Clip sex dậy mùi 'nhân cách'

12/03/2013 16:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, nhiều phóng viên theo dõi mảng văn hóa bất ngờ nhận được một e-mail có tiêu đề viết không dấu “Clip sex cua ca sy NuKan Tran Tung Anh” (tạm dịch là Clip sex của ca sỹ Nukan Trần Tùng Anh), kèm theo một loạt ảnh được đính kèm và đường link clip mà “người giấu mặt” đã tải lên YouTube.

Vậy NuKan Tran Tung Anh là ai, câu hỏi đó tin chắc rằng xuất hiện trong đầu rất nhiều người nhận được clip này. Bởi lẽ, trước khi được xuất hiện trong “sự lùm xùm” có mùi sắp đặt này, tên tuổi anh vẫn vắng bóng trên làng giải trí.

Người xứ Nghệ có lưu truyền một câu chuyện kể về nguồn gốc của câu “mặt như mặt tiến sĩ” như sau: Chuyện kể rằng, có hai cha con nhà nọ chuẩn bị lên kinh ứng thí. Thời đó, người Nghệ quan niệm, ngày đầu đi thi mà ra ngoài đường gặp được một người nào nói vào mặt là “mặt như mặt tiến sĩ” thì kỳ thi năm đó sẽ gặp may mắn. Nhưng lời nói đó chỉ “đúng luật” khi người nói không phát ra một cách bột phát.

Vì vậy, hôm lên đường đi thi khi thấy trước mặt là một bà nổi tiếng chanh chua trong làng, hai cha con nháy nhau rồi vờ va vào bà chanh chua nọ. Đoạn cả hai cũng quay lại chửi bà kia là mù nên không thấy người qua đường để tránh. Bà nọ cũng không phải hạng thường, liền ăn đũa trả đũa. Chờ cho bà này chửi đến độ cao trào, người cha liền quạt lại, rồi bất thần nói: Bà đúng là chanh chua, đã sai lại còn lớn tiếng... đúng là “mặt như mặt tiến sĩ”. Bà nọ nghe thấy thế, càng lấy làm tức tối nói. “Có cha con nhà ông mới mặt như mặt tiến sĩ ấy”. Nghe thấy vậy, hai cha con khấp khởi mừng, bấm bụng cười mà đi, vì tự dưng đã được người đàn bà nọ vô tình chúc cho hai cha con ứng thí thành công.

Ngày nay, câu chuyện “mặt như mặt tiến sĩ” bắt gặp khá nhiều trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Một số ca sĩ, người mẫu sau một thời gian “vắng bóng” khi trở lại thường bắt đầu bằng những phát ngôn gây sốc, những hành động khiến người nghe phải choáng váng. Tuy nhiên, sau những lời chỉ trích của dư luận, tất cả lại rơi vào quá vãng. Thậm chí, một người mẫu sau màn khỏa thân với lý do bảo vệ môi trường còn hoan hỉ thông báo, nhờ vậy mà cô có nhiều xuất diễn hơn.

Nghe chuyện ca sỹ lộ clip sex kể trên, chợt khiến người ta nhớ lại vụ ca sỹ Châu Việt Cường bị tố hiếp dâm. Mới đầu nghe thông tin về vụ việc này, đã có ý kiến cho rằng nó có mùi của một sự dàn xếp để vơ vét chút tiếng tăm của một ca sỹ chưa từng được biết đến này. Sự thể thế nào chưa biết, chỉ biết rằng với chứng cứ khá mỏng, cô gái trong cuộc không thể khiến chàng ca sỹ nọ phải vướng vòng lao lý, còn Châu Việt Cường sau đó bổng dưng được nhiều người biết đến, thậm chí trong một chương trình ca nhạc, nhà tổ chức còn cẩn thận viết thêm vào băng rôn quảng cáo dòng chữ: Chương trình có sự tham gia của ca sỹ Châu Gia Kiệt (bạn thân của ca sỹ Châu Việt Cường). Còn ca sỹ Châu Gia Kiệt cũng phải hớt hải lên báo trần tình, anh không có mối thân tình như thế với người bị tố hiếp dâm.

Trở lại sự việc clip sex của ca sỹ Trần Tùng Anh, thật khó để có thể khẳng định chắc nịch đó là một vụ dàn xếp để bưng đỡ ca sỹ này bước chân vào làng giải trí theo nguyên lý vẫn thỉnh thoảng được áp dụng và đem lại chút ít thành công đó là sau một sự việc gây sốc, người trong cuộc sẽ công khai xuất hiện trước truyền thông và la lối lên rằng: Không phải em, nào đâu phải em. Hoặc nữa là khóc lóc ỉ ôi, nếu có đôi giọt nước mắt thảm sầu thì càng hiệu quả... cứ đưa đi kéo lại như thế, cũng đủ để cho độc giả biết được: Anh là ai.

Hiệu quả của việc này đến đâu chưa biết, tuy nhiên như trường hợp của ca sỹ Châu Việt Cường, sau khi “bổng dưng mà nổi” được một thời gian đã chìm nghỉm một cách lặng lẽ. Thế đấy, sự nổi không có mồ hôi của lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc, không có dấu ấn của tài năng sẽ nhanh chóng bị đào thải.

Người gửi clip sex của ca sỹ Tran Tung Anh đang hứa hẹn, còn một bản 2 đầy hấp dẫn nữa, tuy nhiên với việc gửi một loạt các ảnh đi kèm (chắc để cho phóng viên khỏi phải mất công vào clip cắt ảnh), lại có được địa chỉ mail của các phóng viên theo dõi mảng văn hóa, giải trí... không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Riêng với cá nhân người viết bài này, chẳng hiểu sao khi nhận được clip này, tôi chỉ cười nhếch méo rồi “lượn” đi ngay và cũng không có ý định xem thêm một trò lố lăng (nếu có) của những người cố gắng nổi tiếng theo đường tắt thế này.

H.V.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm