Genoa - Juventus: Buffon - Trận thứ 500 và tình yêu vĩnh cửu

29/10/2014 07:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Tình yêu, theo nghĩa gắn bó khi còn nhỏ, luôn miệng nghêu ngao bài hát của CLB, hay ôm những tấm huy chương khi đi ngủ, có khi chẳng bền vững.

Tình yêu dựa trên sự ràng buộc trách nhiệm, tôn trọng và hiểu nhau, mới là căn nguyên của gắn bó lâu dài. Đấy là Gigi Buffon với Juventus.

Anh sẽ bắt trận thứ 500 trên mọi giải đấu cho Juventus vào rạng sáng mai, trên sân Luigi Ferraris. Một cột mốc đáng ngưỡng mộ, không chỉ xét trong giới hạn 1 CLB, mà còn cả Serie A, trong lịch sử. Bất chấp, Juventus không phải tình yêu trọn đời của Buffon, xét trên nghĩa đen của cụm từ này.

Yêu kiểu Ultra

Lớn lên ở Carrara, thị trấn ở Toscana, Buffon yêu đội bóng địa phương Carrarese. Khi còn nhỏ, cậu bé xem các trận đấu từ Curva Nord ở sân Dei Marmi, trên những hàng ghế bê tông của SVĐ có sức chứa 5.000 người. Lớn lên, cậu nằm trong số đám Ultra, mặc áo phanh ngực, khoác một chiếc áo da cáu bẩn bên ngoài, không kèm áo sơ mi, hát hò, và cổ vũ trên một SVĐ tồi tàn, nhưng là khởi thủy của gắn bó máu thịt với một CLB và bóng đá.  

Thậm chí, anh còn đánh nhau. “Sau trận đấu giữa Carrarese với Bologna 5 năm trước, khi Bologna thắng như những kẻ ăn cắp, chúng tôi cãi lộn với CĐV đối địch, đánh nhau, và thảm kịch đến khi ai đó mang theo dao”, Buffon kể với La Repubblica vào năm 1998. Lúc trả lời báo, anh đã bắt cho Parma. Dù bận bịu, mệt mỏi, Buffon vẫn cố dự những trận quan trọng của Carrarese. Nhiều lần, anh đi một đôi găng tay có dòng chữ “C.u.i.t”, viết tắt của “Commando Ultras Indians Trips”, nhóm Ultra mà anh tham dự. Đến năm 2006, chị gái Buffon vẫn tiết lộ trên báo rằng Buffon đóng cửa, một mình hát nghêu ngao bài hát của nhóm Ultra này. “Nó đóng cửa, không cho ai biết. Nhưng một lần làm “gián điệp”, tôi thấy nó nhảy cẫng lên, gân cổ hát như một đứa trẻ con”.

Yêu lúc trưởng thành

Buffon yêu Carrarese đến mức khi CLB xuống hạng 5 (Serie D) vào tháng 5/2010, anh cùng 4 người khác, trong đó có cựu cầu thủ Parma Cristiano Lucarelli, lập công ty mua lại CLB. Đội thăng hạng 3 chỉ sau 1 năm, và khi các cổ đông rút lui, Buffon mua lại hoàn toàn công ty vào tháng 7/2012. Vợ cũ anh, Alena Seredova, làm đại sứ CLB, Chủ tịch danh dự, dù cô thú nhận “chưa xem một trận đấu nào của Carrarese”.

Carrarese gần như trở thành một tôn giáo mà Buffon theo đuổi trong im lặng. Một thứ đam mê anh nhiễm khi còn nhỏ, mà anh nâng niu, chấp nhận gian khổ, trả giá, đôi khi bằng tiền bạc thật sự để duy trì. Nhưng Juventus có lẽ là tình yêu của một người đàn ông. Trải qua 500 trận với cùng 1 CLB, qua 1 lần xuống Serie B 2006, rất nhiều cám dỗ tiền bạc, thất bại không đếm xuể... chắc chắn là kì tích. Buffon xác lập mình ở Parma, nhưng in dấu mác Siêu nhân lên da thịt ở Juventus. Bạn thân Fabio Cannavaro bảo: “Số 1 gắn lên da thịt cậu ấy”. Đấy là người đồng hành với Buffon ở Juve trước kia, và đồng đội trong chức vô địch thế giới 2006.

Cannavaro đã giải nghệ, nhưng Buffon vẫn thách thức thời gian. Bạn sẽ dễ nhận ra những người đồng hành với anh đã hoặc đang rơi rụng. Cech lên ghế dự bị ở Chelsea. Julio Cesar “bán” nốt những năm cuối sự nghiệp tại Benfica. Casillas dần không còn là “Thánh” ở Real Madrid. Pepe Reina ngồi dự bị cho đàn em Manuel Neuer tại Bayern. Chỉ còn Buffon vẫn bay lượn. “Chim chóc hay máy bay vừa bay? Không, là Buffon”, trích lời các BLV tại La Favorita, Palermo, ngày Italy đánh bại Bulgaria 1-0 tại Vòng loại World Cup 2014, nhờ sự xuất sắc của Buffon.

Trước trận gặp Genoa, Buffon đã lập kỉ lục giữ trắng lưới liên tiếp 744 phút tại Serie A, bằng chứng cho thấy chặng đường anh đi sẽ còn dài. Anh thi đấu 500 trận cho Juve, thua cố trung vệ Gaetano Scirea 52 trận nữa, nhưng còn hợp đồng đến tận 2016. Năm ấy, Buffon 40 tuổi. Chẳng sao. Dino Zoff còn bắt đến khi 41 tuổi...

... Đấy là tình yêu kiên gan bền chí, mà không cần phải luôn hát về nhau.

Dự đoán: 0-2

705 Alex del Piero vẫn là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Juventus, với 705 trận trên mọi đấu trường. Xếp sau anh lần lượt là Gaetano Scirea (552), Giuseppe Furino (528), Buffon (499).

11 Với 11 bàn, Totti là cầu thủ đánh bại Buffon nhiều lần nhất. Tiếp theo là Vieri (8), Julio Cruz, Cristiano Lucarelli và Goran Pandev (6).

300 Nếu thắng Genoa, Buffon sẽ có chiến thắng thứ 300 tại Serie A, tính cả thời gian thi đấu cho Parma.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm