Giải Sư tử vàng 2023: 'Poor Things' - một sáng tạo… điên rồ

12/09/2023 07:34 GMT+7 | Giải trí

Trong phim Poor Things, Emma Stone đã có màn thể hiện khiến người xem choáng váng. Cô vào vai một phụ nữ trẻ thời Victoria với bộ não của trẻ sơ sinh đã liều lĩnh lang thang khắp châu Âu để tìm tự do.

Tại lễ trao giải LHP Venice diễn ra vào thứ Bảy tuần trước 9/9, Poor Things đã xuất sắc mang về giải Sư tử vàng cho phim hay nhất, tạo bước đệm lớn cho tại giải Oscar sắp tới.

Nhiều năm phát triển

LHP Venice năm nay xuất hiện rất nhiều ứng cử viên sáng giá. Trong buổi họp báo, Trưởng ban Giám khảo Damien Chazelle cho biết: "Tất cả chúng tôi đều bị ấn tượng bởi phạm vi của các bộ phim cũng như phạm vi phản ứng với các bộ phim". Cuộc tranh luận tìm ra cái tên thắng cuộc do đó đầy "đam mê, rộng mở và khốc liệt". Cuối cùng, Poor Things là sự lựa chọn của họ, không nằm ngoài dự đoán của nhiều nhà phê bình phim.

Trong phát biểu nhận giải, đạo diễn Yorgos Lanthimos nói rằng Poor Things sẽ không thể tồn tại nếu thiếu Emma Stone - người cũng đồng thời là nhà sản xuất phim nhưng đã không thể có mặt để nhận giải. "Bộ phim này là của cô ấy, cả trước và sau máy quay" - ông nói.

Giải Sư tử vàng 2023: 'Poor Things' - một sáng tạo… điên rồ - Ảnh 1.

Đạo diễn Yorgos Lanthimos nhận giải Sư tử vàng cao quý tại LHP Venice 2023

Lý do Stone không thể có mặt để nhận vinh quang lớn này là do ảnh hưởng từ các cuộc đình công của đội ngũ diễn viên và biên kịch Hollywood. Tại buổi họp báo dành cho người thắng giải, ông Lanthimos nhấn mạnh sự thất vọng khi Stone vắng mặt nhưng ông "hiểu lý do".

"Bản thân tôi rất thất vọng khi cô ấy không ở đây" - vị đạo diễn này chia sẻ - "Tất nhiên là tôi hiểu lý do. Với rất nhiều tình cảm và thời gian đã đổ vào bộ phim nay, thật đáng tiếc khi Emma Stone vắng mặt. Hy vọng là cô ấy và các diễn viên khác cũng như biên kịch Tony McNamara sẽ sớm có thể tham gia ăn mừng cùng chúng tôi".

Và Lanthimos tiết lộ thêm: "Ngay khi tôi đề cập tới phim này với Emma, cô ấy lập tức phấn khích. Thế nên cô đã đảm nhiệm cả vai trò nhà sản xuất".

Giải Sư tử vàng 2023: 'Poor Things' - một sáng tạo… điên rồ - Ảnh 2.

Emma Stone có màn thể hiện kiệt xuất trong “Poor Things”

Poor Things cũng có sự tham gia của 2 ngôi sao Willem Dafoe và Mark Ruffalo. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1992 của tác giả Alasdair Gray. Quá trình phát triển phim bắt đầu từ cách đây rất lâu, vào đầu năm 2009, khi Lanthimos tới thăm Gray tại quê nhà Scotland của nhà văn để mua bản quyền cuốn tiểu thuyết. Trước đó nhiều năm, ông đã đọc Poor Things và vô cùng ấn tượng với câu chuyện. Ở chuyến đi này, tác giả Gray thậm chí đưa Lanthimos tới tham quan ở một số địa điểm mà ông lồng ghép trong sách.

Sau giai đoạn phát triển đầy khó khăn, vị đạo diễn đã trở lại với Poor Things sau khi quay xong The Favourite (2018) - bộ phim mà Stone cũng đóng chính- và đề xuất Stone tiếp tục thủ vai chính lần này.

"Sau thành công tương đối của The Favourite, nơi tôi thật sự đã làm một bộ phim hơi đắt đỏ nhưng thành công, mọi người có xu hướng cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thế nên tôi đã quay lại với cuốn sách của Gray và nói: Đây là điều tôi muốn" - Lanthimoscho biết - "Đó là một quá trình lâu dài nhưng cuốn sách luôn ở trong tâm trí tôi".

Trailer phim “Poor Things”

Poor Things chính thức được công bố vào tháng 2/2021. Lanthimos cảm thấy làm việc với Stone một lần nữa cho ông lợi thế trong quá trình sản xuất vì họ đã phát triển sự tin tưởng lẫn nhau theo thời gian. Giai đoạn này, Lanthimos và Stone còn cộng tác với nhau ở phim ngắn Bleat (2022). Cặp đôi đã cùng nhau chung tay làm tất cả các khâu chuẩn bị cho Poor Things trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra. Các diễn viên khác tham gia dự án vào năm 2021, với phần quay chính diễn ra ở Hungary từ tháng 8 tới tháng 12 năm đó.

Poor Things ra mắt tại LHP Venice lần thứ 80 hôm 1/9 vừa qua. Phim dự kiến sẽ được công chiếu tại Mỹ vào ngày 8/12 tới. Hiện tại, phim đang có điểm IMDb từ khán giả là 8,1/10 còn điểm Rotten Tomatoes từ giới phê bình lên tới 98%.

Thiên đường đích thực

Khi có thông tin về một phiên bản phim chuyển thể từ tác phẩm Poor Things của tác giả Alasdair Gray, những người hâm mộ cố tác giả người Scotland này vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Tiểu thuyết của Gray - được thiết kế vui nhộn và có chi tiết khá phức tạp - luôn mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người đọc. Liệu câu chuyện ấy có thể tồn tại thay đổi sang hình thái của điện ảnh?

Giải Sư tử vàng 2023: 'Poor Things' - một sáng tạo… điên rồ - Ảnh 5.

“Poor Things” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Alasdair Gray

Đạo diễn Lanthimos đã chứng minh rằng điều đó là hoàn toàn có thể. Bản chuyển thể rất thành công nàyđã khai thác được tất cả những ý tưởng hài hước, hấp dẫn và quyến rũ nhất trong sách của Gray, đồng thời để lại cảm xúc dai dẳng và nhân văn hơn. Ngay cả những người thích trung thành với bản gốc cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết với thành quả của Lanthimos.

Poor Things là bộ phim hài khá rùng rợn, trong đó một phụ nữ trẻ lập dị người Anh, Bella Baxter (do Emma Stone thủ vai), rời căn nhà lộn xộn của người giám hộ Godwin Baxter (Willem Dafoe) để làm một chuyến tung tẩy qua Tây Âu. Xuất thân của Bella rất đáng sợ: Một đêm nọ, xác một thai phụ được vớt lên từ sông Thames. Và, trong tháp thu lôi lách tách luồng điện -giống như quái vật huyền thoại Frankenstein - một vị bác sĩ mặt mũi biến dạng đã cấy não đứa trẻ chưa được ra đời vào hộp sọ của người mẹ đã chết, tạo nên một con người trưởng thành về thể chất nhưng mang tâm trí trống rỗng của trẻ sơ sinh.

Giải Sư tử vàng 2023: 'Poor Things' - một sáng tạo… điên rồ - Ảnh 6.

“Poor Things” là hành trình tái sinh của phụ nữ với tư duy tự do, thoát khỏi áp lực xã hội

Với mái tóc đen tuyền và lông mày sắc lẻm, Bella quyến rũ như thiếu phụ trong tranh minh họa của Aubrey Beardsley. Và cậu sinh viên rối bời Max McCandles (Ramy Youssef) - người được thuê để theo dõi sự phát triển của cô - không có gì khó hiểu khi bị lôi cuốn. Nhưng than ôi, tình cảm của Bella lại hướng về vị luật sư trôngnhếch nhác nhưng láu lỉnh Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo). Cặp đôi đã bỏ trốn tới Lisbon, nơi cuộc hành trình khám phá bản thân của Bella chính thức bắt đầu. Sau đó sẽ là loạt chuyến phiêu lưu bất chấp mọi sự phán xét của xã hội thời đó.

Stone đã can đảm thực hiện tốt vai diễn. Ban đầu, phong cách của Bella hơi lập dị. Khi một mình khám phá Lisbon, cô giống như một đứa trẻ lang thang, và bối cảnh được thiết kế khéo như một sân chơi đầy phiêu lưu. Nhưng khi sự hiểu biết về bản thân ngày một sâu sắc, màn thể hiện của Stone cũng phát triển theo. Đó là nỗ lực cực kỳ thông minh, sâu sắc, không giống bất cứ gì khán giả từng xem trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, Dafoe mang tới những câu thoại bằng giọng Scotland hoàn hảo, Ruffalo với điệu bộ như diễn kịch lại hoàn toàn phù hợp với tâm trạng nhân vật. Mặc dù bộ phim chứa nhiều cảnh dung tục, thông điệp nó mang tới cũng rất rõ ràng: Đây là câu chuyện ngụ ngôn về tính chiếm hữu của nam giới, cũng như nhiều lối thoát mông lung mà phụ nữ có thể vạch ra. Ngay cả cuộc sống ban đầu như trong vườn địa đàng của Bella với Godwincuối cùng cũng chỉ là một hình thức giam cầm khác.

Có thể nói, Poor Things là một huyền thoại sáng tạo điên rồ với những yếu tố nhân văn ly kỳ. Bị đuổi khỏi thiên đường ở đây không phải là sự thất sủng. Đó là bước đầu tiên trên con đường dài hướng tới thiên đường đích thực.

Một số chiến thắng quan trọng tại LHP Venice 2023

- Sư tử Vàng cho Phim hay nhất: Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos.

- Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo: Evil Does Not Exist của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi.

- Sư tử Vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất: Matteo Garrone với Me Captain.

- Cúp Volpi cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Cailee Spaeny trong phim Priscilla của đạo diễn Sofia Coppola.

- Cúp Volpi cho Nam diễn viên xuất sắc nhất: Peter Sargaard trong phim Memory của đạo diễn Michel Franco.

- Kịch bản hay nhất: Guillermo Calderon và Pablo Larrain cho phim El Conde của đạo diễn Pablo Larrain.

- Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Green Border của đạo diễn Agnieszka Holland

- Giải Marcello Mastroianni cho Diễn viên mới xuất sắc nhất: Seydou Sarr trong phim Io Capitano của đạo diễn Matteo Garrone.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm