'BTC sân Ninh Bình khiến tôi rất bức xúc'

17/02/2014 09:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa đầy tiếc nuối trên sân Ninh Bình, “Gạch” còn chịu thiệt kép, khi tiền vệ Tài Em chấn thương phải rời sân trước lúc trận đấu kết thúc còn tiền đạo Danny bất tỉnh với cú đạp ác ý của Đinh Văn Ta. Ông Nhiệm tỏ ra rất bức xúc với thái độ của BTC sân Ninh Bình.

Ở tình huống bù giờ của trận đấu, khi V.Ninh Bình đang bế tắc trong đường tìm bàn gỡ trước ĐT.LA, tiền vệ Đinh Văn Ta đã có một pha vào bóng rất thô bạo. Có lẽ vì quá ngứa mắt với Danny David nên khi cầu thủ này khống chế bóng hơi lố khỏi tầm kiểm soát, Văn Ta đã có cú đạp bằng gầm giày vào giữa bụng Danny. Cầu thủ của ĐT.Long An ngay lập tức bất tỉnh và sùi bọt mép, còn trọng tài Hoàng Anh Tuấn thẳng tay cho Văn Ta một thẻ đỏ. Xem lại pha chiếu chậm tình huống này, không ít người cảm thấy rùng mình và có thể dễ hiểu vì sao nhiều CĐV chán ngán với bóng đá quốc nội.

Điều đáng nói là sau khi được khiêng ra sân bằng cán, Danny đã bị lực lượng khiêng cáng sân Ninh Bình vứt thẳng xuống đất, còn bộ phận y tế cũng chẳng thèm đoái hoài tiền đạo này. Phải đợi đến khi trận đấu kết thúc, Danny vẫn không thể đứng dậy thì mới được xe y tế chở thẳng đến bệnh viện.

Trao đổi với truyền thông, GĐĐH Võ Thành Nhiệm bức xúc với hành vi này: “Do Danny chấn thương sùi bọt mép nên các cầu thủ của tôi rất lo lắng. Họ không tập trung được do mải mê nhìn ra ngoài sân xem đồng đội thế nào. Vì mất cảnh giác nên chúng tôi bị gỡ bàn ngay phút cuối cùng. Tôi quan niệm rằng, trong bóng đá thắng thua là bình thường và trước trận này, một điểm là quá tốt với chúng tôi. Nhưng BTC sân Ninh Bình khiến tôi rất bức xúc. Họ đã có những hành động như thể không coi mạng người ra gì. Người ta bất tỉnh mà còn vứt thẳng xuống sân rồi không có người chăm sóc thì hết đường nói. Thêm nữa, bóng đá Việt Nam mà chứa chấp những cầu thủ đá thô bạo, coi thường khán giả như thế thì làm sao CĐV không quay lưng với bóng đá Việt Nam”.

May mắn cho Danny là khi đến bệnh viện khám, cầu thủ gốc Phi chỉ bị chấn thương phần mềm. Nhưng lúc trở về khách sạn với các đồng đội, Danny không ăn nổi bữa tối. Với tình hình sức khỏe hiện tại của Danny, ông Nhiệm cho biết vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở lượt trận tới của tiền đạo này.

Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ: “Không chậm trễ gì”!

“Nếu nói là nhân viên y tế tại sân Ninh Bình không kịp thời thì tôi nghĩ không đúng. Thời điểm cầu thủ của ĐT.Long An (Danny David - PV) bị đau và nằm sân thì xe cứu thương đến luôn nên không thể nói là y tế không kịp thời được.

Tất nhiên khi cầu thủ bị đau, đội nhà thủng lưới bị gỡ hòa phút cuối thì việc phía ĐT.Long An bức xúc tôi có thể hiểu và thông cảm. Tôi muốn mọi người nhìn nhận sự việc cho đúng. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi có nói chuyện với anh Nhiệm (Võ Thành Nhiệm, GĐĐH ĐT.Long An - PV) và xin lỗi anh ấy vì chúng tôi ở sân nhà mà để xảy ra những chuyện như vậy. Chuyện ĐT.Long An có cầu thủ bị đau và rồi bị gỡ hòa, tôi hết sức chia sẻ”.


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm