Vòng 4 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: Huế bị níu chân

04/05/2015 06:45 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Dù vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp, nhưng Huế đang bị các đối thủ bám đuổi phả hơi nóng vào gáy. Dưới đáy bảng, hiểm nguy đang rình rập Đắk Lắk.

Chuỗi trận thắng của Huế ở giải năm nay đã dừng lại trên sân Hàng Đẫy. Trước một Hà Nội cũng quyết tâm không kém, đội bóng cố đô đã phải chia điểm một cách khá may mắn.

Cuộc so tài giữa 2 CLB được nhận định có nhiều cơ hội sẽ thăng hạng năm nay kết thúc bất phân thắng bại hứa hẹn sẽ giúp giải đấu kịch tính về lâu dài. Sau giai đoạn nghỉ dài, sân Tự Do sẽ có thêm cuộc chiến nảy lửa của Huế và Nam Định. Nếu thắng, Huế sẽ bỏ xa Nam Định trên bảng tổng sắp.

Việc Huế bị níu chân tại Thủ đô tạo điều kiện cho các đội nhóm dưới bứt phá. Ấn tượng nhất trong số này là TP.HCM. Sau khởi động đì đẹt, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đã tìm lại niềm vui với 3 trận bất bại liên tiếp.

Trên sân nhà, TP.HCM đã phát huy tối đa lợi thế khi thắng liền 2 trận trước Nam Định và Đắk Lắk. Điều tiếc nuối với chính nhiều thành viên của TP.HCM là lãnh đạo chưa bật đèn xanh cho CLB đua lên hạng.

Bất ngờ nhất đến thời điểm này là việc Đắk Lắk đang đội sổ. Đội bóng do HLV kỳ cựu Lư Đình Tuấn dẫn dắt chỉ có 1 điểm sau 4 lượt trận.

Năm ngoái dù mang phận tân binh, nhưng đội bóng cao nguyên lại chơi quyết tâm hơn hẳn. Thành tích của Đắk Lắk bết bát khiến chiếc ghế của HLV Lư Đình Tuấn tại phố núi đang lung lay.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm