Cheryl Cole kể chi tiết mối hận Simon Cowell trong hồi ký

08/10/2012 06:10 GMT+7 | Người đẹp


(TT&VH Online) - Vụ Cheryl Cole bị bất ngờ sa thải khỏi X Factor, và uất hận Simon Cowell đã trở thành đề tài bàn tán trong một thời gian dài. Trong cuốn hồi ký Cheryl Cole: My Story, nữ ca sĩ 29 tuổi đã viết về Simon Cowell như sau: "Kẻ hèn nhát này thậm chí còn không có đủ can đảm để gọi điện hay gửi tin nhắn để cảnh báo tôi".

Dưới đây là những dòng hồi tưởng của Cheryl Cole:

Bộ quần áo khiến Cheryl Cole bị Simon Cowell chê tơi bời.

X Factor ở Mỹ là một cơ hội cho những khởi đầu mới. Tôi đáng ra sẽ phải ở Clound Nine nhưng tôi cảm thấy trong mình cảm xúc đã chết. Không có một tia sáng của sự hứng thú, chẳng gì cả. Tôi thậm chí còn chẳng thấy hồi hộp, lo lắng.

Tôi muốn chọn một bộ trang phục thật thoải mái cho ngày đầu tiên ở X Factor . Và tôi đã mặc áo da cam, quần tím, và quyết định để một mái tóc bồng thật lớn. Tôi cảm thấy đã sẵn sàng, nhưng mọi việc đã diễn ra như thế...

Simon hành động như một kẻ lập dị, ông ta ưỡn ngực lên khi đi qua khu vực, nơi các thí sinh đang đứng đợi đầy lo lắng. "Chúc tất cả các bạn may mắn, chúng tôi đang tìm kiếm một ngôi sao", ông ấy nói.

Câu nói này tôi đã nghe không biết bao lần tại Anh, nhưng đôi khi người ta nói chúng theo một cách khác.

Simon trông ngạo mạn hơn bao giờ hết và khi ông ta nói với các thí sinh họ cần phải làm gì, đi đâu tiếp theo, ông ta nói với giọng khá thô.

"Em có ổn không?, ông ấy quay sang hỏi tôi. "Có", tôi trả lời vì cảm thấy hoàn toàn bình thường. Lúc đó tôi chợt nghĩ: "Tôi thì không chắc ông có ổn không".

Ngày thử giọng đầu tiên trôi qua tốt đẹp. Tôi hài lòng vì đã có một khởi đầu tốt.

Khá bất ngờ, Simon sải bước tới tôi, ngực thở hổn hển, ông ta nói với tôi: "Mai em đừng xuất hiện với mái tóc điên rồ này nữa", rồi quay gót.

"Ông ta có ý gì?", tôi nghĩ.

Tối hôm đó ông ta gọi điện cho tôi và nói lại chuyện đó: "Đừng có để kiểu tóc điên rồ đó vào ngày mai, và em cần phải là chính mình".

Tôi thực sự khó chịu: "Anh nói mái tóc điên rồ, phải là chính mình là có ý gì?", tôi vặn lại.

Tôi đã có kế hoạch chuẩn bị trang phục cho ngày thứ 2 từ trước đó, một chiếc áo không tay màu kem cùng quần tối màu. Và tôi quyết định tết tóc lỏng ở một bên vì nó phù hợp với trang phục. Tôi không quan tâm Simon sẽ cảm thấy thế nào, thật lòng mà nói tôi không cần biết ông ấy nghĩ gì. Chẳng có ai nói với tôi ông ấy bỗng dưng trở thành một chuyên gia thời trang.

Sau buổi thử giọng ở Los Angeles, chương trình nghỉ vài ngày, nên tôi đã tới LHP Cannes vì được mỹ phẩm  L’Oréal mời xuất hiện trên thảm đỏ. Simon đã gọi và ngay lập tức làm nụ cười trên môi tôi tắt ngóm: "Em có muốn về nhà (Anh quốc - PV) và trở thành giám khảo ở Anh không?", ông ta hỏi tôi. (Cheryl Cole là người Anh - PV). Tôi choáng váng.



Cheryl Cole tại LHP Cannes

Vào thời gian đó tôi đã thông báo rõ ràng, tôi sẽ không làm giám khảo X Factor tại Anh nữa. Tôi đã nói sẽ tới Mỹ làm giám khảo X Factor. Tôi đã kết thúc sau 3 năm làm việc với chương trình này tại Anh và sẽ không quay trở lại.

Điều này khiến tôi bực không chịu nổi. Lý do để tôi tới Mỹ làm giám khảo X Factor vì Simon đã mời tôi.

"Tôi đang tự hỏi em có xem xét đến khả năng này không?"

"Không, tuyệt đối không".

"Vậy em đã quyết định không về. Em muốn làm giám khảo tại Mỹ?".

Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ muốn hét lên với ông ta: "Tại sao anh phải đợi đến tận bây giờ để hỏi tôi câu đó. Anh điên à?". Nhưng tôi chỉ nói: "Em đã bắt đầu công việc rồi mà, chẳng phải sao Simon?".

"OK. Có vẻ như khi trở về em sẽ là chính mình", ông ấy cảnh báo.

Cuộc nói chuyện khiến tôi vô cùng khó chịu nhưng tôi đã bỏ qua vì biết Simon phải chịu rất nhiều áp lực.

Vào vòng thử giọng tiếp theo, người quản lý của tôi - Lily đã nhìn thấy Simon đi cùng Nicole Scherzinger.

"Tôi thề đã thấy họ thì thầm. Có một điều gì đó hơi mờ ám", cô ấy nhắn. Còn tôi chỉ chú tâm vào vòng thử giọng.

Sau đó chúng tôi được nghỉ 2 tuần, còn Simon phải quay về Anh để chuẩn bị cho Britain’s Got Talent.



Cheryl Cole từng coi Simon Cowell là bạn

Trước khi đi, Richard Holloway - nhà điều hành sản xuất của X Factor, người mà tôi đã từng làm việc cùng vài năm, có đề nghị gặp tôi tại Anh khi tôi quay về. Mọi việc có vẻ rất bình thường. Khi tôi vừa về tới London thì ông ấy gọi ngay.

Vài ngày sau đó, tôi đã tới gặp ông ta ở một khách sạn. Ông ấy trông có vẻ vụng về và kì lạ khi thấy tôi đi cùng Lily.

"Điều này thực khó nói. Em sắp bị thay thế khỏi chương trình X Factor tại Mỹ, nhưng chiếc ghế giám khảo X Factor tại Anh vẫn dành cho em".

Tôi chết lặng: "Không, tôi không cần cái ghế đó, cảm ơn anh", tôi nói.

"Ý em là gì vậy?".

"Ý tôi là tôi không muốn lấy lại cái ghế giám khảo X Factor tại Anh, dù sao cũng cảm ơn anh".

Richard đã khuyên tôi nên suy nghĩ cho sự nghiệp của mình, đồng thời ông ấy cũng mời tôi làm giám khảo cùng Gary Barlow. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận được.

Ông ấy thậm chí còn nhắc đến giọng nói mang âm sắc vùng Geordie của tôi, điều mà đáng ra họ đã phải tìm hiểu kĩ trước khi thuê tôi chứ.

"Cảm ơn Richard. Tôi không muốn công việc đó, cảm ơn anh đã mời. Nhân tiện, tôi muốn biết ai sẽ thế chỗ mình". Ông ấy ngập ngừng vài giây rồi trả lời: "Nicole".

Điều này đã quá rõ ràng, ông ta thay Simon để thực hiện nhiệm vụ bẩn thỉu này.



Cheryl với các giám khảo X Factor Mỹ, từ trái qua Steve Jones, Nicole Scherzinger, LA Reid, Paula Abdul và Simon Cowell.

Vòng thử giọng tại Mỹ sẽ bắt đầu vào tuần tới. Tôi biết sẽ có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra với mình trên các phương tiện truyền thông.

"Tôi không thể hiểu nổi vì sao một người 'đàn ông lớn' như Simon, người đã mời tôi làm việc này, người đã thẳng thừng chê mái tóc của tôi, lại không trực tiếp sa thải tôi. Kẻ hèn nhát đó thậm chí còn không đủ can đảm để gọi điện hay gửi tin nhắn để cảnh báo tôi", tôi đã nói với Lily.

Và vài ngày sau mọi thứ bùng nổ trên báo chí. "Cheryl bị sa thải khỏi X Factor Mỹ vì giọng địa phương Geordie". Có nhiều nhận xét ác ý về trang phục màu cam và tím, cùng với mái tóc của tôi.

Cũng trong tuần đó, tạp chí Vogue đã trao danh hiệu Người mặc đẹp nhất tuần cho Sarah Jessica Parker. Cô ấy cũng để tóc như tôi và được báo chí Mỹ khen ngợi rất nhiều. Tạp chí Vogue cũng dự đoán colour block sẽ là xu hướng thời trang thời gian tới. Tất nhiên, Simon chẳng biết điều này.

Tôi đã rất tức giận Simon vì đã để mọi chuyện xảy ra như thế. Tôi đã tưởng mình có một tình bạn tốt đẹp và không hiểu lý do vì sao ông ta không dám nói thẳng với tôi. Tôi đã viết một tin nhắn rất dài, xin lỗi vì giọng nói  đáng chán của mình: "Tôi ghét anh. Tôi hiểu anh là dân làm ăn và tất cả những gì tôi học được từ việc này là kinh doanh luôn quan trọng hơn cả tình bạn. Tôi rất buồn vì mọi chuyện xảy ra như thế, chúc anh may mắn, nhưng đừng tính tôi vào đó".



Cheryl dần hết ác cảm với Simon Cowell

Simon sau đó đã tìm mọi cách liên lạc với Cheryl Cole nhưng cô tắt máy và mọi cuộc gọi của Simon đều phải thông qua người quản lý của cô. Cheryl nói cô nghĩ Nicole đã lao vào "tóm lấy" vị trí của cô vì Nicole là một người rất tham vọng, nhưng cô cũng tiếc cho Nicole vì sẽ phải làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ.

Vào cuối năm 2001, Cheryl tới doanh trại quân đội của lính Mỹ ở Afghanistan. Tại đây các anh lính đã làm một người nộm giống Simon và yêu cầu Cheryl bấm vào một nút để làm nổ tung hình nộm này. Simon sau đó đã thừa nhận sa thải Cheryl là một sai lầm lớn. Phải tới mãi tháng 10 năm 2011, Cheryl mới bắt đầu cảm thấy bình thường với Simon.

"Tôi vẫn còn chưa muốn cộng tác với ông ấy, nhưng tôi đã nối lại liên lạc và cảm giác đám mây đen trên cuộc đời tôi đã bị thổi bay", cô nói.

Linh Lan (Theo Sun)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm