Ghi chép: Ngẩn ngơ lạc giữa chùa Vàng

09/12/2013 15:34 GMT+7 | Khám phá Myanmar

(Thethaovanhoa.vn) - Myanmar từ lâu đã được xem là mảnh đất thiêng của Phật giáo với những ngôi chùa dát vàng. Chùa Vàng  Shwedagon ở Yangon là ngôi chùa linh thiêng và đặc sắc nhất của chủ nhà SEA Games 27. Phóng viên Thể thao & Văn hóa có cảm giác choáng ngợp đến nghẹt thở khi lạc vào chốn này.

1. Đến thăm chùa Vàng vào buổi tối hoặc hoàng hôn mới đẹp nhưng chúng tôi quyết định đến vào buổi trưa nắng chói chang để xem cảm giác thế nào.

Từ xa, từng đoàn xe taxi chở khách lẫn xe cá nhân chở người thân đi chùa đông như trẩy hội. Đấy là một cuộc hành hương đúng nghĩa. Làm du lịch, nhất là du lịch tâm linh rất là khó. Đi chùa không phải là nhàn khỏe, nếu không muốn nói là vất vả với những chùa có diện tích lớn như thế này. Nếu không có lòng tin từ thẳm sâu đáy lòng, e rằng khó có thể đến chùa thường xuyên, như quá đông người dân Yangon mà tôi bắt gặp.

Hình ảnh đôi uyên ương chụp ảnh cưới thực sự níu kéo du khách. Ảnh: Thanh Hà

Khi chiêm bái chùa Shwedagon, tôi mới hiểu hết vì sao chùa Vàng đã trở thành biểu tượng, niềm kiêu hãnh của người dân Myanamar. Những giá trị về tâm linh, kiến trúc và văn hóa độc đáo của chùa Vàng đã góp phần tạo nên sự bùng nổ của du lịch Myanmar, thu hút khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay.

Nhìn từ xa đã thấy chùa tọa lạc trên ngọn đồi Singuttara, được xây dựng cách đây hơn 2.500 năm. Ngọn tháp chính của chùa cao tới 98m và được bao phủ bằng hơn 30 tấn vàng và hàng trăm viên kim cương. Tất cả sang lóa đến nhức mắt trong cái nắng buổi trưa. Buổi tối, tháp trông dịu dàng hơn, trong ánh đèn lung linh.

2. Phóng viên Thể thao & Văn hóa bỏ ra 8 đô la Mỹ cho một tấm vé vào cổng. Sau đó, phải bỏ giày và tất, cứ thế chân trần dạo khắp khuôn viên chùa rộng hàng héc ta trong cái nóng bỏng rẫy. Những dịch vụ nở rộ ở ngay cổng chùa cũng như ở Việt Nam, đó là bán chim phóng sinh, đồ lưu niệm, hoa tươi. Không gian sực nức mùi hoa thơm, tạo cảm giác rất dễ chịu. Rất nhiều đôi uyên ương đến chụp ảnh đám cưới, gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc, cứ như thể được Phật chứng giám và độ trì. Có cả chú rể Tây chụp ảnh cưới bên cô dâu Yangon, họ cười khúc khích vì e thẹn. Đấy là những hình ảnh của một đất nước Myamar trên con đường đổi mới đầy sức sống. Bởi Yangon đã mở cửa rồi mà!

Tháp vàng đứng sừng sững giữa đất trời.

Du khách phải qua khâu kiểm soát an ninh rất gắt gao, sau đó thang máy sẽ đưa lên chùa. Và rồi, cả một không gian rợn ngợp của sắc vàng và hệ thống chùa chiền nguy nga tráng lệ (với 1000 đơn thể chùa) đưa bạn như lạc vào thế giới của nghìn lẻ một đêm.

Shwedagon được lưu truyền là nơi lưu giữ 8 sợi tóc của Đức Phật. Nam thanh nữ tú, phụ lão trẻ con đều tỏ thái độ thành kính. Tôi ngẩn ngơ ngước nhìn tòa tháp trung tâm trứ danh đứng sừng sững giữa đất trời. Quả là một tuyệt tác nghệ thuật. Nghe đâu nó được phủ kín bằng 9.300 lá vàng với tổng khối lượng là 500 kg, và được trang trí bằng hàng nghìn viên đá quý, kim cương và hồng ngọc, cùng với hàng trăm chiếc chuông vàng. Lá cờ đuôi nheo trên đỉnh tháp được làm hoàn toàn bằng vàng, khảm kín với 5.448 viên kim cương, 2.317 viên đá quý. Đỉnh tháp treo tất cả 1.065 chiếc chuông vàng và 421 chiếc chuông bạc. Riêng nội thất của ngôi chùa đã được chạm khắc tinh vi, cầu kỳ với khoảng 8.690 lá vàng dát cực mỏng. Toàn bộ ngôi chùa còn được tô điểm bằng 5.450 viên kim cương đủ kích cỡ và 2.320 viên hồng ngọc, lam ngọc. Trời đất, chúng tôi nói đùa không biết chùa này rơi vào nơi khác, liệu có bị đạo chích “vặt” bớt trang sức quý hay không?

Thật đáng nghiêng mình trước một quần thể kiến trúc Phật giáo vĩ đại như thế. Đứng giữa rợn ngợp một sắc vàng, có ai đến đây để cầu nhiều…vàng?

Hữu Quý (Từ Yangoon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm