Bộ ảnh 'siêu xe' chở hàng trên đường phố Việt Nam của báo nước ngoài

19/05/2014 12:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Hans Kemp, một nhiếp ảnh gia người Hà Lan đã dành hai năm rong ruổi trên khắp các đường phố ở Việt Nam để chụp lại những bức hình ấn tượng về khả năng vận chuyển hàng hóa cồng kềnh của người Việt bằng xe máy.

Hans Kemp lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1991 và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi lượng xe máy – phương tiện giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất trên đường phố. 

“Tôi không thể tin vào mắt mình. Dòng xe chạy không ngừng trên con đường trước mặt tôi”, Kemp nhớ lại. 

Năm 1995, từ Hồng Kông, nhiếp ảnh gia người Hà Lan chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Tới năm 2000, một khách hàng đã đề nghị ông chụp ảnh xe máy của người dân ở nơi này. 

Ban đầu thực hiện kế hoạch này, Kemp xem đây như một nhiệm vụ trong công việc nhưng càng về sau, nó lại trở thành niềm đam mê lôi cuốn khiến ông đã dành tất cả thời gian rảnh trong hai năm để chụp lại hình ảnh những chiếc xe máy trên cả nước.

Theo chân những chiếc máy đang chạy trên đường chuyển động, Kemp chạy một chiếc Honda Super Cub để “chộp” lại được những tấm hình thú vị, độc đáo, tự nhiên và thật nhất.

Người nước ngoài không khỏi choáng ngợp bởi khả năng chở hàng trên xe máy của người Việt.

Năm 2005, Kemp xuất bản Bikes of Burden (tạm dịch: Gánh nặng của xe cộ) và nó đã nhanh chóng trở thành một cuốn sách nhiếp ảnh nổi tiếng. Gần đây, nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã quay lại Việt Nam để chụp thêm nhiều bức ảnh khác để bổ sung cho “Bikes of Burden” trong lần tái bản tiếp theo.

Chia sẻ về những bức ảnh độc đáo của Hans Kemp, độc giả Hojo đã để lại lời bình trên tờ Daily Mail: “Đây là những tấm hình đẹp nhất tôi từng xem kể từ khi một lần tôi thấy 7 người trên một chiếc xe máy”.

“Tôi rất ngạc nhiên trước khả năng giữ thăng bằng trên những chiếc xe của người dân nơi này”, độc giả Susan bình luận.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm