Giải quần vợt Monte Carlo Masters: Tạm biệt Federer

17/04/2009 10:41 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Giấc mộng lần đầu tiên chinh phục Monte Carlo Masters của Roger Federer đã tan vỡ. Trong trận đấu vòng 3 chiều qua, tay vợt số 2 thế giới này đã bất ngờ gục ngã trước người đồng hương Stanislas Wawrinka với tỷ số 4-6, 5-7.

Đó là một kết quả gây sốc cho hàng ngàn khán giả trực tiếp chứng kiến cuộc so tài này tại sân quần vợt trung tâm. Trong hai lần đối đầu trước đây, Federer không hề chịu thua Wawrinka một set nào. Tuy nhiên, ở trận “nội chiến” hôm qua, anh đã gặp khá nhiều khó khăn trong giao bóng và để đối phương giành một break cực kỳ quan trọng ở set thứ nhất. Sang set thứ hai, Federer tiếp tục thi đấu căng thẳng nên đã không thể tạo nên một cuộc lật đổ. Rõ ràng với việc phải chuẩn bị cho đám cưới, và chỉ có 10 ngày tập luyện trên mặt sân đất nện, Federer cần thêm thời gian để hòa nhập với mùa giải sân đất nện năm nay.
 
Federer lại thất bại

Việc Nadal không thể gia tăng điểm ở giải Monte Carlo Masters này (do đang là ĐKVĐ) là một cơ hội thuận lợi để Federer rút ngắn cách biệt về điểm số. Nhưng thật đáng tiếc là tay vợt người Thụy Sĩ đã không thể tận dụng được điều đó. Tuần sau, Nadal sẽ trở về quê nhà để bảo vệ danh hiệu vô địch giải Barcelona, và đó tiếp tục lại là một cơ hội để Federer rút ngắn điểm số. Không hiểu Federer có tiếp tục bỏ lỡ nữa hay không?

Cũng trong ngày hôm qua, Monte Carlo còn chứng kiến một cuộc nội chiến nữa giữa hai người TBN, Verdasco (7) và David Ferrer (10). Với phong độ ổn định hơn hẳn, tay vợt “kèo trái” Verdasco đã đè bẹp đồng hương với tỷ số 6-2, 6-1. Đối thủ kế tiếp của anh là người thắng trong cặp đấu muộn giữa Montanes và Djokovic.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm