, ca khúc kinh điển của nhóm Queen Bohemian Rhapsody và song ca Đường đến ngày vinh quang cùng HLV Trần Lập. Trong đó anh làm khá nhất với Bohemian Rhapsody, nhưng không phải ở giọng hát mà là ở phong thái trình diễn. Như đã phân tích từ vòng trước, Kiên Giang vào tới vòng này là quá may mắn. Anh cũng như Xuân Nghi đều thuộc diện hát to, hát khỏe.

Xuân Nghi - "nồi lẩu thử nghiệm" của HLV

Xuân Nghi đã có được khoảng khắc tạo dấu ấn tại đên chung kết khi trình diễn hit All by myself. Ca khúc khoe được giọng hát đầy mãnh lực, đồng thời chuyển tải được tâm sự của người hát. Nhưng lặp lại chính mình tức là đi thụt lùi, từ đầu tới giờ Xuân Nghi vẫn chỉ say sưa hát lại các “hit” của diva, hát lại nhưng không có sáng tạo gì mới.


Xuân Nghi hát "Dạ cổ hoài lang"

Việc Xuân Nghi đem Dạ cổ hoài lang lên sân khấu chung kết Giọng hát Việt thì quả là rất khó hiểu. Không biết tai nghe của HLV Đàm Vĩnh Hưng thế nào chứ lần gần nhất Xuân Nghi hát Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý không đạt chút nào mà anh khen hay. Nay lại tiếp tục chọn Dạ cổ hoài lang – một bản nhạc cổ của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cho Xuân Nghi. Vấn đề là ca khúc này quá lệch tông với Giọng hát Việt, nơi thí sinh chủ yếu hát tiếng nước ngoài, và không hề phù hợp với không khí đêm chung kết. Ngoài ra còn phải kể tới phục trang khiến Xuân Nghi giống vợ của chánh tổng hơn là một người vợ chờ chồng từ ngoài mặt trận trở về. Tới phần trình ca khúc Không thể và có thể, cả hai thầy trò Xuân Nghi và HLV Đàm Vĩnh Hưng đều trình diễn không hiệu quả. Phục trang xấu và cách trình diễn cường điệu đã làm hỏng tiết mục này. Đúng là tới đêm cuối, không chỉ thí sinh, mà mọi điểm yếu của HLV đều bộc lộ rất rõ.

Ngôi vị Quán quân và giải thưởng 500 triệu đồng, cùng hợp đồng ghi âm với hãng Universal Republic giành cho Hương Tràm là hoàn xứng đáng. HLV của cô là Thu Minh cũng xứng đáng được vinh danh, vì rõ ràng cô có thực lực và “sản phẩm” của cô là Hương Tràm xứng với ngôi vị cao nhất.

Linh Lan

9 thích.
Bình luận (1)
avatar đội bóng
Trong quá trình làm trực tiếp chung kết Giọng hát Việt chúng tôi đã có nhầm lẫn về tác giả ca khúc Words. Thành thật cáo lỗi cùng độc giả.
TT&VH Online  (ttvhonline@thethaovanhoa.vn) (08:29 14/01/2013)

20 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 25/05/2013?

Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 25/05/2013?

Trân trọng kính mời mời các bạn tìm đọc báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày số ngày 25/05/2013, với nhiều nội dung hấp dẫn trên hai lĩnh vực thể thao & văn hóa.

Thảo luận
hieu do - 5/26/2013 4:22:37 AM
Không biết nói gì vào lúc này.Chúc mừng Bayern Munchen.Cảm ơn Jupp Heynckes.
Ken Du - 5/26/2013 3:54:22 AM
Phương châm Barca mùa sau là: khi hàng thủ thủng 3 bàn, hàng công phải ghi 4 bàn trở lên! Triết lý này thì những trận thua 0-7 sẽ không lặp lại, mà là những trận thua dạng 4-9, 3-8.
anh - 5/26/2013 3:39:36 AM
BM thắng xứng đáng. Tuy nhiên về chiến thuật thì BD tốt hơn. Chỉ có điều họ không có cặp sát thủ đẳng cấp thế giới Robbery
Van Hau - 5/24/2013 11:20:37 PM
Mou luôn làm những gì tốt nhất cho CLB, có thể ông hay phàn nàn về trọng tài, hay về những vấn đề ngoài chuyên môn...với mục đích bảo vệ CLB và cầu thủ của mình, nhưng chưa bao giờ thấy Mou nói xấu...
Thang Lee - 5/26/2013 12:31:54 AM
Bayern toàn những cầu thủ to như Michael Jordan thế này thì bao giờ Barca mới phục hận được. Trận vừa rồi một phần là chiến thuật bị bắt bài nhưng cái chính là vì Bayern quá to con, chèn Barca không...