Hà Nội chạy đâu cho khỏi nắng

27/05/2015 05:20 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Tránh đèn đỏ trong bóng cây, dùng mọi thứ trang phục, quần áo để chống nắng, vất vả hơn là những người lao động ngoài trời tìm bóng cây để ăn cho qua bữa trưa đầy mồ hôi... người Hà Nội đang chống chọi với cái nóng đầu mùa. Nhưng với thời tiết thế này, 'chạy đâu cho khỏi nắng'.

Chùm ảnh Thethaovanhoa.vn ghi nhận trên đường phố Hà Nội trong ngày đỉnh điểm của đợt nóng đầu mùa:


Bữa trưa vội vã dưới bóng cây của những người lao động trong cái nóng 40 độ C ngoài đường

"Mỏi mệt thì vẫn phải ăn để lấy sức...chống nóng kiếm tiền nuôi con"- một người lao động tự do nói


Người bắt buộc phải ra ngoài đường giữa trời nắng thì mặc mọi trang phục chống nắng


Và tận dụng mọi vật dụng để che đầu


Cảnh thường thấy ở những ngã 3, ngã tư đèn Hà Nội, chỉ trong vài giây dừng đèn đỏ, những bóng cây bỗng trở nên đáng quý vô cùng


Nhưng dù có cố gắng tới đâu, câu cửa miệng của người Hà Nội vẫn là: "Tránh đâu cho khỏi nắng!". Phải phơi nắng dưới nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C trên mặt đường nhựa mới thấy sự khủng khiếp của cái nắng mùa hè giữa đô thị, thiếu vắng cây xanh.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm