Nhóm "Bộ tứ" sợ ai nhất?: Man City đã sẵn sàng

11/10/2009 13:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Thời cơ có lẽ đã đi qua với Aston Villa từ mùa trước. Tottenham chơi ngày càng tiến bộ dưới thời Harry Redknapp nhưng họ lại tỏ ra yếu tim khi gặp các đội bóng lớn. Có lẽ, Man City chính là thách thức lớn nhất đối với sự thống trị của Big Four.

1. Mục tiêu đích thực: Khi cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua lại CLB, người ta từng nhắc đến "mục tiêu tốp 4" nhưng cuối cùng Man City chỉ có thể giành quyền dự Cúp UEFA nhờ vé... fairplay. Mùa trước, mùa đầu tiên thuộc về tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour, sự xuất hiện của chữ ký kỷ lục Robinho cũng đã tạo ra cảm giác rằng họ có thể lọt vào tốp 4. Nhưng có lẽ, đến mùa giải này, Man City mới thực sự đặt ra mục tiêu ấy. Lý do? Số tiền vung ra ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2009 chính là lời giải thích: 118 triệu bảng.

2. Phong độ: Tham vọng của Man City không còn nằm trên giấy tờ hoặc trong giấc mơ. Họ hiện đã có mặt ở tốp 4 dù vẫn còn 1 trận chưa đấu (thắng trận ấy, họ sẽ bằng điểm với M.U của vị trí thứ 2). Đá 7 trận, thắng đến 5 và chỉ thua 1 - ngay cả Aston Villa mùa trước cũng không thể sánh ngang. Điều đáng nói là thất bại duy nhất ấy, 3-4 trước M.U, có phần "oan ức". Trận mất điểm còn lại, hòa Aston Villa 1-1, là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ngay cả Chelsea, M.U, Arsenal hay Liverpool cũng hài lòng với 1 điểm ở Villa Park đầy cạm bẫy.

Man City hiện đang đi đúng hướng. Trên sân nhà, họ quyết tâm giành chiến thắng trước các đối thủ, mà bằng chứng là đã toàn thắng 3 trận. Khi làm khách, Man City đặt mục tiêu đánh bại các đội bóng nhỏ, cầm hòa các đối thủ trực tiếp.


Man City sẽ là đối thủ đáng gờm của Big Four

3. Tân binh: Adebayor, chữ ký trị giá 25 triệu bảng, liên tục tỏa sáng. Khi hàng công rơi vào khủng hoảng nhân sự, Tevez đã có những đóng góp rất đáng kể, đặc biệt là trận gặp lại đội bóng cũ West Ham (lập cú đúp). Ở hàng tiền vệ, Barry vẫn giữ được phong độ tốt thời khoác áo Aston Villa. Người Man City chỉ chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của cặp trung vệ trị giá gần 40 triệu bảng, Toure - Lescott. Xét từng cá nhân, họ đều chơi tốt nhưng chưa thể phối hợp ăn ý với nhau, nhất là trong những tình huống cố định.

4. Tiềm năng: Điều đáng sợ nhất của Man City là họ đã thi đấu tốt, biết cách giành lấy chiến thắng ở những trận cần thắng dù chưa phát huy hết tiềm năng của mình. Tính đến thời điểm này, hàng công hoặc phụ thuộc vào sự tỏa sáng của các cá nhân (Adebayor, Bellamy) hoặc chỉ có thể công phá hàng thủ đối phương bằng những pha phối gồm 2 hoặc 3 người. Nói rõ hơn, những đòn tấn công của Man City chưa có bản sắc, bài bản và tốc độ phối hợp là không cao. Ở phía sau, khi đối phương gia tăng sức ép, hàng thủ dễ dàng sụp đổ (điển hình nhất là trận thua M.U). Nguyên nhân chung: những cá nhân xuất sắc chưa thể hợp thành một guồng máy hùng mạnh. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Càng thi đấu, Man City hứa hẹn chơi càng hay.

5. Mark Hughes: Hiện tại, HLV Mark Hughes vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Ông được đánh giá về thái độ kiên quyết trong việc giữ nguyên bộ khung và không lạm dụng chính sách xoay vòng để chiều lòng các ngôi sao. Khi Man City rơi vào cảnh khủng hoảng lực lượng trên hàng công, Hughes vẫn có thể giúp đội bóng đứng vững và đạt kết quả tốt.

Điều mà người ta nghi ngờ Hughes nhiều nhất chính là khả năng giữ được sự bình yên ở phòng thay đồ, vốn gồm nhiều ngôi sao cá tính và có "tiền sử" chống đối thầy hoành tráng. Nhưng sau 2 tháng của mùa giải, phòng thay đồ của Man City vẫn chưa có bất cứ vấn đề gì to tát.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm