17/04/2009 12:45 GMT+7 | Thể thao
Không những thế, Federer còn có nguy cơ bị Novak Djokovic tiếm ngôi vị số hai vì tại giải này tay vợt người Thụy Sỹ phải bảo vệ những 700 điểm (do lần trước anh vào tới trận chung kết) nhưng anh mới chỉ giành được 90 điểm thì đã “ngã ngựa” và mất luôn 610 điểm, trong khi khoảng cách với hạt giống số ba thế giới chỉ là 150 điểm.
Tay vợt đồng hương Wawrinka chỉ cần đúng một giờ 50 phút để hạ gục người được coi là một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử của làng tennis thế giới, chủ sở hữu của 13 Grand Slam và hàng tá danh hiệu giải Masters Series, nay đã đổi tên thành Masters 1000.
Phát biểu sau trận đấu, Federer, người ba năm liên tiếp vừa qua lọt vào chung kết nhưng đều dừng bước trước Nadal, thừa nhận anh giao bóng quá tồi và sắp tới anh cần phải có một số điều chỉnh trong lối chơi của mình, trong Wawrinka tuyên bố “đây là chiến thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình” nhưng thú nhận anh có đôi chút ngượng ngùng khi bày tỏ niềm vui thắng lợi trước đàn anh đồng hương.
Trong khi đó, sau khi thắng trận đầu trước tay vợt Chela của Argentina, “đấu sỹ bò tót” Nadal đã phải hoãn trận so tài với đối thủ người Ecuador Nicolas Lapentti do trời mưa, khi anh đang bị dẫn “jeux” đầu tiên của séc thứ nhất.
Cho đến nay, hạt giống số một thế giới Rafael Nadal đã có 23 trận thắng liên tục tại giải quần vợt Montecarlo, đồng thời anh cũng là chủ nhân của danh hiệu vô địch giải này trong bốn mùa bóng vừa qua.
Khang Chi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất