Getafe - Barcelona: Hãy tin là Pep luôn đúng!

26/11/2011 13:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mỗi trận đấu của Barca giờ đây dường như là một thử nghiệm của Pep. Điều đó cho thấy ở Camp Nou lúc này, trừ Messi và Valdes, ai cũng có thể mất suất đá chính nếu không chơi đúng sức hoặc không thể tích hợp trong những thử nghiệm mới. Nếu liên hệ từ việc David Villa đến Pique bị "bỏ quên", không khó để nhận ra trong lòng Camp Nou lúc này đã bắt đầu hình thành những tư tưởng mới.

Vì sao Pique bị bỏ rơi?

Điểm yếu nhất trong khâu phòng ngự của Barcelona chính là khả năng chống bóng bổng. Đối mặt với Milan, đội bóng có những cầu thủ rất mạnh trong không chiến như Ibrahimovic, Thiago Silva hay Boateng, lẽ ra Pep phải cần đến Pique, người được cho là giải pháp tốt nhất chống bóng bổng, để đá cặp với Busquets. Nhưng Pique, dù không chấn thương hay treo giò, đã không được vào sân một phút nào ở San Siro. Lý giải cho quyết định của mình, Pep nói: "Tôi không thể cứ luôn nói về việc vì sao một cầu thủ không ra sân. Ở trận đấu này, tôi muốn những cầu thủ có tốc độ và chơi bóng tốt bằng chân. Do đó Puyol, Abidal và Mascherano được chọn".


Pep luôn có những tính toán hợp lý - Ảnh Getty

Pique rất giỏi không chiến, nhưng ngược lại, kĩ năng chơi bóng bằng chân của anh là tồi nhất nếu so với những đồng đội khác. Pique giỏi trong đánh chặn nhưng anh lại chậm chạp trong những tình huống cần triển khai bóng nhanh. Về khoản này, anh thua đứt Puyol hay Mascherano. Khi không đáp ứng được yêu cầu của Pep, việc Pique bị loại là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có thể còn một lý do khác nữa và nó lại xuất phát từ chính Pique.

Như đã nói ở đầu, Pep không muốn bất cứ một mắt xích nào ở Barca là không thể thay thế. Sau vị trí của David Villa, giờ có lẽ là đến vị trí của Pique. Không phải vì Pique sa sút, mỗi khi vào sân anh vẫn chơi tốt, mà bởi trung vệ này đang bắt đầu bị ám ảnh vì những chấn thương. Mùa giải mới đi được hơn 1/4 quãng đường, nhưng Pique đã 2 lần phải nhập viện. Lần đầu tiên là chấn thương gân khoeo trong quãng thời gian tập luyện cho mùa giải mới, lần thứ hai là giữa tháng Mười (cũng gân khoeo). Khi ấy, hàng thủ của Barca đã liên tục có những xáo trộn. Pep không muốn thế, ông muốn đội bóng cần phải tập thích nghi với mọi điều kiện cũng như tập quen với những thay đổi khác khi cần thiết.

3 Getafe mới chỉ thắng 3 trong tổng số 15 trận gần đây và đó đều là những trận đấu họ được chơi trên sân nhà Coliseum.

5 Tiền đạo Miku đã ghi 5 bàn trong 12 trận ở Liga mùa này. Điều đó có nghĩa anh chỉ còn kém số pha lập công ở mùa giải năm ngoái đúng 2 bàn.

16 Barcelona đang có được 16 trận liên tiếp bất bại ở Liga. Thất bại gần đây nhất của họ ở giải đấu này là trận thua trước Real Sociedad hồi tháng Tư năm nay.

3-4-3 cho tương lai?

Tại San Siro, Barcelona đã chơi với sơ đồ 3-4-3, đây là chiến thuật mà Pep đã từng sử dụng khá nhiều ở mùa giải năm nay. Với sơ đồ này, Barca thành công cũng nhiều (Villarreal, Osasuna, Atletico hay Mallorca) nhưng "thất bại" cũng không phải là ít (Sevilla, Bilbao hay Valencia). Không phải Pep không nhận ra được đâu là điểm yếu của sự thay đổi về mặt lối chơi, nhưng ông vẫn tiếp tục thử nghiệm, bởi có những lý do mà ông cho là cần thiết.

Không gì là mãi mãi, cái đẹp nào cũng dần nhạt phai theo thời gian. Barcelona vẫn đang thành công với tiqui-taca (biến thể của 4-3-3). Nhưng sau 3 năm, lối chơi được coi là một đặc sản của đội bóng xứ Catalunya đã bắt đầu có dấu hiệu miễn nhiễm với một số đội bóng. Nói chính xác hơn là bằng nhiều cách, cả tiêu cực lẫn tích cực, các đối thủ của Barca đang dần tìm ra cách để khắc chế lối đá tấn công khủng khiếp của đội chủ sân Camp Nou. Mùa này, nếu Bilbao, Gijon hay Sevilla đã làm được, thì sẽ còn có nhiều đội bóng khác cũng sẽ làm được. Là một người có tầm nhìn xa, Pep hiểu ông cần phải làm gì để hướng Barca đến một tầm cao mới và chuyển về 3-4-3 chính là nước cờ mang tính chủ đạo trong kế hoạch dài hơi ấy.

Tất nhiên, mọi sự thử nghiệm đều không thể mang đến sự thành công tức thì. Hơn nữa, dù vẫn còn đó những dấu hiệu chệch choạc trong những thay đổi, nhưng Barcelona vẫn có được kết quả cuối cùng là một chiến thắng. Vậy thì cứ tin vào Pep và đừng nên thắc mắc vì sao ông cứ tiếp tục thử nghiệm. Một nhà cầm quân tài ba luôn biết được ông cần phải làm gì tốt nhất cho đội bóng của mình.

Dự đoán: 1-3

Trần Giáp


Lực lượng:

Getafe: Pedro Leon chấn thương, Abdel Barrada bị treo giò

Barcelona: Alves trở lại, Adriano, Afellay và Iniesta chấn thương, Pedro có thể đá chính.

Đội hình dự kiến:

Getafe: Moya - Torres, Rafa, Diaz, Mane - Lacen, Michel, Valera, Sarabia, Castro - Miku

Barcelona: Valdes - Dani Alves, Pique, Puyol, Abidal - Xavi, Busquets, Fabregas - Sanchez, Messi, Pedro.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm