Steven Gerrard "mơ" được làm học trò của Mourinho

08/11/2012 15:20 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online)- Trong cuộc trò chuyện với tờ The Sun gần đây, người đội trưởng huyền thoại của Liverpool, Steven Gerrard, đã tâm sự rất nhiều về cuộc đời cầu thủ của anh, về những người mà anh ngưỡng mộ nhất trong giới túc cầu và đặc biệt là mong muốn được về dưới trướng của “Người Đặc biệt” Jose Mourinho.

Thực ra ngay từ khi còn dẫn dắt Chelsea, Jose Mourinho rất thích lối chơi của tiền vệ 32 tuổi. Thậm chí ông còn suýt có được sự phục vụ của Gerrard trong 2 mùa giải  2003/04 và 2004/05, thời điểm Chelsea của “Người đặc biệt” đang làm việc ở Premier League với 2 chức vô địch liên tiếp và 1 League Cup. Nhưng rốt cục vì tình yêu sâu đậm giữa Gerrard với đội bóng anh gắn bó suốt 14 năm, Mourinho đã không đạt được mục đích của mình.



Gerrard luôn mơ về Mourinho - Ảnh: Getty

Gerrard trải lòng: “Vào thời điểm ấy, Liverpool thực sự không phải là đối trọng của Chelsea trong cuộc đua Premier League. Vì vậy tôi cũng có đôi chút lưỡng lự về tương lai của mình.”

“Khi nhậm chức ở Real Madrid, Mourinho đã liên hệ trở lại với tôi. Bạn biết đấy, có rất nhiều cầu thủ gặp nhiều chuyện phiền toái về vấn đề đi - ở CLB  khi họ nhận được sự quan tâm từ Real hay Barca. Nhưng tôi không phải là họ, tôi đã nói lời từ chối.”

Sau khi rời khỏi đảo quốc sương mù và trở thành HLV của Real Madrid, Mourinho vẫn không thôi khao khát sở hữu Gerrard. Ông luôn đau đáu câu hỏi: Tại sao tài năng như Gerrard lại không ra nước ngoài thi đấu mà chỉ cống hiến cho một CLB? Liệu ông và Gerrard có thể hợp tác cùng nhau một ngày nào đó?

Giờ đây Gerrard thừa nhận rất muốn đầu quân cho CLB mà HLV người Bồ dẫn dắt vào thời điểm hiện tại. Thực tế, mối lương duyên giữa Gerrard và Liverpool cũng gần đi đến hồi kết khi tân HLV Brendan Rodgers luôn ưu tiên cho những cầu thủ trẻ hơn, khỏe hơn Gerrard. Bản thân Gerrard, dù đạt được những vinh quang nhất định với Liverpool (1 danh hiệu Champions League, 1 UEFA Cup, 2 FA Cup và 3 League Cup), anh vẫn chưa một lần được hưởng cảm giác nâng cao chiếc cúp VĐQG. Thực lực hiện tại của Liverpool càng không cho phép Gerrard dám mơ mộng.

Duy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm