Giải futsal quốc tế TP.HCM 2013: Giới hạn của đẳng cấp

22/11/2013 07:27 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng các học trò của HLV Sergio Gargelli vẫn lực bất tòng tâm. Nhìn các cầu thủ Thái Lan chơi bóng và để thua tan tác những đối thủ mạnh, rồi vẫn thắng dễ Việt Nam mới biết đẳng cấp của futsal thế giới đang ở quá xa.

Nhiều người đặt câu hỏi vui, tại sao những cầu thủ của Nhật hay Brazil cũng có 2 chân như cầu thủ Việt Nam mà sao họ chơi hay đến thế? Điều khác biệt trong câu hỏi này chính là tư duy chiến thuật lẫn thể lực của mỗi cầu thủ là không giống nhau.

Chiến thuật của HLV đề ra cho mỗi đội bóng có thể không khác nhau nhưng khả năng thực hiện ý đồ của tập thể lại là vấn đề khác. Khi đối đầu với Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam ít nhiều cũng bị tâm lý sợ thua chi phối sau những lần đối đầu toàn thua trước đó.

Các học trò của HLV Gargelli hôm qua đã cố gắng cầm bóng phối hợp nhưng cả trận đấu, họ không có quá 3 pha dàn xếp qua được tầm kiểm soát của Thái Lan. Thậm chí, trong tình huống dẫn đến bàn thắng danh dự trận này, may mắn đã trợ giúp nhiều cho đội chủ nhà. 

Có cùng xuất phát điểm với Việt Nam, nhưng futsal Thái Lan (trái) giờ đây đã vươn tới đẳng cấp hàng đầu châu lục. Ảnh: Quang Nhựt

Sau cú sút đập người thủ thành Talek của Trọng Phi, bóng dội lại người cầu thủ này và bật ra trước khung thành trống để Trọng Luân đệm bóng vào. Đội khách không quá khó để bắt bài chủ nhà. Và dù cho các CĐV nhà là động lực của Việt Nam, nhưng Thái Lan không vì thế mà nao núng tinh thần.

Đẳng cấp của họ vẫn nhỉnh hơn và trong hiệp một, chủ nhà đã mau chóng nhìn thấy thất bại khi Thái Lan có 2 bàn dẫn trước khá đơn giản sau các pha lập công của Lakka và Atirat.

Sang hiệp 2, tâm lý hưng phấn sau bàn gỡ 1-2 của Trọng Luân ở phút 28 không đủ giúp Việt Nam lật ngược thế cờ. Ngược lại, quyết định đá “5 ăn, 5 thua” “power play” (không cần thủ môn) trong 3 phút cuối đã khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Lan là Nusaya. Trên sân nhà, nhận được sự tiếp sức của nhiều yếu tố, nhưng vẫn thua, futsal Việt Nam từ chỗ có cùng xuất phát điểm như Thái Lan nhưng giờ đây trình độ đã một trời một vực.

Chứng kiến những trận thua như thế và mặt bằng chung hiện tại, nếu futsal chỉ được đầu tư manh mún như hiện tại, không biết bao giờ Việt Nam mới sánh bằng Thái Lan. Trước mắt, tại SEA Games 27, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan qua mặt.

Trận thua tối qua khiến Việt Nam tụt xuống vị trí cuối cùng, thay cho Thái Lan. Trong tối nay, chủ nhà sẽ có cuộc đọ sức với Brazil. Trận đấu này có thể sẽ thu hút nhiều sự chú ý của người xem bởi màn trình diễn đầy tính nghệ thuật của các vũ công Samba.

Ở trận đấu mang tính quyết định chức vô địch giải này trước đó, các cầu thủ Brazil đã lấn át hoàn toàn Nhật Bản. Ý chí kiên cường của Nhật Bản cuối cùng cũng không che lấp được độ chênh đẳng cấp. Nỗ lực của Nhật Bản chỉ giúp họ không thua nhiều hơn 2 bàn.

2 bàn thắng của Brazil chia đều trong 2 hiệp và cùng được ghi bởi Vinicius. Đặc biệt, trong bàn thắng thứ 2, các vũ công Samba đã khiến các CĐV mãn nhãn sau một tình huống dàn xếp đánh lừa cả đội Nhật.

Dalcanal là người đánh gót nhẹ nhàng để Vinicius lốp bóng nhẹ nhàng vào khung thành trống trong sự ngơ ngác của 5 cầu thủ Nhật Bản. Trước khi trận đấu khép lại, Inaba gỡ lại một bàn cho Nhật Bản bằng một cú sút quyết đoán tung nóc lưới Mendes. Brazil đã vươn lên vị trí đầu tiên, đẩy Nhật Bản xuống thứ 2.

16h30 chiều nay, giải sẽ diễn ra trận đấu mang ý nghĩa thủ tục giữa chủ nhà và Brazil.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm