Bố Hương Tràm lo con gái sống một mình

03/02/2013 09:21 GMT+7 | Truyền hình thực tế

Bố Hương Tràm - NSƯT Tiến Dũng cho biết, vợ chồng ông đã có mặt ở TP Hồ Chí Minh trước đêm chung kết The Voice khoảng 3 ngày để động viên và ủng hộ con gái.



NSƯT Tiến Dũng khá lo lắng khi Hương Tràm phải một mình vào Nam lập nghiệp.

Hiện tại, những cảm xúc hạnh phúc và vui sướng trong ông bà vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, điều ông băn khoăn lớn nhất đó là ai sẽ sát cánh bên Hương Tràm trong những ngày sắp tới khi cô chuyển vào TP HCM sinh sống và học tập.

* Sau khi con gái dành ngôi quán quân Giọng hát Việt, ông có thể cho biết định hướng của gia đình đối với con trong thời gian tới là gì?

- Theo hợp đồng thỏa thuận đã kí với công ty tổ chức chương trình The Voice thì sau khi kết thúc cuộc thi này Hương Tràm sẽ phải thực hiện một số hoạt động do BTC đề ra. Những hoạt động này sẽ bao gồm cả hoạt động từ thiện - công tác xã hội lẫn hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Về phía gia đình, chúng tôi muốn Tràm sẽ tiếp tục theo học một trường nghệ thuật nào đó ở TP Hồ Chí Minh. Học trường này, Tràm vừa có điều kiện để tiếp tục hoàn thành chương trình học văn hóa đang dang dở (Hương Tràm đang học lớp 12 Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An) vừa có cơ hội được rèn luyện trong môi trường âm nhạc. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thu xếp các thủ tục chuyển để Tràm kịp theo học cùng các bạn. Đồng thời cũng chờ lịch hoạt động của Tràm từ phía BTC chương trình để cân nhắc những việc làm hợp lý.

* Được biết, gia đình đang tìm hiểu mua nhà để Hương Tràm bắt đầu cuộc sống mới ở TP Hồ Chí Minh?

- Hiện tại, Tràm đang có mặt ở Hà Nội để cùng với anh trai Tiến Mạnh thực hiện một clip cho chương trình 12 con giáp sẽ phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán tới. Còn chúng tôi sẽ ở lại TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu xem có căn hộ nào phù hợp sẽ thuê riêng cho Tràm lưu trú trong những ngày tới.

* Ông bà có cảm thấy yên tâm không khi để cho con gái chỉ mới 17 tuổi, chưa bao giờ sống xa gia đình phải sống cuộc sống độc lập một mình nơi đất khách?

- Bây giờ tôi cũng đã có phần yên tâm hơn về sự trưởng thành của con. Ban đầu, tôi cũng xác định Tràm phải học xong chương trình phổ thông mới được làm những điều khác. Nhưng vì thời điểm Tràm đăng kí dự thi The Voice là vào mùa hè. Anh trai của Tràm cũng nói: "Thôi bố mẹ cứ cho em thi cho biết" nên chúng tôi mới để Tràm đi thi. Thật lòng, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ con gái mình sẽ được đi sâu và giành ngôi vị cao nhất. Cứ qua mỗi vòng thi, thấy Tràm trưởng thành hơn và tiến bộ hơn là mừng lắm rồi. Bây giờ, chỉ mong Tràm sẽ cứng cáp hơn để tiếp tục con đường dài phía trước. Tất nhiên, Tràm sẽ phải nỗ lực để khắc phục những thiệt thòi về học tập trong thời gian qua.

 
Hương Tràm xuất thân trong một gia đình có bố mẹ và anh trai làm nghệ thuật.

* Cả hai người con đều cho xa gia đình từ sớm, ông có nghĩ đó là sự thiệt thòi lớn lao của một gia đình nghệ sỹ?

- Tiến Mạnh - anh trai Hương Tràm 12 tuổi đã phải xa nhà ra theo học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia. Vì thế, chúng tôi muốn Tràm luôn bên cạnh. Vì ít ra Tràm là con gái, lại có mỗi mình Tràm nên là người bố người mẹ lúc nào chúng tôi cũng muốn bên cạnh để chở che và chăm sóc cho con. Bản thân Tràm cũng chưa bao giờ rời xa vòng tay của bố mẹ. Chính vì thế, nỗi băn khoăn lớn nhất của chúng tôi lúc này là không thể để Hương Tràm sống ở một thành phố xa lạ một mình được. Nhưng bản thân vợ chồng chúng tôi cũng đều đang là người của nhà nước, đảm nhận những cương vị tương đối quan trọng. Thời điểm này tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được hướng nào hợp lý cho cả bố mẹ lẫn con. Nhưng nếu cần phải hy sinh cho con cái thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng.

* Có thể hình dung Hương Tràm lúc ở nhà là một cô bé như thế nào thưa ông?

- Là một cô bé tinh nghịch và rất hồn nhiên. Nhìn trên sân khấu thế thôi nhưng ở nhà thì Tràm cũng hay nhõng nhẽo và nũng nịu bố mẹ lắm. Ngần đó tuổi rồi nhưng sáng sáng mẹ vẫn phải chở đến trường và đến bữa ăn thì phải ép ăn cơm mới chịu ăn nhiều (cười tươi). Đặc biệt Tràm rất yêu ca hát. Ngủ hoặc học bài hoặc bận việc gì đó thì thôi, còn cứ rảnh rỗi là hát líu lo cả ngày.

Mỗi lần trường tổ chức các chương trình văn nghệ hoặc các sự kiện chào mừng ngày lễ lớn là cô giáo chủ nhiệm không bao giờ phải lo lắng điều gì. Tràm vừa đứng ra dàn dựng chương trình vừa là ca sĩ luôn. Nhiều hôm, bố mẹ dành luôn cho Tràm và các bạn trong lớp nguyên cả phòng khách ở tầng một để dàn dựng tiết mục và tập luyện văn nghệ. Và một đặc điểm nữa đó là khi đã bập vào văn hóa văn nghệ là Tràm say sưa lắm. Tràm có năng khiếu bẩm sinh rất tuyệt vời.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Theo Gia đình & Xã hội


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm