Anh hùng 16 tuổi dũng cảm cứu người bị thương trong vụ thảm sát tại Tunisia

28/06/2015 11:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một học sinh người Anh đã được các bác sĩ ca ngợi là người hùng khi tận tình chăm sóc cho một nạn nhân của vụ thảm sát trên bãi biển Tunisia dù bản thân mình cũng đang bị thương và vừa mất đi ba thành viên trong gia đình.

Khi vụ xả súng đẫm máu trên bãi biển Tunisia xảy ra, Owen Richards, 16 tuổi, đã bị bắn sượt qua vai bởi cùng một viên đạn đã giết chết chú của cậu. Cách đó không xa, anh trai và ông nội của Richards nằm gục dưới cát. Nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ trong thảm cảnh vừa xảy ra, cướp đi sinh mạng của hàng chục người, trong đó có 15 người Anh và 5 người khác vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.


Owen Richards (trái) cùng anh trai

Dù vừa trải qua nỗi đau mất người thân và bản thân cũng đang bị thương, sau khi thoát khỏi bãi biển ở khu nghỉ mát El Kantaoui gần Sousse, Richards vẫn mạo hiểm cuộc sống của mình và tận tình chăm sóc cho một phụ nữ bị thương mà cậu bé nhìn thấy nằm bên ngoài một khách sạn.


Abu Yahya Al Qayrawani, kẻ khủng bố thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gây ra vụ thảm sát tại Tunisia

Khi được tìm thấy, Richards đang "run rẩy khóc lóc" và chỉ nói rằng "Cháu phải gọi cho mẹ". Các bác sĩ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với hành động anh hùng của cậu bé, bất chấp những tổn thương mình đang phải chịu đựng.

Hôm qua, mẹ của Owen, Suzanne Richards, đã bay tới Tunisia để đoàn tụ với con trai bà.

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm