Cơn bão rock ‘Linh hồn và thể xác’ khiến Quốc Trung lúng túng

12/08/2013 07:19 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Một tình huống trớ trêu đã xảy đến với HLV Quốc Trung khiến anh lúng tung không biết chọn ai sau khi Thân Trọng Nghĩa và Nông Tiến Bắc khi trình diễn ca khúc Linh hồn và thể xác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, trong đêm Đối đầu cuối cùng - Giọng hát Việt tối qua (11/8) trên VTV3- Đài THVN.


Màn song ca vô cùng bùng nổ của 2 tay rock đội Quốc Trung

Với màn trình diễn này, cả 3 vị HLV vẫn không chịu buông tha cho HLV “đanh đá” Quốc Trung khi liên tiếp đưa ra những lời nhận xét có tính “đá đểu”. Mỹ Linh cho rằng “Tôi nghe xong bài này và tôi đã thấy thương anh Trung luôn rồi cơ, ẩn sau con người nhỏ bé là một sự hoang dại và rock. Nhưng bây giờ, anh có thể dàn dựng cái bài hát vừa rồi hay như thế! Điều quan trọng nhất là tinh thần rock, rock storm anh ấy mang đến đã được truyền tải trọn vẹn. Tôi nghe xong tôi thương anh ấy luôn vì tôi biết anh ấy chuẩn bị trốn ra sau ghế bởi vì anh ấy không biết quyết định sao?"

Còn Mr Đàm thì lại tỏ ra nghi ngờ khả năng của Quốc Trung trong việc dàn dựng tiết mục nên đã hỏi thẳng thí sinh “Tôi muốn hỏi có phải tiết mục này do anh Trung dàn dựng không?”.

Cảm thấy mình có chút gì đó bị xúc phạm nên chờ thí sinh Nông Tiến Bắc vừa trả lời xong, Quốc Trung nói luôn: “Tôi hiểu Đàm Vĩnh Hưng hỏi, tôi chỉ rành về âm nhạc còn những gì các em biểu diễn trên sân khấu là do các em tự làm”.

Sự việc này khiến Đàm Vĩnh Hưng phải vội vàng giải thích “Tôi quan sát và tìm hiểu thì thấy phong cách của anh Trung là không di chuyển nhiều, không có lôi kéo khán giả, không có quỳ xuống như vậy, theo tôi đoán tính cách anh Trung sẽ không có phần biểu diễn đó cho nên tôi cố ý hỏi là như vậy. Phần sau sự bùng nổ của Nghĩa thực sự là sự hòa hợp và tính toán của anh Trung rất “phù thủy”, rất ghê gớm. Hình ảnh của Nghĩa mang lại đúng là một rocker, tôi nhìn thấy em như một kiếm khách, không phải ai muốn để tóc dài cũng được đâu, rất khó và tôi suy nghĩ lại là tôi không bao giờ có ý tưởng là sẽ cắt tóc em. Tôi thật sự có phần khen ngợi và có cảm tình với tiết mục này, đặc biệt là với Nghĩa”

Trước không khí căng thẳng này, HLV Hồng Nhung còn "đổ thêm dầu vào lửa" khi hài hước nói rằng: “Từ vòng Giấu mặt đến giờ người di chuyển nhiều nhất khỏi ghế nóng là Quốc Trung) đấy”.

Clip màn trình diễn của 2 tay rock:

Mặc dù Hồng Nhung cho rằng “Với em Bắc, em được quyền ra khỏi nên em có đất để biểu diễn hơn. Bạn Nghĩa, cái sức mạnh của em ấy lại không được thể hiện ở bên ngoài, nó lại rất là ẩn ở bên trong, nó là một thứ sóng ngầm giống anh Quốc Trung. Bằng cảm tính thì tôi hơi nghiêng về phía em Nghĩa”. Mặc dù, như trên Mr Đàm cũng đặc biệt khen ngợi Nghĩa, nhưng cuối cùng HLV Quốc Trung đã thẳng thắn nói rằng mình rất lúng túng không biết chọn ai, HLV này cũng "không có một kết quả rõ ràng trong đầu ai là người tốt hơn". Và Quốc Trung quyết định "chọn người mà khác với anh đã nghĩ trước khi trận đấu bắt đầu" – Tiến Bắc. Lựa chọn này đã khiến các HLV còn lại rất tiếc nuối cho chàng hiệp khách tóc dài.

HLV Mỹ Linh: “Nếu bây giờ tôi có một điều ước, tôi chỉ ước rằng tôi có một quyền giải cứu để được nhìn thấy chàng rocker hoang dại này đi tiếp vào vòng trong”. Mr Đàm: “Tôi tiếc, tiếc, tiếc gấp 10 lần sự tiếc đang có, tiếc vô cùng cho chàng hiệp khách mà cả mùa này chỉ có một người thôi. Sao mà hoang phí thế này trời. Tôi rất tiếc."

Sau khi Thân Trọng Nghĩa nói lời cảm ơn HLV Quốc Trung ra về, Mr Đàm bắt tay mạnh và nói rằng: "Vòng Giấu mặt, sao không chịu về với anh, trời ơi..."

Trọng Nghĩa rời Giọng hát Việt với hy vọng, nếu mùa sau còn sân chơi này, sẽ quay lại để thử sức.

HOA CHANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm